Bắt 2 nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước

Nghi phạm Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến bị bắt giữ.
Nghi phạm Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến bị bắt giữ.
TPO - Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, tối nay, 10/7, các lực lượng của Bộ Công an đã bắt được 2 nghi can trong vụ thảm án ở Bình Phước, trong đó một tên bị vây bắt khi đang lẩn trốn tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết, 13h chiều mai, 11/7, sẽ chính thức cung cấp thông tin cho báo chí.

Bắt nghi can thảm sát ở Bình Phước

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

10/07/2015 20:57

Tờ VnExpress dẫn lời một cán bộ điều tra cho biết, Cục cảnh sát Hình sự - Bộ Công an và các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt 2 nghi can trong độ tuổi 30, sau tiến trình điều tra bước đầu vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) tại căn biệt thự sát quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, Chơn Thành).

"Nghi can đầu tiên bị bắt tại Bình Phước, anh ta đã thừa nhận hành vi sát hại 6 người nhà ông Mỹ và khai ra đồng phạm. Trong chiều nay, chúng tôi đã tổ chức bắt kẻ còn lại tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM", một cán bộ điều tra cho biết.

10/07/2015 21:03

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (SN 1975), người làm công cho gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968) ngụ tại tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng đến nhà ông Mỹ.

Khi đến nhà thấy cửa phía sau khóa, bà Loan đi lên cửa phía trước thì thấy cửa khép hờ, đẩy cửa bước vào nhà, bà Loan phát hiện nhiều vết máu và nhìn thấy 3 người gồm Lê Văn Mỹ, Nguyễn Thị Ánh Nga (SN 1973, vợ ông Mỹ) và Lê Quốc Anh  (SN 2000, con ông Mỹ) nằm chết ở nền nhà. 

Bà Loan chạy lên lầu phát hiện Lê Thị Ánh Linh (SN 1993, con ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (SN 1997, cháu ông Mỹ) chết tại phòng ngủ. 

Bà Loan tri hô và trình báo công an địa phương. Khi lực lượng công an đến hiện trường phát hiện thêm Dư Minh Vỹ (SN 2001, cháu ông Mỹ nằm chết ở cổng nhà. 

Tất cả các nạn nhân đều bị giết bằng cách cắt cổ. Một cháu bé 18 tháng tuổi (con nạn nhân) sống sót trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này.

10/07/2015 21:07

"Bước đầu, nghi can chủ mưu vụ thảm sát cho biết từng có quan hệ tình cảm với con gái ông Mỹ. "Anh ta khai động cơ gây án vừa vì tình, vừa vì tiền. Tuy nhiên đây chỉ là lời khai ban đầu, chúng tôi đang đấu tranh làm rõ", một cán bộ điều tra nói với tờ VnExpress

10/07/2015 21:12

Trước đó, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản. Thời điểm xảy ra vụ án trong khoảng 3h30 đến 4 giờ sáng. Tuy nhiên, do các nạn nhân đã chết nên chưa thể xác định số tài sản mất mát. 

10/07/2015 21:15

Để vụ án được điều tra nhanh chóng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước rất mong các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin về manh mối vụ án thông qua số điện thoại đường dây nóng: 06513.879.434 (24/24h)

10/07/2015 21:16

Hai nghi can bị bắt là Vũ Văn Tiến và Nguyễn Hải Dương (cùng 24 tuổi), hiện hai nghi can đã bị đưa đi khỏi hiện trường.

10/07/2015 21:19

Theo tin mới nhất Tiền Phong nhận được, hai nghi can đã được giải về trụ sở Công an xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM.

10/07/2015 21:22

Bắt 2 nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 1 Cảnh sát truy tìm dấu vết ở hồ nước bên cạnh khu biệt thự. Ảnh: VnExpress 

10/07/2015 21:36

Hiện nay, các điều tra viên đang lấy lời khai 2 nghi can này. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành với sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát. Một nguồn tin khác cho hay, hiện nay, các mũi trinh sát đang tiếp cận những hướng điều tra khác, thông tin trên báo Công an Nhân dân.

10/07/2015 21:40

Bắt 2 nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 2 Nghi can Vũ Văn Tiến

10/07/2015 21:48

Nhiều người hàng xóm của gia đình nạn nhân Lê Văn Mỹ cho biết, nghi can Dương chính là người yêu cũ của con gái ông Mỹ.

10/07/2015 21:58

Phóng viên Văn Minh cho biết, hay tin bắt được nghi phạm vụ thảm sát, rất đông người dân đã đến tập trung trước cửa trụ sở UBND - Công an xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, nơi cơ quan điều tra đang lấy lời khai của 2 nghi can. Trong khuôn viên UBND xã có 3 xe cảnh sát.

Cũng theo PV Văn Minh, trước đó cơ quan điều tra đã bắt được nghi phạm tại một nhà trọ trên địa bàn xã Nhị Bình.

