Cảm động cô giáo 1 chân mang bánh tét tiếp sức bộ đội chống dịch

Cảm động cô giáo 1 chân mang bánh tét tiếp sức bộ đội chống dịch
TPO -  Hình ảnh cô giáo 1 chân ở đất Sen Hồng (Đồng Tháp) vất vả từng bước đi mang bánh tét, thịt kho đến tận tay để tiếp sức các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở biên giới khiến nhiều người cảm động.  
Cảm động cô giáo 1 chân mang bánh tét tiếp sức bộ đội chống dịch ảnh 1

 Càng về cuối năm, tình hình người dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam cao tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh COVID -19 là rất lớn, chính vì thế, thời điểm này lực lượng biên phòng đang ngày đêm túc trực 24/24 để bảo vệ biên giới và phòng chống dịch. - Ảnh: Hòa Hội 

Cảm động cô giáo 1 chân mang bánh tét tiếp sức bộ đội chống dịch ảnh 2 Trong thời gian qua, nhiều đơn vị, ban ngành cũng đã đến thăm, động viên các chiến sỹ làm nhiệm vụ đặc biệt này. Và trong số ấy, có 1 trường đặc biệt khiến các chiến sỹ và nhiều người vô cùng xúc động, ấm áp là hình ảnh cô giáo 1 chân Nguyễn Thị Thanh Tâm cùng chị em Hội phụ nữ xã Thông Bình mangbánh tét, thịt kho... đến tận các chốt ngoài đồng ruộng để tiếp sức chiến sỹ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Tân Hồng, Đồng Tháp). 
Cảm động cô giáo 1 chân mang bánh tét tiếp sức bộ đội chống dịch ảnh 3 Cô Tâm năm nay 35 tuổi, thạc sỹ chuyên ngành toán, đang giảng dạy tại trường THPT Thiên Hộ Dương (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp).  Theo lời cô, xem qua phóng sự về cuộc sống của các chiến sỹ biên giới nhưng vẫn chưa thể hình dung hết, chỉ cảm nhận rất trân trọng việc các anh làm, rất biết ơn các anh và muốn được đến nói lời cảm ơn, tặng những món quà từ tấm lòng đến các anh.
Cảm động cô giáo 1 chân mang bánh tét tiếp sức bộ đội chống dịch ảnh 4 Xuất phát từ những suy nghĩ đó, cô Tâm đã liên hệ Hội phụ nữ xã Thông Bình cùng phối hợp làm chương trình thăm anh em biên phòng.
Cảm động cô giáo 1 chân mang bánh tét tiếp sức bộ đội chống dịch ảnh 5 Hơn 4 giờ sáng 7/2, cô dậy chuẩn bị rồi đón xe buýt từ TP Cao Lãnh lên biên giới Tân Hồng cùng chị em phụ nữ xã nấu thịt kho, làm bánh tét, dưa cải... Sau đó, đến từng chốt (6 chốt ở 3 xã biên giới) hỏi thăm, động viên các chiến sỹ làm nhiệm vụ. 
Cảm động cô giáo 1 chân mang bánh tét tiếp sức bộ đội chống dịch ảnh 6   "Tết là khoảng thời gian đoạn tụ, quây quần, ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Nhưng các anh em biên phòng thì gần như là hi sinh niềm vui riêng cho sự yên vui chung của mọi người. Đặc biệt với tình hình dịch bệnh hiện nay, công việc của các anh sẽ càng vất vả hơn, hi sinh nhiều hơn", cô Tâm chia sẻ. 
Cảm động cô giáo 1 chân mang bánh tét tiếp sức bộ đội chống dịch ảnh 7 Cô Tâm cùng chị em phụ nữ kho thịt 
Cảm động cô giáo 1 chân mang bánh tét tiếp sức bộ đội chống dịch ảnh 8 Đại úy Đặng Thành Phúc, Chính trị viên phó Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà cho biết, trước điều kiện đi lại khó khăn nhưng cô Tâm vẫn hướng về các chiến sỹ biên giới nên anh em  xúc động với tấm lòng của cô. Hơn nữa, những đòn bánh tét, nồi thịt kho hột vịt mang đến tiếp thêm động lực và tinh thần cho chiến sỹ để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, mang lại bình yên cho người dân vui xuân đón Tết nguyên Đán 2021. 
Cảm động cô giáo 1 chân mang bánh tét tiếp sức bộ đội chống dịch ảnh 9 Năm 2009, khi cô đang trên đường đi vận động học sinh đến trường THPT Tân Thành ở xã Tân Thành A (huyện Tân Hồng) vùng sâu vùng xa của tỉnh Đồng Tháp thì bất ngờ gặp tai nạn. Chiếc ô tô chở vật liệu xây dựng lên được nửa cầu, bị tuột dốc, lao thẳng vào cô, bánh sau xe tải cán lên chân trái. Cô gái tỉnh dậy tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) với cơ thể không còn lành lặn. Cú sốc lớn ở độ tuổi đang tràn đầy nhiệt huyết khiến cô gái 23 tuổi suy sụp hoàn toàn.
MỚI - NÓNG