Cái kết đắng khi hẹn hò qua mạng

TPO - Phim Hong Kong “Love Lies” khai thác chủ đề lừa đảo tình ái trên mạng. Phim ghi điểm nhờ diễn xuất của Ngô Quân Như và Trương Thiên Phú, cùng cách dẫn dắt câu chuyện tự nhiên, giàu cảm xúc.

Love Lies (Tựa Việt: Yêu vì tiền, điên vì tình) tiếp tục là một tác phẩm thú vị đến từ điện ảnh Hong Kong, sau Cửu long thành trại, Phá địa ngục, Võ đường đại náo

Phim gây chú ý nhờ sự góp mặt của hai ngôi sao Ngô Quân Như và Trương Thiên Phú. Kịch bản cũng được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận độc đáo về tình yêu và lừa đảo trực tuyến.

Tác phẩm từng tạo tiếng vang tại giải Kim Mã 2004 khi nhận đến hai đề cử, bao gồm: Đạo diễn xuất sắcNữ chính xuất sắc.

Cái kết đắng khi hẹn hò qua mạng ảnh 1
Tạo hình của Ngô Quân Như trong Love Lies.

Lừa tình qua mạng

Nhân vật chính trong Love Lies là Dư Tiếu Cầm (Ngô Quân Như), một bác sĩ phụ khoa thành công với sự nghiệp nhưng thất bại trong hôn nhân. Sau khi ly hôn, cô đối diện nỗi cô đơn, luôn hy vọng sẽ tìm lại niềm tin vào tình yêu.

Nhờ ứng dụng hẹn hò, Tiếu Cầm kết nối được với Lý Vỹ Tổ (Trương Thiên Phú) - chàng trai 26 tuổi nhưng tự nhận là người Pháp, lớn tuổi và đã góa vợ. Theo thời gian, nữ bác sĩ nhanh chóng xiêu lòng vì những dòng tin nhắn ngọt ngào, những món quà tinh tế nhận được.

Song, nhân vật không biết đằng sau vỏ bọc lãng mạn là một kế hoạch lừa đảo được dàn dựng bài bản.

Love Lies bắt đầu như một bộ phim hài - lãng mạn, sau đó nhanh chóng chuyển hướng, cài cắm cú twist gây bất ngờ. Phim tạo khác biệt khi khai thác lừa đảo trực tuyến – vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện đại, đặc biệt tại châu Á. Theo số liệu từ Cảnh sát Hồng Kông, có 70% vụ tội phạm xảy ra trong năm 2023 là lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại gần 1,15 tỷ USD.

Đây là tác phẩm đầu tay của Ho Miu Ki. Song, nữ đạo diễn cho thấy lối kể chuyện chắc chắn, tạo dựng bầu không khí tốt, đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hài hước, lãng mạn đến đau đớn, thất vọng.

Đạo diễn họ Ho không quá chú trọng vào việc điều tra, phá án. Chị chỉ mượn bối cảnh lừa đảo trực tuyến để làm nền cho câu chuyện tình cảm.

Cái kết đắng khi hẹn hò qua mạng ảnh 2Cái kết đắng khi hẹn hò qua mạng ảnh 3Cái kết đắng khi hẹn hò qua mạng ảnh 4Cái kết đắng khi hẹn hò qua mạng ảnh 5
Một vài hình ảnh trong phim.

Đạo diễn đầu tư mạnh vào phần hình ảnh, âm nhạc. Các cảnh quay tại Hong Kong (Trung Quốc) và Hokkaido (Nhật Bản) mang đến không khí vừa hiện đại vừa thơ mộng, làm nổi bật cảm xúc của các nhân vật.

Tâm lý nhân vật cũng được xây dựng hợp lý. Dù thông minh và thành công, Dư Tiếu Cầm lại để cảm xúc lấn át lý trí khi rơi vào lưới tình. Trong khi đó, Lý Vỹ Tổ ban đầu chỉ xem Tiếu Cầm như một “phi vụ” kiếm tiền, nhưng dần cũng bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu, không kiểm soát được cảm xúc.

Phim lên đến cao trào khi hai nhân vật chính đối mặt với sự thật, tự vấn về ý nghĩa của tình yêu trong cuộc sống của mình.

Ngô Quân Như không gây thất vọng

Linh hồn của Love Lies chính là hai diễn viên chính. Trong đó, Ngô Quân Như mang đến màn trình diễn xuất sắc với vai Dư Tiếu Cầm.

Thực tế, mẫu nhân vật phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối vốn là dạng vai sở trường của cô. Song, nữ diễn viên sinh năm 1965 vẫn biết cách làm mới bản thân, chứng minh đề cử Nữ chính xuất sắc tại giải Kim Mã là hoàn toàn xứng đáng.

Ngô Quân Như thuyết phục người xem từ ánh mắt cô đơn khi một mình, đến nụ cười e ấp khi nhận được tin nhắn từ người yêu. Ngay cả những giọt nước mắt khi phát hiện sự thật cũng được nữ diễn viên lột tả chân thật, giàu cảm xúc.

Rốt cục, Tiếu Cầm cũng chỉ là nạn nhân ngây thơ, đại diện cho những người phụ nữ thông minh nhưng bị tình yêu làm mờ mắt, để rồi nhận cái kết đắng.

Trương Thiên Phú cũng không kém cạnh trong vai “tình trẻ” Lý Vỹ Tổ. Anh mang đến một nhân vật đa chiều, vừa đáng trách vừa đáng thương.

Diễn xuất tự nhiên giúp Trương Thiên Phú tạo thiện cảm với người xem. Thay vì cường điệu hóa, anh chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, giúp nhân vật trở nên thực tế hơn.

Hai diễn viên chính phối hợp ăn ý trên màn ảnh rộng. Ngô Quân Như không lấn át mà tung hứng nhịp nhàng với đàn em. Dù phần lớn cảnh quay chỉ diễn ra qua màn hình điện thoại, họ vẫn đủ sức tạo nên một mối quan hệ thuyết phục, không kém phần lãng mạn.

Cái kết đắng khi hẹn hò qua mạng ảnh 6
Ngô Quân Như phối hợp ăn ý với đàn em.

Khi ra mắt, Love Lies nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Trên IMDb, phim đạt điểm số trung bình 7.3/10. Phần lớn đánh giá tác phẩm có kịch bản chặt chẽ, phản ánh chân thực những góc khuất trong tình yêu thời hiện đại.

Điểm trừ là nhịp phim đôi lúc hơi chậm, một số tình tiết còn dễ đoán với khán giả quen xem phim tâm lý, tình cảm.

Ra mắt rạp Việt, Love Lies hấp dẫn hơn nhờ bản lồng tiếng được đầu tư. Diễn viên Hồng Đào không gặp khó khăn khi trở thành bác sĩ Dư Tiếu Cầm có nhiều tâm sự, chất chứa nỗi đau trong đời sống cá nhân. Quốc Trường cũng tròn trịa khi lồng tiếng cho Lý Vỹ Tổ, thể hiện được một nhân vật chững chạc nhưng cũng có phần ngông nghênh.

Nhìn chung, Love Lies vẫn ghi điểm nhờ câu chuyện gần gũi, mang hơi thở thời đại. Bên cạnh đó, diễn xuất của Ngô Quân Như và Trương Thiên Phú cũng là điểm sáng, tạo nên một bộ phim vừa giải trí vừa giàu giá trị nhân văn.

Tin liên quan
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Nguồn lực làm nên chiến thắng 30/4/1975

Nguồn lực làm nên chiến thắng 30/4/1975

TPO - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phối hợp với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức chương trình giao lưu chính luận nghệ thuật “Nguồn lực để chiến thắng”, diễn ra tối 13/4, tại Hà Nội.
Cảnh sắc vùng Trấn Biên nhìn từ trên cao

Cảnh sắc vùng Trấn Biên nhìn từ trên cao

TPO - Sáng 11/4, 36 khối của các lực lượng vũ trang đã tham gia buổi hợp luyện đầu tiên cùng với các phi đội để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Từ buồng lái trực thăng, non nước vùng Trấn Biên (tên gọi trước của Đồng Nai) hiện ra rực rỡ trong ánh bình minh.
Máy bay không người lái 'cá mập' của Ukraine vô hiệu hóa hàng loạt hệ thống phòng không Nga

Máy bay không người lái 'cá mập' của Ukraine vô hiệu hóa hàng loạt hệ thống phòng không Nga

TPO - Truyền thông Ukraine công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay không người lái (UAV) Shark (hay còn gọi UAV 'cá mập') phá hủy thành công các hệ thống Pantsir-S1, Buk-M3 và trạm radar Kupol của Nga. Được biết, UAV này cung cấp khả năng trinh sát, giám sát; theo dõi xác định vị trí của đối phương trong thời gian thực. UAV này có thể hoạt động với tốc độ 90 km/h, tốc độ tối đa lên tới 150 km/h, trần bay 2000 m.