Án mạng trên đường Mai Hắc Đế: Chấm dứt đồn thổi

Án mạng trên đường Mai Hắc Đế: Chấm dứt đồn thổi
Từ tin báo về vụ giết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên vỉa hè đường Mai Hắc Đế, TP Vinh lúc nửa đêm 24/4, sau 8 ngày ròng rã truy xét, cuối cùng Ban chuyên án G0413 đã điều tra, làm rõ và bắt hung thủ về quy án, xóa tan mọi đồn thổi xung quanh cái chết bất ngờ của một công nhân thuộc Công ty Môi trường đô thị thành phố. Từ cái chết bất ngờ của nhân viên Công ty Môi trường đô thị TP Vinh

Án mạng trên đường Mai Hắc Đế: Chấm dứt đồn thổi

> Ba lần bị cưỡng chế dỡ nhà oan, đã thấy công lý

> Nữ sinh bán ma túy 

Từ tin báo về vụ giết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên vỉa hè đường Mai Hắc Đế, TP Vinh lúc nửa đêm 24/4, sau 8 ngày ròng rã truy xét, cuối cùng Ban chuyên án G0413 đã điều tra, làm rõ và bắt hung thủ về quy án, xóa tan mọi đồn thổi xung quanh cái chết bất ngờ của một công nhân thuộc Công ty Môi trường đô thị thành phố. Từ cái chết bất ngờ của nhân viên Công ty Môi trường đô thị TP Vinh

Lãnh đạo Thành ủy Vinh cùng Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc CA tỉnh trao thưởng cho Ban Chuyên án
Lãnh đạo Thành ủy Vinh cùng Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc CA tỉnh trao thưởng cho Ban Chuyên án .
 

Như đã thông tin: Khoảng 24 giờ ngày 24/4, trực ban Đội CSĐTTP về TTXH Công an TP Vinh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân với nội dung: Vừa phát hiện một nam thanh niên nằm gục trên vũng máu ở vỉa hè đường Mai Hắc Đế thuộc khối 9, phường Hà Huy Tập. Nhận được tin báo, lực lượng Công an TP Vinh vừa điện báo cho Phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh biết, đồng thời nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Nguyễn Thế Thi (SN 1983) ở xóm 8, Nghi Mỹ, Nghi Lộc, là nhân viên Công ty Môi trường đô thị TP Vinh. Trong lúc lực lượng chức năng tiến hành điều tra thì cũng xuất hiện một số dư luận qua cái chết bất thường của anh Thi.

Một số người cho rằng, đây là vụ án mạng liên quan đến tình ái vì dù đã có vợ và con trai 5 tuổi nhưng vợ chồng anh Thi có nhiều mâu thuẫn và mối quan hệ giữa vợ chồng họ với xã hội bên ngoài cũng rất phức tạp. Một số người quen của nạn nhân lại cho rằng, anh Thi chết có thể liên quan đến nợ nần tiền bạc do vỡ nợ vì lô đề…

Tuy nhiên, từ hiện trường vụ án và kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị một vật sắc nhọn đâm một nhát vào ngay sát trước dái tai trái làm đứt tĩnh mạch cảnh làm choáng do mất máu nặng dẫn đến tử vong. Hiện trường vụ án, ngoài vệt máu dạng nhỏ giọt và tia bắn phun kéo dài hơn 30m từ phía Tây đường Mai Hắc Đế, bên cạnh xưởng sản xuất tôn lợp, xà gồ thép của Công ty Vinaconex 20, nơi được xem là án mạng xảy ra đến nơi tử thi nạn nhân được phát hiện là trên vỉa hè phía Đông con đường này.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng không tìm thấy hung khí gây án. Trên cơ thể nạn nhân, ví tiền cũng như giấy tờ tùy thân vẫn còn nguyên vẹn. Xác định đây là vụ án giết người chưa rõ nguyên nhân cũng như đối tượng gây án, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định xác lập Chuyên án mang bí số G0413 để nhanh chóng điều tra, làm rõ.

Án mạng trên đường Mai Hắc Đế: Chấm dứt đồn thổi ảnh 2
Các đối tượng trong vụ án
Các đối tượng trong vụ án.
 

Gian nan truy tìm hung thủ

Ngay sau khi Chuyên án G0413 được xác lập, hơn 20 điều tra viên và trinh sát dày dạn kinh nghiệm của Phòng CSĐTTP về TTXH và Công an TP Vinh được tung vào cuộc, nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh truy tìm theo dấu vết nóng.

Tại hiện trường, sau khi xác minh, Ban Chuyên án được biết, tuy ví tiền và giấy tờ vẫn nguyên vẹn nhưng 2 chiếc ĐTDĐ của anh Thi, trong đó có một chiếc Samsung Galaxy với thẻ sim có cuộc gọi đến của ai đó ngay trước lúc anh Thi bị giết đã biến mất.

Anh Nguyễn Thế Thi cùng chị Trần Thị Yến (SN 1986) quê ở Đặng Sơn, Đô Lương cùng làm ở Công ty Môi trường đô thị TP Vinh từ rất lâu. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, lại cùng gia cảnh nên đã đem lòng yêu mến và nên nghĩa vợ chồng. Năm 2008, bé Nguyễn Gia Bảo, cậu con trai đầu lòng chào đời, hạnh phúc gia đình lại càng thêm bền chặt.

