Bữa cơm gia đình ấm tình lòng mẹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), ngày 26/7, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình ấm tình lòng mẹ” tại gia đình của 24 Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tại gia đình các Mẹ, từ sáng sớm các đoàn viên, thanh niên đã có mặt để dọp dẹp nhà cửa, vườn tược, đi chợ nấu mâm cơm cúng dâng lên các anh hùng, liệt sĩ trong ngày lễ tri ân của cả nước.

Anh Trần Minh Trọng-Phó Bí thư Xã Đoàn Hải Sơn cho hay, từ 7 giờ 30 sáng, Xã Đoàn đã huy động 10 đoàn viên, thanh niên có mặt tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Hường để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị sửa soạn làm mâm cơm cúng. "Là Mẹ Việt Nam Anh hùng duy nhất sống trên địa bàn xã nên chúng tôi luôn quan tâm, chăm sóc Mẹ. Đây là điều vinh hạnh cho chúng tôi, những người được sống trong độc lập tự do của Tổ quốc ngày hôm nay."

Bữa cơm gia đình ấm tình lòng mẹ ảnh 1

Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Hường

"Mong rằng thông qua những việc làm nhỏ này sẽ mang lại niềm vui, ấm áp cho Mẹ trong tuổi xế chiều, để mẹ cảm nhận hạnh phúc sum vầy bên con cháu. Qua đó, góp phần tri ân những thế hệ cha ông đã hy sinh tuổi xuân, xương máu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân", anh Trọng chia sẻ.

Mẹ Dương Thị Hường, 86 tuổi, ở thôn Khe Mương, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tâm sự: "Trong chiến tranh, chồng và người con trai duy nhất của tôi đều hy sinh trong chiến tranh. Bây giờ tôi ở với con cháu trong nhà. Năm nào cũng thế, các cháu đoàn viên, thanh niên luôn quan tâm, đến chia sẻ, động viên, hỏi thăm, tặng quà cho tôi và gia đình tôi thấy rất vui. Đặc biệt là bữa cơm hôm nay, Mẹ thấy rất ấm áp khi con cháu sum vầy, quây quần xung quanh, mâm cơm cúng không còn lạnh lẽo nữa…".

Bữa cơm gia đình ấm tình lòng mẹ ảnh 2

Bữa cơm ấm cúng với Mẹ Dương Thị Hường ở thôn Khe Mương, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Mẹ Hường quê ở xã Hải Chánh, hiện ở với con gái Đoàn Thị Huê ở Khe Mương. Chồng mẹ là liệt sĩ thời đánh Mỹ Đoàn Văn Vĩnh. Con trai duy nhất của mẹ là Đoàn Văn Viễn, hy sinh năm 1978 ở chiến trường K. Campuchia.

Mẹ Nguyễn Thị Phước, 97 tuổi, ở số 2 Lê Hồng Phong, phường 3, thị xã Quảng Trị có chồng và con là liệt sĩ. Mẹ Phước tâm sự: "Tôi thấy rất vui vì trong những năm qua các đoàn viên, thanh niên đã luôn có mặt chăm sóc, động viên kịp thời. Mong rằng thời gian tới, Đoàn thanh niên sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động chăm lo hơn nữa đến các gia đình có công với cách mạng"

Bữa cơm gia đình ấm tình lòng mẹ ảnh 3

Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phước.

Bữa cơm gia đình ấm tình lòng mẹ ảnh 4

Mẹ Nguyễn Thị Phước hiện ở phường 3, thị xã Quảng Trị.

Anh Phạm Xuân Khánh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho biết, như thường lệ, mỗi năm 2 lần cứ dịp Tết và 27/7, tuổi trẻ Quảng Trị lại đồng loạt tổ chức chương trình “Bữa cơm gia đình ấm tình lòng mẹ” tại gia đình các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống. Bên cạnh đó, khám chữa bệnh, trao tặng các suất quà cho các Mẹ và gia đình. “Bữa cơm gia đình ấm tình lòng mẹ” được tổ chức nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Đồng thời, là hoạt động thiết thực thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đi trước", anh Khánh nói.

MỚI - NÓNG