Ca sĩ Cẩm Ly: Tôi đang rất hạnh phúc!

Ca sĩ Cẩm Ly: Tôi đang rất hạnh phúc!
Vừa đoạt giải Mai Vàng 2007, ca sĩ Cẩm Ly ngoài niềm vui trong công việc, còn rất hạnh phúc bên gia đình, nơi có giọng cười trong trẻo vô tư của hai con trẻ. Hiện, chị đang tất bật với các chương trình biểu diễn và chuẩn bị cho nhiều dự án năm 2008.

Mới đầu năm 2008, Cẩm Ly đã đắt show các chương trình biểu diễn ca nhạc của Đài Truyền hình TPHCM.

Chị vừa tham gia một số chương trình mừng xuân của HTV và chuẩn bị tham gia một số chương trình ca nhạc từ thiện, “Thay lời muốn nói”, mừng xuân với những người lớn tuổi…

PV: Cẩm Ly mới sinh em bé 3 tháng mà đã làm việc quá nhiều, như vậy có ảnh hưởng sức khỏe của chị không?

Ca sĩ Cẩm Ly: Thật ra cũng vì Cẩm Ly quá mê ca hát. Khi bé thứ hai hơn một tháng tuổi, Cẩm Ly đã tham gia chương trình ca nhạc từ thiện “Chung một tấm lòng” do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức. Dù công việc nhiều, Cẩm Ly vẫn dành nhiều thời gian để chăm sóc con. Mệt lắm, nhưng bù lại Ly vui và hạnh phúc.

Năm 2008 Cẩm Ly chuẩn bị kế hoạch gì cho hoạt động ca nhạc của mình?

Có nhiều đài truyền hình tỉnh muốn mời Cẩm Ly tham gia truyền hình trực tiếp đêm 30 tết, nhưng 15 năm ca hát, chưa bao giờ Cẩm Ly đi hát đêm cuối năm.

30 tết Âm lịch năm nào Ly cũng dành thời gian cho gia đình. Vì cả năm đã làm việc rất nhiều, mùng 1 cũng đi hát rồi. Ly quan niệm, tết là phải quây quần bên gia đình, dù cát-xê diễn ở tỉnh bao giờ cũng cao hơn.

Bây giờ Ly có 2 em bé nên rất khó xa con. Tết này, Cẩm Ly sẽ biểu diễn các chương trình mừng xuân, chạy show trong thành phố và qua tết sẽ tiến hành thu video clip vol.11, tiếp tục ra mắt những album nhạc trữ tình, dân ca.

Hiện giờ, Cẩm Ly đang chuẩn bị thu một album nhạc truyền thống hát chung với Quốc Đại và có một bất ngờ Ly giữ bí mật trong năm 2008.

Có phải là một live show ca nhạc hay tua diễn thứ 3 dành cho sinh viên?

Hai tua ca nhạc vòng quanh ký túc xá trước đây của Cẩm Ly đã tạo được ấn tượng tốt. Khi thực hiện chương trình Cẩm Ly không hề nghĩ đến sẽ có lần 1, 2 hay 3, mà chỉ đơn thuần là chương trình biểu diễn phục vụ sinh viên.

Chương trình dù không có tài trợ nhưng Cẩm Ly vẫn đầu tư, dàn dựng công phu, hoành tráng như một live show. Cẩm Ly không hứa sẽ có chương trình thứ ba đâu nhé.

Từ hát nhạc trẻ, chị chuyển tông hát dân ca và được đông đảo khán giả yêu thích. Mới đây lại rinh thêm giải Mai Vàng 2007 - ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, chị có dự định theo dòng nhạc này luôn không?

Bản thân Cẩm Ly rất thích hát dân ca, nên dù đang hát nhạc trẻ, từ năm 2000, Ly vẫn thử hát vài ca khúc dân ca. Được khán giả chấp nhận, Ly tự tin và phát triển sâu hơn dòng nhạc này, đến nay đã ra được vài album nhạc dân ca: Buồn con sáo sậu, Em gái quê, Ru lại câu hò, Tiếng thạch sùng.

Về album nhạc trữ tình có: Em về kẻo trời mưa, Lâu đài tình ái, Ngọn trúc đào và mới đây nhất là Khi đã yêu.

Với nghề, Cẩm Ly sẽ theo đuổi dòng nhạc dân ca song song với nhạc trẻ và nhiều thể loại khác.

Cẩm Ly giữa đời thường và trên sân khấu có gì khác nhau?

Chỉ khi bước lên sân khấu biểu diễn thì Cẩm Ly mới trang điểm, còn ngày thường mỗi khi ra đường Cẩm Ly thường không son phấn. Ly cảm thấy trang điểm nhiều không được thoải mái, vì da mỏng, nhạy cảm nên Ly ít xài mỹ phẩm.

Trong cuộc sống đời thường, khán giả có thể gặp một Cẩm Ly rất bình dị giữa phố hay trong siêu thị.

Chị đã có nhiều thành quả tốt đẹp từ công việc, là một ca sĩ nổi tiếng, là một người vợ, người mẹ hạnh phúc, nhưng nếu có một điều ước nữa chị sẽ ước điều gì?

Mơ ước thì nhiều lắm! Thôi thì đặt mình vào vai trò người phụ nữ bình thường, Cẩm Ly chỉ mong ước có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc…

Cám ơn và chúc chị nhiều thành công trong năm 2008.

Theo Thúy Bình
SGGP

MỚI - NÓNG