TPO - Trong thế giới tình cảm, điều chúng ta khó kiểm soát nhất lại là chia tay. Yêu thì dễ nhưng ở bên nhau thì khó. Nhiều khi, chúng ta phải mất một năm, nhiều năm, thậm chí cả đời để quên đi một người, mỗi khi kết thúc một cuộc tình.
TP - Trong mùa dịch COVID - 19, nhiều doanh nghiệp địa ốc đua nhau phát hành trái phiếu để huy động vốn. Chuyên gia cho rằng, đây là tín hiệu tốt cho thị trường nhưng thận trọng để tránh rủi ro.
TPO - Nếu chồng đã quyết định lựa chọn cô gái kia cùng con riêng của anh ấy và nhân tình thì dù đau lòng chị cũng nên chấp nhận cho họ được bên nhau để nuôi dạy cháu bé.
TPO - Mỗi buổi sáng, mặc tôi hò hét khản cổ để kêu 2 thằng con đang ngủ nướng dạy đi học, anh như một “đại gia” nhàn tản đi súc ấm pha trà, rồi vừa nhâm nhi tách trà, anh vừa nghiêng ngó ngắm từng giò hoa lan, từng con khướu, con chòe lửa dang nhảy lách tách trong lồng.
Đến giờ, 2 năm đã qua đi, song kí ức về tuần trăng mật "ngọt ngào" của chồng và cô giúp việc vẫn mãi là kỉ niệm đau đớn tột cùng mà cô phải chịu đựng trong đời.
Tình cảm không phải lúc nào cũng là sét đánh, gặp là yêu, đam mê, say đắm. Đôi khi người ta phải ở cạnh nhau nhiều năm, nhiều tháng mới nhận ra những điều tốt đẹp và phù hợp ở nhau.
Tôi đã nghĩ lạt mềm buộc chặt, thà vờ như không biết để em có đường quay về còn hơn làm ầm ĩ lên rồi đóng chặt mọi cánh cửa quay về của em. Ấy vậy mà tôi lầm. Có lẽ lòng tốt đặt không đúng chỗ cũng gây ra họa.
Chữ “ngờ” khó đoán, lại muôn hình vạn trạng. Bí mật chỉ được/ bị biết trong hoàn cảnh đặng đừng, nên chẳng người tiếp nhận nào có khả năng tự vệ để tránh cho mình thương tích.
TPO - Đằng này biết mình xinh đẹp, cô ấy đã tận dụng lợi thế này để “đong tình” đám khách đàn ông giàu có thường lấy cớ đến quán ăn nhậu để rồi buông lời tán tỉnh bà chủ quán.
TPO - Có lẽ chị không hiểu hết được tình cảm của chồng đâu, do vậy mà nhân dịp chị được cử đi học nâng cao nghiệp vụ ở phía Bắc anh ấy đã tìm đến với cô người yêu cũ, để rồi đến nay chị phải sống trong cảnh chồng chung với cả con ngoài giá thú của chồng nữa.
Cuộc hôn nhân này của chị từ khi bắt đầu đã không có tình yêu, chỉ là sự nhắm mắt đưa chân nên lầm lỡ cả đời, sống với nhau được bao ngày gọi là hạnh phúc?
Phải có thai đến lần thứ 3, em mới nhận được lời hứa hẹn tổ chức đám cưới của anh. Thế nhưng, khi ngày cưới đang đến gần, em lại thực sự muốn buông bỏ …
TPO - Khuyên cô là đừng buồn nữa, đừng dằn vặt nữa thì cũng không đúng, bởi không ai là không thể đau đớn trước sự việc chồng mình muốn ly hôn để quay trở về với vợ cũ. Thế nhưng tôi chỉ khuyên cô tỉnh táo khi suy nghĩ rằng, anh ta chưa bao giờ là của cô cả, tình yêu anh ta dành cho cô cũng chỉ là tình cảm bốc đồng, cuồng nhiệt nhưng chỉ “cháy to rồi chóng tàn”.
TPO - Anh cũng đừng nên vin vào chuyện vợ anh ghen tuông hàng ngày mà chán vợ, chán gia đình. Từ việc chán đến việc “buông” có khoảng cách rất ngắn, như thế sẽ cực kỳ nguy hiểm với hạnh phúc gia đình anh đấy.
Vợ chồng chị Quyên (35 tuổi, Hoàn Kiếm, HN) đã kết hôn được 12 năm nay nhưng tình cảm vẫn luôn mặn nồng như ngày nào, không khí gia đình chị luôn vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.