Chia sẻ của 'Cô giáo một chân' với học sinh vùng sâu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

TPO - Sáng 18/7, cô giáo 1 chân Nguyễn Thị Minh Tâm ở Đồng Tháp có buổi chia sẻ, tiếp sức đầy cảm động dành cho các em học sinh lớp 12 trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Chia sẻ của 'Cô giáo một chân' với học sinh vùng sâu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 1

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm tiếp sức học trò. ẢNH: HÒA HỘI 

Mở đầu buổi tiếp sức, cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm, 34 tuổi, thạc sỹ chuyên ngành toán, đang giảng dạy tại trường THPT Thiên Hộ Dương (TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) chia sẻ về cuộc đời mình. Từ trong bước ra sâu khấu với chân thấp chân cao đầy khó khăn cùng nụ cười tươi và vẫy tay chào, phía dưới là tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các em chào đón tạo nên không khí sôi động.

Chia sẻ của 'Cô giáo một chân' với học sinh vùng sâu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 2  
Chia sẻ của 'Cô giáo một chân' với học sinh vùng sâu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 3

Để đứng được đây chia sẻ với các em là cả hành trình dài đầy khó khăn cùng với nghị lực không biết mệt mỏi. Cô Tâm kể, hơn 10 năm trước, cô cũng ở độ tuổi như các em hôm nay, trẻ trung, năng động, vừa mới ra trường trở thành cô giáo với biết bao nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tuy nhiên, sau biến cố bỗng dưng cuộc đời như dập tắt.

Đó là vào năm 2009, khi cô đang trên đường đi vận động học sinh đến trường thì bất ngờ gặp tai nạn. Chiếc ô tô chở vật liệu xây dựng lên được nửa cầu, bị tuột dốc, lao thẳng vào cô, bánh sau xe tải cán lên chân trái. Cô gái tỉnh dậy tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) với cơ thể không còn lành lặn. Cú sốc lớn ở độ tuổi đang tràn đầy nhiệt huyết khiến cô gái 23 tuổi suy sụp hoàn toàn.

Chia sẻ của 'Cô giáo một chân' với học sinh vùng sâu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 4  
Chia sẻ của 'Cô giáo một chân' với học sinh vùng sâu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 5

Khi ấy cha cô không còn, chị gái đã có gia đình ở xa, trong nhà chỉ còn lại cô và mẹ già nương tựa nhau, khó khăn chồng chất. Chưa kể, ban đầu chịu nhiều vấn đề tâm lý từ bản thân và nhiều người, họ nghĩ rằng mình không làm được việc này việc khác.

Chia sẻ của 'Cô giáo một chân' với học sinh vùng sâu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 6

 Trong thời gian này cô đối mặt nhiều vấn đề và suy nghĩ đủ điều. Cô nghĩ rằng, không còn cách nào khác là phải đứng dậy. Đồng thời, trong thời gian này đọc nhiều câu chuyện có hoàn cảnh giống như mình nhưng vượt qua khó khăn để cống hiến cho xã hội nên đã thôi thúc mình không được bỏ cuộc, phấn đấu vươn lên. Chưa kể, mình đã nhận được nhiều lời động viên, chia sẻ từ người thân, bạn bè và cả học trò thân yêu.

"Có em nói ước gì cắt đôi chân của em để tặng cho mình, chính điều đó đã thôi thúc mình yêu nghề, đến nay đã 11 năm vẫn nhớ đến câu nói ấy của các em học sinh", cô Tâm xúc động nói. 

Chia sẻ của 'Cô giáo một chân' với học sinh vùng sâu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 7  
Chia sẻ của 'Cô giáo một chân' với học sinh vùng sâu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 8

Đang đứng nói trước sân trường, cô lấy chiếc chân giả ra và tiếp tục cuộc trò chuyện của mình với 1 chân mà không hề té ngã. Quang cảnh bỗng im phăng phắc, tất cả chú tâm vào cô giáo 1 chân. Người nói và người nghe không kìm nén được giọt nước mắt của mình.

Em Nguyễn Thị Mỹ Kiều lớp 12T thốt lên rằng: "Nếu là người khác trong hoàn cảnh đó rất khó để đứng dậy được, huống chi là viết tiếp ước mơ cống hiến của mình". Còn em Phạm Thị Ngọc Diễm lớp 12A chia sẻ: Em vô cùng cảm động và khâm phục cô Tâm bởi quyết tâm và nghị lực vươn lên. Bản thân em học được nhiều điều, nhất là sẽ cố gắng hết sức để vượt qua kỳ thi THPT lần này và hướng đến ước mơ trong tương lai.

Chia sẻ của 'Cô giáo một chân' với học sinh vùng sâu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 9
Chia sẻ của 'Cô giáo một chân' với học sinh vùng sâu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 10

Năm 2015 cô Tâm thành lập Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm để chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là với những người cùng cảnh ngộ. Ban đầu cô bán hoa hồng để gây quỹ làm từ thiện, tuy nhiên gặp vô vàn khó khăn do chưa được người khác ủng hộ. Chưa kể phương tiện đi lại, đường trơn trượt, nhiều lần vấp ngã.

"Có những thời điểm khó khăn làm cho mình khóc, nhưng khóc xong gạt nước mắt để tiếp tục đi trên con đường mà mình mong muốn", cô Tâm bộc bạch. Từ hoạt động bán hoa hồng gẫy quỹ, sau đó cô làm thêm nhiều hoạt động khác giúp đỡ nhiều người và nhiều đối tượng trong xã hội, đặc biệt là người khuyết tật. 

Chia sẻ của 'Cô giáo một chân' với học sinh vùng sâu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 11

Ngoài ra, cô còn tham gia giải Marathon 2020 tại TP.HCM và chinh phục cự ly 5km trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Cô quan niệm rằng: "Dù khiếm khuyết nhưng với những gì trải qua, tôi nhận ra sứ mệnh của cuộc đời mình là muốn được cho đi, cống hiến cho xã hội. Đó là động lực lớn nhất để tôi luôn tiến về phía trước", cô Tâm chia sẻ.

 Trong lúc trò chuyện không ít lần cô rơi nước mắt với những gì mình đã trải qua và cả giọt nước mắt hạnh phúc khi được cho đi điều tốt đẹp cho xã hội. Đồng thời cô muốn truyền đến các em học sinh thông điệp rằng: "Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, nếu có quyết tâm và sự kiên trì thì sẽ vượt qua mọi trở ngại để thành công". 

Chia sẻ của 'Cô giáo một chân' với học sinh vùng sâu trước kỳ thi tốt nghiệp THPT ảnh 12

Thầy Ngô Thanh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Châu Thành 2 đánh giá, chương trình này hay và ý nghĩa. Từ tấm gương của cô Tâm sẽ giúp các em nung nấu quyết tâm và tạo động lực phấn đấu, dù trong bất kì hoàn cảnh khó khăn nào cũng vượt qua.

MỚI - NÓNG