78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025): Mưa thiêng Vị Xuyên

TP - Ngày 12 tháng 7 năm 1984 - khắc ghi vào ký ức dân tộc như một ngày giỗ trận linh thiêng. Đó là trận đánh khốc liệt bậc nhất tại mặt trận Vị Xuyên, nơi hơn 1.000 người con của đất Việt đã ngã xuống chỉ trong một ngày, để giữ vững từng tấc đất biên cương - nơi máu thịt và linh hồn họ đã hóa vào non sông.

Về với đồng đội

Dịp Lễ giỗ trận tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, hầu như năm nào cũng vậy - như một nhịp hẹn với những cựu binh: trời đổ mưa. Năm nay, mưa từ sớm. Mưa rơi vào đúng lúc nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân làm lễ dâng hương. Mưa nhẹ rơi khi từng nén nhang được thắp lên những phần mộ xếp hàng thẳng tắp, nhiều ngôi không có tên tuổi, địa chỉ. Và rồi, mưa dày hơn, trải kín cả buổi lễ.

14.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Thượng tướng Lê Quang Minh thỉnh chuông Giỗ trận Vị Xuyên. Ảnh: Thành Đạt

Mưa ướt những mái đầu đã bạc. Thấm vào tóc những người lính trẻ hôm nay. Tan vào những nhịp tim đang thầm lặng hướng về một thời oanh liệt. Nhưng không ai rời đi. Bởi đây không đơn thuần là một buổi lễ - mà là ngày giỗ trận, là phút giao cảm giữa người sống và người khuất, là khoảnh khắc cả trời đất cúi đầu trước những linh hồn bất tử.

Hơn 500 cựu chiến binh từ mọi miền Tổ quốc, nhiều người thuộc Sư đoàn 356 trở về. Có người chống gậy. Có người phải dìu bước. Nhưng tất cả đều đứng nghiêm - đôi mắt hoe đỏ, đôi môi mím chặt - khi đọc lại lời thề thiêng liêng của năm ấy. Có người bật khóc. Có người lặng im. Có người khấn thầm: mình sẽ sống tử tế hơn, sẽ không uổng phí cuộc đời mà đồng đội đã đánh đổi bằng máu.

8.jpg
Tìm đồng đội trong mưa. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Năm ấy, máu đỏ của các anh đã thấm vào đất mẹ, để cây rừng tươi xanh trở lại, để ruộng nương kết những mùa vàng. Linh hồn các anh không tan đi, mà hòa vào mây gió, sông suối, thành cột mốc biên cương, thành những khúc ca bi tráng mãi vọng giữa đại ngàn.

Một chiến sỹ trẻ bên tôi, thì thầm: “Em chưa từng dự một lễ giỗ nào xúc động đến thế. Đây là lần đầu... và suốt đời em sẽ không bao giờ quên”. Như có một ngọn lửa truyền tay, cháy âm ỉ từ thế hệ đã sống qua lửa đạn, sang những người đang sống trong hòa bình - để nhắc rằng tự do không bao giờ là điều hiển nhiên.

12.jpg
Nguyên Bí thư Trung ương Đảng Hà Thị Khiết bên mộ liệt sỹ Vị Xuyên. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Vị Xuyên - sau ngày 12/7/1984 không chỉ là địa danh. Mà là biểu tượng của lòng yêu nước vô hạn, của hy sinh vô điều kiện để bảo vệ biên cương Tổ quốc. Một nơi mà chiến tranh đi qua, nhưng hoa vẫn nở mỗi mùa tháng Bảy. Nơi có những dòng người trở về, chỉ để thắp một nén nhang và nhắc nhau: Sống sao cho xứng đáng!

Giữa mưa, tôi đã thấy Tổ quốc - không phải trong những lời diễn văn hùng hồn, mà là trong dáng người lính già lặng lẽ lau nước mắt, trong ánh nhìn của người trẻ chắp tay khấn nguyện, trong làn khói hương bay lên giữa mưa sa.
Vị Xuyên - là nơi máu đã hoá thành hồn sông núi. Và những người đã nằm lại mãi mãi được khắc ghi trong trái tim dân tộc.

Trong cơn mưa giỗ trận tháng Bảy, những khoảnh khắc không lời đã khắc sâu vào lòng người chứng kiến: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân lặng lẽ bước đến từng phần mộ thắp những nén hương thơm, ánh mắt thành kính. Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh… cúi đầu trước từng bia mộ - đôi tay chắp lại, lòng khấn thầm giữa mưa biên ải.

Tình đồng đội, nghĩa đồng bào và tình yêu nước hòa quyện, âm thầm mà rực cháy - như lửa thiêng trong lòng đất mẹ. Một ngọn lửa không bao giờ lụi tắt. Bởi lửa đó có máu của các anh giữ cho biên cương Tổ quốc muôn đời xanh tươi.

Giỗ trận Vị Xuyên ngày 12/7/2025, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng Hà Thị Khiết, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Quân Khu 2, tỉnh Tuyên Quang đã đến dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.

Trang sử hào hùng

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang đã khắc tên mình như một biểu tượng thiêng liêng của lòng quả cảm và ý chí kiên cường. Giai đoạn 1979-1989, đặc biệt từ năm 1984 đến 1989, nơi đây trở thành chiến trường khốc liệt nhất trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống, hàng nghìn người mang thương tích trở về, nhiều người mãi nằm lại giữa rừng xanh đá trắng trên dải biên cương.

Ngày 12/7/1984 đã trở thành “Ngày giỗ trận” của Mặt trận Vị Xuyên, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Máu thịt của các anh đã thấm đẫm từng phiến đá, sườn núi, như lời thề khắc đá: “Sống bám đá đánh giặc - chết hoá đá bất tử".

Tháng Bảy - mùa tri ân - hằng năm lại đón bước chân của những cựu binh, thân nhân liệt sĩ, đoàn viên thanh niên, học sinh… từ khắp mọi miền về đây, cùng dâng nén hương lòng. Trong không khí trang nghiêm, lễ tưởng niệm được tổ chức với các nghi thức thiêng liêng: dâng hương, thắp nến tri ân, đọc diễn văn tưởng niệm… Tất cả tạo nên một bản hòa tấu của lòng biết ơn - một bài học sống động về đạo lý dân tộc và tinh thần yêu nước truyền đời.

Trong mưa thiêng hôm ấy, dòng người từ mọi miền Tổ quốc vẫn lặng lẽ đổ về Vị Xuyên, thắp nén hương tưởng niệm, kể tiếp câu chuyện bất tử của một thế hệ “giữ đất bằng máu”.

Ngày giỗ trận là dịp để khơi dậy lòng yêu nước, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về trách nhiệm dựng xây, bảo vệ non sông gấm vóc - bằng tình yêu, trí tuệ và hành động cụ thể.

Mạch nguồn tri ân

Chiến tranh đã lùi xa, những hố đạn pháo năm nào giờ được phủ xanh bởi cỏ cây, hoa lá. Mảnh đất Vị Xuyên - Hà Giang, từng nhuốm máu và nước mắt, nay bừng sáng trong màu trời bình yên và nụ cười đón khách. Từ tro tàn khói lửa, vùng biên cương đã chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên từ nghèo khó, từng bước đổi mới, phát triển bền vững.

Suốt hơn 40 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa. Việc chăm lo đời sống thân nhân liệt sĩ, người có công được triển khai bằng nhiều chính sách cụ thể: thăm hỏi, tặng quà, tu bổ nghĩa trang, đền thờ, quy tập hài cốt liệt sĩ từ hang sâu, núi thẳm trở về.

Đặc biệt, dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Phu nhân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng Hà Thị Khiết, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Quân Khu 2, tỉnh Tuyên Quang…đã về thăm, tặng quà các gia đình có công tại xã Thanh Thủy, Ngọc Đường, Tùng Bá, phường Hà Giang 1, 2. Tại các điểm đến, nguyên Chủ tịch nước ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống và động viên các gia đình, cựu binh tiếp tục phát huy truyền thống, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Dịp này, đoàn đã trao 50 sổ tiết kiệm, hơn 120 suất quà từ Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, tỉnh Tuyên Quang và tổ chức thiện nguyện Chia sẻ - Sharing, do Phu nhân nguyên Chủ tịch nước sáng lập. Những món quà nhỏ, nhưng là sự tri ân lớn - như nhịp nối thiêng liêng của dòng chảy “uống nước nhớ nguồn”, của lòng biết ơn không bao giờ vơi cạn.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên - nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ, cùng một phần mộ tập thể. Được khởi công từ năm 1990, hoàn thành năm 1991, khu nghĩa trang nay mở rộng hơn 11 ha, kinh phí trên 329 tỷ đồng - là sự tri ân, tấm lòng của đất nước đối với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Cùng chuyên mục

Tượng đài Nguyễn Tất Thành – Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Quốc học Huế Ảnh: QH Huế

130 năm trường Quốc học Huế: Ngôi trường của tuấn kiệt, anh thư

TP - Trong nhiều lần trò chuyện với thạc sĩ Sử học Nguyễn Đình Dũng, người từng dạy môn lịch sử ở Đại học Huế và cũng từng công tác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế, thường nghe anh nói rằng: “Trường Quốc học Huế là ngôi trường vĩ đại, là chiếc nôi đào tạo lớp lớp hiền tài đóng góp rất lớn cho lịch sử đất nước. Họ đích thực là những tuấn kiệt, anh thư. Trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của người học sinh Nguyễn Sinh Côn, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Rắn độc và rừng hoang đã 'bỏ bùa' họ như thế đó

Rắn độc và rừng hoang đã 'bỏ bùa' họ như thế đó

TPO - Suốt nhiều năm, thỉnh thoảng tôi vẫn được những vị khách phương xa, trong đó có cả khách Âu - Mỹ, nhờ dẫn đến những khu nhà hàng đặc sản thịt rắn như Lệ Mật để “thử món lạ”. Có những nhà báo châu Âu quyết tâm trải nghiệm đến cùng, giá cả chẳng thành vấn đề, cứ như thể đã đặt chân đến Hà Nội mà chưa nếm thịt rắn thì chuyến đi vẫn còn thiếu một điều gì đó. Vậy mà, khi tận mắt thấy quả tim rắn vẫn còn đập trong chiếc cốc thủy tinh, bên cạnh là thứ tiết đỏ au được khuấy bằng một cọng sả trắng nõn, không ít người bỗng chốc đổi ý. Họ lịch sự xin phép được dừng lại ở mức “chiêm ngưỡng”, nhường phần “thưởng thức” cho những người can đảm hơn.

Ông Nguyễn Hồng Quang tỉ mỉ, chăm chút từng sản phẩm mới

Khắc khoải về làng gốm cổ Hương Canh

TP - Từng có gần 400 hộ làm nghề, gốm Hương Canh (xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) nay chỉ còn 4 hộ bền bỉ giữ lửa cho nghề gốm cổ. Được tạo nên từ nguồn đất trầm tích đặc biệt của địa phương, dòng gốm sành không men nổi tiếng bởi độ bền chắc và sắc màu trầm mộc mạc đang đối mặt với những khó khăn về đầu ra và nguy cơ thiếu người kế nghiệp.

Anh Lưu Quang Hà bên sản phẩm bê tông nghệ thuật của Công ty

'Chúa chổm' xứ Tuyên đúc nên cơ nghiệp

TP - Lưu Quang Hà vừa rời giảng đường đại học, bước chân khởi nghiệp liền bị quỵt tiền, phải vay nặng lãi để sống. Ở nhà, bố mắc ung thư phổi, gia đình khánh kiệt, khiến anh Hà nhiều đêm bật khóc. Nhưng rồi, anh đứng dậy, gây dựng công ty chuyên làm sản phẩm bê tông nghệ thuật – ngành nghề mà anh được học, doanh thu tiền tỷ, tạo việc làm cho gần 20 lao động. Anh còn là Bí thư Chi đoàn ở tổ dân phố.

