Bị mẹ mắng nhiều lần, cô gái trẻ treo cổ tự vẫn

Thường xuyên bị mẹ la mắng, cô gái 23 tuổi đã treo cổ tự tử bên bờ suối. Sau cái chết đau lòng trên, nhiều lời đồn đoán thất thiệt đã lan truyền tại địa phương.

Ngày 20/4, ông Vũ Văn Tân, Phó trưởng công an xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước xác nhận, trên địa bàn vừa có một trường hợp treo cổ tự tử. Nạn nhân được xác định là chị H. (23 tuổi, đồng bào S-tiêng, ngụ tại xã Phú Riềng).

Trước đó, ngày 18/4 H. đi đám cưới một người bạn, khi về bị mẹ mắng nên cô gái rời khỏi nhà. Không thấy H. trở về, người thân đi tìm thì bàng hoàng phát hiện cô gái đã chết trong tư thế treo cổ trên cành cây, bên bờ suối cách nhà khoảng 500m.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, giải phẫu pháp y, tìm nguyên nhân tử vong.

Sau cái chết của chị H., tại địa phương đã có những đồn đoán thất thiệt. Nhiều người cho rằng H. bị đối tượng xấu hãm hại dẫn đến mang thai; sợ bị lộ kẻ xấu giết chị rồi tạo hiện trường giả như một vụ tự tử.

Trước thông tin trên, ông Tân khẳng định qua giải phẫu tử thi, cơ quan chức năng xác định chị H. không hề mang thai. Nguyên nhân tử vong là do nạn nhân treo cổ tự tử.

Ông Tân cho biết thêm, mẹ của chị H. là người nghiện rượu, mỗi lần có hơi men bà thường hay mắng con vô cớ. Qua điều tra ghi nhận, trước khi rời khỏi nhà lần cuối, H. đã bị mẹ mắng, có thể do buồn phiền nên cô gái đã nghĩ quẩn, tự tước đoạt sự sống của mình.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG