‘Biên giới ánh sáng’ Đông – Tây biến mất trong đêm huyền ảo

‘Biên giới ánh sáng’ Đông – Tây biến mất trong đêm huyền ảo
TPO - Vào thời khắc thiêng liêng nhất của buổi hòa nhạc đặc biệt tại Cổng Brandenburg diễn ra tối qua, 8.000 quả bóng bay sáng trắng tượng trưng cho “Biên giới ánh sáng” chia cắt Đông - Tây nước Đức đã được thả lên không trung trong tiếng vỡ òa của triệu người có mặt.

25 năm sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, chính quyền nước Đức đã tái hiện biên giới giữa Đông và Tây bằng 8.000 quả bóng bay sáng trắng rực rỡ. Và tối qua, 9/11, một lần nữa, bức tường biến mất.

8.000 quả bóng bay này là một phần của dự án “Biên giới ánh sáng”, kéo dài 14.4km, đi qua các công trình kiến trúc nổi tiếng của Berlin, trong đó có cổng Brandenburg, cầu Schwedter Steg...

"Bức tường ánh sáng" là tác phẩm nghệ thuật sắp đặt có tên gọi Lichtgrenze (Biên giới ánh sáng) của nghệ sĩ Marc Bauder và người anh trai Christopher Bauder.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG