Thị trấn Kobani (Syria) - điểm giao tranh giữa IS với dân quân tự vệ người Kurd đã hứng chịu nhiều đợt không kích của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu nhằm tiêu diệt phiến quân IS.
Mặc dù các chiến binh người Kurd dưới sự yểm trợ của liên quân Mỹ tuyên bố đã giành lại được Kobani sau nhiều tháng giao tranh nhưng thị trấn chiến lược với khoảng 200.000 dân cũng đã biến dạng hoàn toàn trước làn bom đạn của những đợt giao tranh ác liệt.
Đặc biệt, phía đông thị trấn - nơi IS từng kiểm soát gần như bị phá huỷ hoàn toàn. Nhiều toà nhà, cửa hàng, con đường… đều là những đống đổ nát, hoang tàn.
Dưới đây là cận cảnh bên trong thị trấn Kobani bị tàn phá nặng nề:
Mảnh vỡ tên lửa không đối đất sau các cuộc không kích của Liên quân
Hình vẽ trên tường thể hiện chiến tranh ở thị trấn
Nghĩa trang tạm thời dành cho các chiến binh người Kurd đã ngã xuống
Thị trấn Kobani chìm trong khung cảnh hoang tàn, đổ nát
Mọi con đường, toà nhà đều bị tàn phá
Chiến binh người Kurd đã giành quyền kiểm soát thị trấn
Quả đạn pháo chưa nổ nằm trên đường phố