Giết bảo vệ Sacombank vì hận thù cá nhân
>> Bắt nghi phạm giết bảo vệ ngân hàng Sacombank
Nguyễn Hoàng Anh chỉ nơi vứt tang vật. Ảnh: Lê Dương
Thông tin trên được trung tá Ngô Văn Đáp, Đội phó Đội trọng án, PC45 - Công an Hà Nội cho phóng viên Tiền Phong biết chiều 26-10.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hoàng Anh khai nhận, từng bị nạn nhân Vũ Bá Thắng nhắc nhiều lần về thái độ làm việc thiếu nghiêm túc nên đã nảy sinh thù tức và lên kế hoạch trả thù. Việc đối tượng này lấy đi tài sản của nạn nhân và làm xáo trộn hiện trường nhằm mục đích gây khó khăn cho công tác điều tra.
Theo đánh giá bước đầu của cơ quan điều tra đây không phải vụ giết người cướp của, tuy nhiên đó mới chỉ lời khai ban đầu của đối tượng và chưa thuyết phục. Động cơ thực sực của đối tượng là gì vẫn phải tiếp tục điều tra làm rõ - trung tá Ngô Văn Đáp nói.
Trở lại thời điểm phá án, với tính chất nghiêm trọng của vụ án mạng, lại xảy ra tại chi nhánh của Ngân hàng, nên Đại tá Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP đã trực tiếp tới hiện trường để chỉ đạo việc khám nghiệm, thu thập lời khai nhân chứng, tổ chức điều tra.
Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, trên thân thể và đầu nạn nhân có nhiều vết chém do dao, kiếm gây ra. Hiện trường bị xáo trộn, nhiều đồ đạc, tài liệu bị vứt lung tung. Chiếc điện thoại di động của anh Thắng đã biến mất cùng một số đồ vật khác như chiếc điều khiển cửa cuốn, đầu máy quay camera của chi nhánh.
Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện con dao chặt thịt được cất giấu ở chỗ kín trong phòng bếp ăn trên tầng 4 của Ngân hàng, có dính máu và tóc.
Trả lời các câu hỏi của cán bộ điều tra, người phụ nữ phục vụ bếp ăn cho biết, do bảo vệ trực đêm hay lấy dao của nhà bếp sử dụng làm mẻ lưỡi nhiều lần nên đã giấu kín con dao chặt chịt dưới đống xoong, nồi. Người phụ nữ này cũng không hiểu sao hung thủ biết mà lấy làm hung khí gây án?
Chuỗi các chi tiết nghi vấn lại, cơ quan điều tra nhận định, hung thủ phải là người thân quen với nạn nhân, từng là người ra vào nơi đây nhiều lần, không loại trừ khả năng là người cùng cơ quan với nạn nhân.
Theo hướng này, cơ quan điều tra đã dựng lên đối tượng tình nghi số một và bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh sau 12 tiếng gây án.
| Tường trình lại sự việc với cơ quan điều tra, anh Đặng Hữu Chiến, nhân viên bảo vệ Sacombank chi nhánh Thanh Trì cho biết: “ Khi tôi đến trụ sở cơ quan, thấy cửa cuốn vẫn đóng bình thường. Tôi bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa. Gọi điện vào bên trong nhưng cũng không ai nghe máy, gọi vào di động của anh Thắng thì điện thoại tắt. Tôi gọi cho anh Trần Tiến Hưng (đồng nghiệp-PV) nhà ở gần đó đến và cả hai tìm cách vào bên trong. Sau đó phát hiện nền nhà có nhiều vết máu, các vật dụng trong phòng bị đảo lộn. Anh Hưng nói với tôi “chắc có chuyện rồi” và chúng tôi cùng lần theo vết máu lên tới tầng 4, thấy Thắng chết trên ban công, trên người có nhiều vết thương”. |