Nhà có thêm người, kinh tế vì thế cũng khó khăn hơn, vì đồng lương hai vợ chồng eo hẹp. Với hy vọng mang về cho vợ con một cuộc sống vật chất sung túc hơn, tháng 5/2012, Thi lên đường xuất khẩu lao động sang nước Nga. Tuy nhiên, sau một thời gian, Thi đã trở về nước.

Tang vật trong vụ án
Tang vật trong vụ án.
 

Với hàng loạt giả thiết từ di biến động hiện trường trước, trong và sau khi nạn nhân Thi chết liên quan đến động cơ gây án, các mũi trinh sát nhanh chóng được chia ra để điều tra, xác minh, làm rõ.

Tuy nhiên, các nghi vấn lần lượt được loại bỏ khi tin từ các trinh sát báo về với cùng nhận định rằng: Cuộc sống của nạn nhân tuy có nhiều mối quan hệ phức tạp, nhưng những mâu thuẫn đó chưa đến mức để họ có thể tước đoạt mạng sống của anh Thi.

Lúc này, Chuyên án chuyển hướng điều tra sang giả thiết anh Thi bị các đối tượng hình sự trên địa bàn giết cướp. Lập tức các mũi trinh sát tập trung về dựng các ổ nhóm cướp, cướp giật trên địa bàn cũng như các vùng phụ cận. Đến ngày thứ 6, kể từ lúc án mạng xảy ra, Ban Chuyên án nhận được nguồn tin quý báu: Số thẻ sim của nạn nhân đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, điều bất ngờ là “chủ nhân mới” của chiếc sim qua các cuộc gọi không hề đề cập đến nguồn tin nào liên quan đến cái chết của anh Thi. Điều đó càng giúp Ban Chuyên án khẳng định giả thiết, anh Thi bị giết cướp là hoàn toàn chính xác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án G0413 xác định được chủ nhân mới của chiếc sim là một cặp vợ chồng bán bia hơi trú tại phường Hưng Bình. Khi tiếp cận, người này cho biết, họ vừa được một thanh niên bán lại chiếc điện thoại Samsung Galaxy kèm theo chiếc sim với giá 1 triệu đồng. Qua mô tả đặc điểm đối tượng, các trinh sát thấy trùng khớp với nhóm nghi can trong vụ án.

Trong lúc người dân khắp nơi đang háo hức với kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 thì các trinh sát vẫn miệt mài truy tìm tang vật, củng cố chứng cứ để nhanh chóng bắt hung thủ thật sự về quy án.

Chiều 1/5, Hồ Mạnh Cường (SN 1989) trú tại khối Vinh Quang, phường Hưng Bình bị bắt giữ. Ngay trong đêm, hung thủ thứ hai là Hồ Mạnh Linh (SN 1990) trú tại khối 8, phường Cửa Nam cũng sa lưới pháp luật.

Tại Cơ quan CSĐT, hai đối tượng khai nhận: Vừa thụ lý án 39 tháng về tội Cướp tài sản xong, Hồ Mạnh Cường vẫn không tu chí làm ăn mà lang bạt nay đây, mai đó. Quá trình lang thang gần khu vực bến xe, Cường gặp và kết giao với Linh, một “cò” xe tại Bến xe Vinh. Chiều 24/4, Cường gọi điện bảo Linh “đi kiếm mồi”.

Sẵn đang nợ nần vì vừa mới mua chiếc xe máy trả góp của ngân hàng, Linh đồng ý không chút do dự. Tối đó, Linh lên đón Cường rồi cả hai đến quán nước đối diện Bến xe Vinh ngồi. Tại đây, thấy chủ quán có chiếc kéo để dưới gầm bàn, Cường đã nhanh tay cho vào túi quần với ý định mang theo để tiện “hành sự”.

Sau đó, cả hai đối tượng lên xe chạy ra hướng Nghi Kim rồi vòng về Quán Bàu. Lúc quay về trên đường Mai Hắc Đế thì Cường thúc Linh và chỉ vào người đàn ông đang nghe điện thoại (sau này được xác định là anh Nguyễn Thế Thi) trên vỉa hè với chủ ý: Chúng ta sẽ “ăn” chiếc điện thoại này. Đồng ý, Linh vòng xe quay lại áp sát người anh Thi và dừng lại, Cường lên tiếng mượn điện thoại để gọi nhờ vì máy mình hết tiền.

Đang nghe dở cuộc điện thoại do chị T. (nhân viên quán phở) gọi đến, anh Thi liền móc chiếc điện thoại khác đưa cho Cường. Lợi dụng lúc anh Thi mải nói chuyện, Cường ra hiệu cho Linh nhảy vào cướp chiếc Samsung Galaxy. Trong lúc anh Thi định cúi xuống nhặt viên đá chống cự thì Cường nhảy vào dùng chiếc kéo đâm một nhát chí mạng vào mang tai của nạn nhân, đồng thời cả hai cướp luôn điện thoại và lên xe tẩu thoát. Còn anh Thi sau đó ôm vết đâm vừa kêu cứu vừa lết sang được vỉa hè bên kia đường Mai Hắc Đế thì gục xuống.

Qua 8 ngày ròng rã điều tra, truy xét, Ban Chuyên án đã truy tìm và bắt hai hung thủ về quy án. Với thành tích xuất sắc ấy, sáng 6/5, tại Công an TP Vinh, Lãnh đạo Thành ủy Vinh cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức lễ trao thưởng cho Ban Chuyên án G0413.

Theo Hải Việt
Công An Nghệ An

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG