![]() |
| Trang phục của các vũ công trong lễ hội Surva của người dân ở Bulgary. (Ảnh: Reuters) |
Lễ hội Surva diễn ra vào tháng 1 hằng năm ở ngôi làng Kosharevo, là sự kết hợp giữa Thiên Chúa giáo và tín ngưỡng ngoại giáo, diễn ra ở đây từ thời cổ đại.
Các vũ công, tiếng địa phương gọi là Survakar, hay kuker, đeo mặt nạ gỗ thủ công trang trí bằng những chiếc lông vũ nối nhau cao đến 2m. Âm thanh ngân vang từ những chiếc chuông đồng được cho là có tác dụng xua đuổi ma quỷ và bệnh tật.
Trong lễ hội kéo dài 2 ngày, ngôi làng nằm cách thủ đô Sofia 50km về phía Tây luôn náo nhiệt, khi các gia đình tập trung chào đón các Survakar và mời họ thưởng thức nhiều món ăn truyền thống.
Georgi Ivanov, 29 tuổi, tham gia lễ hội thường niên này từ năm 5 tuổi. Muốn truyền lại cho các thế hệ sau, anh không chỉ làm mặt nạ và trang phục cho mình mà cho cả các em bé.
“Không có gì sôi động hơn Surva. Giáng sinh, sinh nhật hay năm mới cũng không nhộn nhịp bằng. Surva là thời gian của chúng tôi, là lúc chúng tôi trở nên tốt hơn”, Ivanov cho biết.
“1-2 tuần trước khi diễn ra lễ hội, tôi cảm thấy mình như sắp biến thành một người khác, như thể có một dòng năng lượng chảy trong huyết mạch. Cả làng tôi như sắp tỏa sáng”, Ivanov chia sẻ.
