U23 Việt Nam tại SEA Games 28

Bạn gái vượt 3.000 km sang Singapore 'tiếp lửa' cho Ngọc Thắng

Vượt 3.000 km, Thu Thảo đã tiếp thêm sức mạnh cho Ngọc Thắng trong hành trình chinh phục SEA Games
Vượt 3.000 km, Thu Thảo đã tiếp thêm sức mạnh cho Ngọc Thắng trong hành trình chinh phục SEA Games
Một cô gái đã vượt hơn 3.000 km đến Singapore để cổ vũ cho bạn trai và U23 Việt Nam. Quả thật, nếu không có một tình yêu mãnh liệt, có lẽ chẳng có ai có thể làm được việc như cô nói vui là “khùng” như thế.

Đường xa thì mặc đường xa 

Cô gái mà tôi nhắc đến có tên là Phạm Thu Thảo, đến từ TP. Đà Nẵng. Ít ai biết rằng, để đến được với Singapore, cô đã phải vượt qua hơn 3.000 km. Vì nhiều lý do, cô đã  phải đi đường vòng, đáp chuyến bay từ Đà Nẵng vào Cần Thơ, rồi từ đây đón xe đò ngược lên TP.HCM. Sau hàng giờ ngồi vật vạ, chờ đợi tại sân bay Tân Sơn Nhất, cô mới đáp được chuyến bay sang đảo quốc sư tử để cổ vũ cho bạn trai của mình là tiền vệ U23 Hồ Ngọc Thắng và các đồng đội của anh ở U23 Việt Nam.

“Khi tôi thông báo là mình đã ở Singapore, nhiều người nói tôi bị “khùng”. Tôi muốn giữ bí mật vì muốn dành cho Thắng sự bất ngờ! Đến bản thân tôi cũng không tin là mình đã có mặt ở đây. Di chuyển với quãng đường xa, dù mệt mỏi nhưng tôi chẳng ngại. Chỉ sợ không may bị hải quan Singapore từ chối cho nhập cảnh vì làm sai thủ tục. Thật may mắn, cuối cùng mọi thứ đã tốt đẹp!”, Thu Thảo nói với giọng run run.

Chiều 2/6, trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia, Thu Thảo chính là tay trống của các CĐV Việt Nam. Và với cô, đấy thực sự là chuyện không tưởng: “Lúc tôi xuống sân bay thì trận đấu sắp diễn ra nên chẳng kịp ăn uống gì, tôi đi thẳng luôn ra sân Bishan. Đói run người, nhưng không hiểu tại sao, khi được anh chị em CĐV giao cho chiếc trống, tôi cứ đánh liên hồi, cứ thế quên đi cơn đói, cơn khát…”. 

Bạn gái vượt 3.000 km sang Singapore 'tiếp lửa' cho Ngọc Thắng ảnh 1 Thu Thảo rạng rỡ với lá quốc kỳ trên khán đài sân Bishan
Yêu nhau mấy núi cũng leo 

“Một nửa” của Hồ Ngọc Thắng thừa nhận: “Thực ra tôi đã tính không đi, nhưng khi nghe Thắng kể rằng, từ khi sang Singapore đến nay đã bị sút 4kg vì ăn uống chưa hợp khẩu vị, nên tôi cảm thấy rất lo lắng. Chính vì thế, tôi đã chuẩn đồ ăn do chính tay mình nấu, như tôm rim, thịt kho… nhằm giúp Thắng có bữa ăn thêm ngon miệng và đầy đặn. Ngoài ra, tôi còn mua tặng một đôi giày thi đấu mà Thắng vẫn thích vì trước ngày thi đấu, anh ấy không có thời gian lựa chọn”. Chiều ngày 2/6, gặp chúng tôi trên sân, Thu Thảo đã không dám mang “lương thảo” cho người yêu vì sợ bị tịch thu. Dù cô nàng ngồi gõ trống ầm ầm trên khán đài, nhưng mãi cho đến khi trận đấu kết thúc, Hồ Ngọc Thắng mới biết CĐV ấy chính là bạn gái của mình. Nàng ngồi trên, chàng từ dưới sân nhìn lên, ánh mắt đắm đuối và cả những nụ cười mãn nguyện sau rất nhiều ngày mới thấy mặt nhau.

“Lần đầu tiên được ra nước ngoài cổ vũ cho bạn trai và đội tuyển thi đấu, khi được đứng trên khán đài, được cùng mọi người hát quốc ca, được đánh trống lấy nhịp, tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào. Chắc chắn, cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên cái cảm xúc và hình ảnh U23 Việt Nam và “người hùng” của tôi đã có một trận đấu xuất sắc khi vượt qua U23 Malaysia với tỷ số 5-1”, Thảo thổ lộ như vậy.

“Tôi thật may mắn khi có một người bạn gái tuyệt vời như vậy. Tôi sẽ cố gắng để chơi thật tốt và hy vọng sẽ đạt được thành tích cao nhất tại SEA Games để tri ân NHM cũng như làm món quà tặng cho gia đình, bạn bè cũng như người bạn gái của mình”, Hồ Ngọc Thắng chia sẻ.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Bình Dương xử phạt nhiều nhất lỗi nồng độ cồn trong 5 ngày nghỉ lễ
Bình Dương xử phạt nhiều nhất lỗi nồng độ cồn trong 5 ngày nghỉ lễ
TPO - Trong số hơn 1.300 trường hợp bị tước giấy phép lái xe có đến 745 người vi phạm nồng độ cồn với mức xử phạt hành chính ước tính 6,575 tỷ đồng. Trong đợt ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ, Bình Dương tăng số tổ công tác và lượt cán bộ, đạt kết quả cao trong tốp 4 toàn quốc.