TPO - Tắt đèn với đa số chị em là một trong những điều kiện thụ hưởng sex viên mãn. Không nhiều người đẹp đam mê gần gũi đằm thắm dưới ánh sáng đèn hoặc ánh sáng ban ngày.
TPO - Chị có nghĩ rằng sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện, chị đổ hết tội cho cô gái giúp việc trẻ kia đã quyến rũ, đã dẫn dắt chồng chị vào chuyện ngoại tình là không công bằng, là thiên vị, bênh vực cho chồng mình không?
TPO - Chị hãy mạnh dạn, thẳng thắn bày tỏ quan điểm của chị cho chồng biết rằng chị để anh thuê người về giúp việc nhà chứ không phải để thay thế chị làm vợ anh ấy một cách ngang nhiên như thế.
TPO - Bác biết chồng cháu có khéo chối, khéo thanh minh, biện luận tới đâu thì bản thân sự việc mà cháu chứng kiến đã nói lên tất cả. Do đó cháu không cần phải đao to búa lớn để bóc mẽ chồng cho bõ tức làm gì.
TPO - Nếu đó chỉ là những lời lấp liếm, chạy tội của chồng qua mặt cô để bồ bịch, gái gú thì cô nên mạnh dạn đưa ra quyết định của mình. Không nên chần chừ, chờ đợi xảy ra một phép màu nào đó để cứu vãn cuộc hôn nhân của vợ chồng cô.
TPO - Cô nghĩ với những gì xảy ra trong câu chuyện "Chồng nằng nặc nghỉ việc không lương về quê chăm ... tình cũ", có thể do thông cảm với hoàn cảnh không may mắn của tình cũ khi cô ấy bị chồng bỏ, phải làm mẹ đơn thân mà chồng cháu tìm cách an ủi vì dù sao trước kia chồng cháu và cô hàng xóm xinh đẹp đó cũng đã có tình yêu đẹp và còn chuẩn bị làm đám cưới để nên vợ, nên chồng. Rồi trong một phút không kìm được mình mà dẫn đến những hành động âu yếm ấy thôi.
TPO - Đang định đi tìm chồng thì bỗng cánh cửa nhà chị Hậu mở ra, tôi nhìn rõ chồng đang mặc quần đùi, áo may ô, tay âu yếm ôm chị Hậu trước khi băng qua vườn mía về lại nhà. Nhìn thấy tôi, chồng chết sững, anh lắp bắp là chỉ qua gặp chị Hậu để rõ chuyện sao lại chia tay với chồng cho con gái khổ thế? Thì ra là chồng tốt bụng lo cho tình cũ chứ có "khuất tất" gì đâu?
Khách đến thăm nhà ông Carl Bovard, 43 tuổi, người Mỹ đều run sợ khi chứng kiến cảnh ông ăn ngủ với hổ dữ mỗi ngày, sống với cả bầy thú hổ, báo và sư tử… như người trong gia đình.
Nhiều lúc sống trong căn nhà chồng 29 tỉ, Hạnh thật sự muốn hóa điên vì quá ghê tởm bộ mặt thật của những thành viên trong gia đình này. Có lúc nghĩ quẩn, Hạnh từng muốn ôm con nhảy lầu tự vẫn.
TPO - Một phụ nữ 33 tuổi trong tình trạng “say xỉn” đã bị vết thương nặng ở tay sau khi lẻn vào một vườn thú và cố vuốt ve một con hổ ở bang Nebraska (Mỹ)
TPO - Một chú Kangaroo nhỏ mồ côi ôm gấu chặt một con gấu bông đã làm xúc động trái tim của hàng triệu người dùng Twitter trên toàn thế giới. Ai cũng cần có bạn, ai cũng muốn được yêu thương, kể cả chuột túi.
TPO - Trăn Miến Điện là một trong những kẻ săn mồi nguy hiểm nhất thế giới. Thế nhưng với cô bé Alisha-Mae (2 tuổi, ở Bradford, West Yorkshire, Anh), con trăn Miến Điện dài gần 5m nặng gần 100kg chỉ là... thú cưng.
Mỗi gia đình hạnh phúc sẽ hạnh phúc theo cách của mình. Thế nhưng các cặp đôi luôn đồng cảm và thấu hiểu tâm hồn nhau sẽ có vài quy tắc nho nhỏ giúp họ đạt tới sự hòa hợp trong mối quan hệ.
Khá nhiều người cho là đàn ông vốn chỉ cần một nơi duy nhất, một nơi có thể thỏa mãn được họ, tuy nhiên quan điểm này không hoàn toàn chính xác. Danh sách sau đây chỉ ra 9 vị trí mà đàn ông luôn muốn được ‘quan tâm’.
Sau khi kết hôn, nhiều người phàn nàn rằng: “Sao anh ấy (cô ấy) khác thế? Không giống với những ngày hai đứa còn yêu nhau”, “Hôn nhân đúng là địa ngục”… Những câu nói ấy của "tiền bối" khiến nhiều người trẻ phải đắn đo khi quyết định kết hôn.
TPO - Đọc xong câu chuyện của anh, tôi cũng thấy ghê sợ cô vợ anh thật đấy. Vừa nũng nịu với bồ, chiều về đến nhà lại như không hề có chuyện gì xảy ra, lại nũng nịu, âu yếm với chồng.