10/07/2015 22:11

Bắt 2 nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 3 Người dân ngóng tin bắt hung thủ trước UBND xã Nhị Bình. Ảnh: Văn Minh

10/07/2015 22:20

10/07/2015 22:20

Bắt 2 nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 4 Đồ họa toàn cảnh hiện trường vụ thảm sát. Nguồn: Báo Công an TP.HCM

10/07/2015 22:21

Theo những người hàng xóm với nạn nhân, nghi can Nguyễn Hải Dương là người mới mãn hạn tù.

10/07/2015 22:21

Hiện tại người dân tập trung rất đông trước UBND xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM để theo dõi vụ việc. Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, cuối giờ chiều, công an đã vây bắt một nghi can tại phòng khu nhà trọ trong xã. Sau đó, công an đã dẫn nghi can này đi khám xét nhiều nơi. Kết quả thu giữ 3 vali.

10/07/2015 22:22

Bắt 2 nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 5 Ảnh: Văn Minh

10/07/2015 22:27

Bắt 2 nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 6 Lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt nơi tạm giữ các nghi phạm, không cho người dân, báo chí tiếp cận hiện trường. Ảnh Văn Minh

10/07/2015 22:27

Hiện trường Tiến bị bắt là căn phòng trọ số 5 nằm trong khu gồm 10 phòng trọ của dân lao động nằm sát chân cầu Nhum, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn.

Tại thời điểm bắt giữ Tiến, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 va ly. nhiều người dân ở khu vực khu trọ của Tiến cho biết, họ biết Tiến rất lâu nhưng Tiến ít khi về phòng trọ. Phòng trọ chỉ có mẹ của Tiến sinh sống.

Tiến bị bắt giữ lúc 17h chiều nay, còn Dương bị bắt trong đám tang của gia đình nạn nhân. Các nghi phạm bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội - một cán bộ điều tra trong chuyên án cho biết.

10/07/2015 22:35

Tại căn phòng trọ của Tiến, người cha Vũ Duy Hiền cho biết, ông đi làm bảo vệ ở Bình Dương, mỗi ngày làm 12h nên không quan tâm đến Tiến lắm. Tiến là đứa con út. Ông có 5 người con. Đi làm lâu lâu mới về. Chỉ có ngày 7/7 ông không có về nhà, nên không biết rõ Tiến có đi đâu không.

10/07/2015 22:36

Bắt 2 nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 7 Phòng trọ nơi bắt nghi phạm Vũ Văn Tiến. Ảnh Văn Minh

10/07/2015 22:37

Người bố của Tiến tỏ ra bất ngờ khi con mình bị bắt. Ông bảo ông đi làm bảo vệ xa. Ít khi về nhà nên cũng vô tư trong chuyện quan tâm con cái.

10/07/2015 22:38

Bắt 2 nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 8 'Nếu Tiến phạm tội thì phải chấp nhận thôi', bố của Tiến nói khi đứng trong căn phòng nơi người con bị bắt. Ảnh: Văn Minh

10/07/2015 22:49

10/07/2015 22:55

Bắt 2 nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 9 Đến thời điểm này, vẫn còn rất đông người dân ở UBND xã Nhị Bình để theo dõi. Trong khi đó, lực lượng công an vẫn đang làm việc với nghi can Tiến. Ảnh: Văn Minh

10/07/2015 23:14

Bắt 2 nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 10 Nghi can Nguyễn Hải Dương (ảnh lấy từ Facebook đối tượng)

10/07/2015 23:19

Đến 23h12, ba của Tiến vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết con mình bị bắt. Ông vẫn cho rằng con ông rất hiền, không nghĩ Tiến dám làm chuyện động trời thế. Tuy nhiên, ông vẫn lo lắng là sợ con bị rủ rê nên có thể làm bậy. Ông bần thần gọi điện cho vợ và người thân báo về việc của Tiến

10/07/2015 23:32

Bắt 2 nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 11 Một chiếc xe chở phạm chạy ra từ Công an xã Nhị Bình. Phía bên trong, công an xã vẫn tiếp tuc làm việc, trong khi đó bên ngoài vẫn còn đông người dân tụ tập. Ảnh: Nguyễn Dũng

10/07/2015 23:42

PV Văn Minh tường thuật từ xã Nhị Bình: Đến thời điểm này, lực lượng công an vẫn đang làm việc tại UBND xã Nhị Bình. Theo một cán bộ điều tra, công an vẫn đang lấy lời khai của nghi phạm Vũ Văn Tiến và đang tiến hành đi khám xét thêm một vài điểm trước khi áp giải Tiến đi.

Vị cán bộ này cũng cho biết đã thu giữ được 2 con dao nghi là hung khí các đối tượng dùng gây án và đang tiến hành niêm phong tang vật.

11/07/2015 00:19

Bắt 2 nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước ảnh 12 Đến 0h15 sáng 11/7, nhóm phóng viên đã bị xe của Bộ Công an chở nghi phạm Vũ Văn Tiến cắt đuôi. Hiện nghi phạm đã được xe Bộ Công an đưa đi, chưa rõ về trụ sở Bộ Công an phía nam hay lên Bình Phước. Ảnh: Văn Minh
MỚI - NÓNG