Bức tranh cây đổ sau bão YAGI

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bức vẽ mang tên "Bão tan - Thành phố mất đi một mảnh hồn" của họa sĩ Nguyễn Vũ Xuân Lan được nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ. Trong tác phẩm nữ họa sĩ vẽ cụ ông trầm ngâm bên cổ thụ bị đổ sau trận bão YAGI.

Hôm 10/9, họa sĩ minh họa tự do Nguyễn Vũ Xuân Lan (35 tuổi, sống tại Hà Nội) chia sẻ lên Facebook bức vẽ mang tên Bão tan - Thành phố mất đi một mảnh hồn.

Trong tác phẩm, nữ họa sĩ vẽ cụ ông trầm ngâm bên cổ thụ bị đổ sau trận bão Yagi. Tác phẩm được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều người xúc động.

Tác giả cho Tiền Phong biết bức vẽ được thực hiện vào chiều 9/9, hoàn thiện sau khoảng 2 giờ. Họa sĩ kể hôm bão đổ bộ, tác giả vừa dọn dẹp nhà sau bão, vừa đọc tin cập nhật tình hình và thấy nhiều cây gãy đổ trong đó có cả những cây trăm tuổi, quen thuộc ở những nơi họa sĩ thường đi qua.

"Bạn bè của tôi có nhiều người cũng mất bóng cây quen thuộc trước cửa nhà do bố mẹ, ông bà trồng và đã gắn bó với họ từ lâu. Không khí tiếc nuối bao trùm khắp nơi. Tôi quyết định ngồi lại vẽ tác phẩm này", họa sĩ Xuân Lan chia sẻ cảm hứng sáng tác.

Bức tranh cây đổ sau bão YAGI ảnh 1

Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Vũ Xuân Lan.

Với nữ họa sĩ cây xanh cũng là một đặc sản của Hà Nội. Bởi ít có đô thị nào nhiều cây cao và to trong phố như vậy.

"Thủ đô mất đi một lượng lớn cây, nhiều bóng cổ thụ, tôi vừa bất ngờ vừa tiếc nuối. Cảm giác như đó là một vết thương mà sẽ rất rất lâu nữa mới phục hồi. Tôi viết lời tựa cho tranh cũng là vì thế. Cây cối trong nhà cũng là một thành viên thầm lặng trong gia đình", chị Xuân Lan chia sẻ với Tiền Phong. Sau cơn bão, nữ họa sĩ mong mọi người để tâm hơn, trân trọng hơn sự hiện diện của cây xanh.

Bức tranh cây đổ sau bão YAGI ảnh 2

Họa sĩ Nguyễn Vũ Xuân Lan. Ảnh: NVCC.

Sau một ngày đăng tải, tác phẩm của họa sĩ Xuân Lan nhận được hơn 6 nghìn lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với nội dung bức tranh và chia sẻ hình ảnh của nhiều cổ thụ gãy đổ dưới phần bình luận.

"Bất giác nhớ đến Một người Hà Nội của Nguyễn Khải, cũng là câu chuyện một cây si bên đền bị gió quật đổ", một người dùng Facebook bình luận dưới tác phẩm.

Trong truyện ngắn Một người Hà Nội, nhà văn Nguyễn Khải khắc họa hình ảnh cây si ở đền Ngọc Sơn, gắn với những chiêm nghiệm suy tư của người phụ nữ lớn tuổi dành tình yêu sâu sắc cho Hà Nội: “Mùa hè năm nọ,… Cây cổ thụ đổ nghiêng tán đè lên hậu cung đền Ngọc Sơn. Một phần bộ rễ bật đất chổng ngược lên trời”, tác giả viết.

Bức tranh cây đổ sau bão YAGI ảnh 3Bức tranh cây đổ sau bão YAGI ảnh 4

Cây lớn ở Hà Nội đổ rạp sau cơn bão YAGI. Ảnh: Xuân Tùng.

Xem bức tranh của tác giả Xuân Lan, nhiều người dân Thủ đô nhớ đến những cây sấu đổ ngả nghiêng trên phố Phan Đình Phùng (Hà Nội) sau cơn bão, cây đa bật gốc ở đền Bà Kiệu hay những cây lớn ở công viên Thống Nhất, ở những con phố vốn rợp bóng cây như Trần Hưng Đạo, Bà Triệu...

Trước đó bài viết của tài khoản Facebook Vũ Mai Khanh về cây đa trồng trước nhà gần 52 năm trước cũng khiến nhiều người xúc động. Câu chuyện trong bài viết có nhiều điểm tương đồng với bức tranh của họa sĩ Xuân Lan.

"Tối qua trong cơn bão, bà ngoại gọi điện báo từng nhà là cây đa của ông đổ xuống mất rồi, hôm nay bão tan đưa ông bà ra tạm biệt cây đa, ông mới kể cây ông trồng xuống đất đúng sinh nhật bà năm 1972... Sau cơn bão, người Hà Nội ai cũng tiếc cây, biết bao nhiêu cây cao rộng như cây đa của ông", Mai Khanh chia sẻ.

MỚI - NÓNG