Công an cơ sở tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” Ảnh: NN

'Bóng ma đồ độc' ám ảnh vùng cao Quảng Ngãi

TP - Ở một số bản làng miền núi Quảng Ngãi, hủ tục nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” vẫn âm ỉ tồn tại, len vào những mâu thuẫn đời thường, những cơn bệnh chưa được lý giải bằng khoa học. Từ một lời phán của thầy cúng, hàng xóm có thể thành kẻ thù, người vô tội bị cô lập, đánh đập, thậm chí mất mạng.

Cán bộ Trạm Y tế xã Buôn Đôn đi bộ đến từng hộ dân tại buôn Đrăng Phốk để tiêm vắc xin cho trẻ

'Cõng' vắc xin tìm trẻ giữa đại ngàn

TP - Không để người dân vất vả đưa con đến trạm y tế, vào ngày 16 hằng tháng, cán bộ y tế xã vùng xa tỉnh Đắk Lắk vượt hơn 20km đường rừng đều đặn mang vắc xin vào tận buôn. Chuyến đi của họ đã mang thêm một lớp bảo vệ đến với những đứa trẻ nơi vùng lõi rừng, từng ngày rút ngắn giữa dịch vụ y tế và người dân.

Giếng cổ được người dân tự hào giới thiệu với khách đến thăm đảo

Bí ẩn giếng cổ ở xã đảo Đà Nẵng

TP - Giữa vùng biển đảo quanh năm nắng gió, nơi từng giọt nước ngọt quý hơn vàng, hai giếng cổ dưới chân núi Bàn Than ở Tam Hải vẫn trong veo, mát lành qua hàng trăm năm.

Cựu chiến binh Nguyễn Duy Kháng và cô giáo HươngẢnh: Lê Văn Chương

Những người lính ở lại núi Dàng-Bài cuối: Trái tim cô giáo trẻ dành trọn tiếng "tít te"

TP - Tháng 2/1970, bên dòng sông Vệ (Hành Thịnh, Quảng Ngãi), những chiếc HU-1A còn gọi là tàu rọ liên tục quần đảo, gầm rít trên bầu trời. Giữa khói lửa chiến tranh, trái tim một cô giáo trẻ lại bị cuốn vào âm thanh “tít te” không ngừng của một cậu lính thông tin quê Thái Bình. “Cái này bí mật, không thể giải thích” – chàng lính Nguyễn Duy Kháng mỉm cười nói với cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hương về công việc của mình.

Cựu chiến binh Lại Vũ Yên và bà Nguyễn Thị Bè, mối tình và đám cưới trong chiến tranh, giờ đây đã hơn 50 năm Ảnh: Lê Văn Chương

Những người lính ở lại núi Dàng-Bài 2: Mối tình người lính quân y và nữ du kích

TP - Trước năm 1975, địch xem xã Hành Thịnh là một trong những cái gai rất khó nhổ. Bởi đây là một xã đồng bằng của Quảng Ngãi nhưng lại có rất nhiều ngọn núi: núi Dàng, núi Đuôi Chuột, núi Rố, núi Gò Đồn, núi và rừng Ông Đương, gò Rú. Địa thế hiểm trở vốn là lợi thế của quân giải phóng và là vùng đất chết đối với quân đội chính quyền Sài Gòn. Y sĩ Lại Vũ Yên đã trải qua những ngày gian nan tại đây, sau đó kết hôn với cô du kích…

 Ông Trương Minh Hải, Tổ trưởng Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản phường Hồng Ngự chăm sóc đàn cá tự nhiên Ảnh: Hoà Hội

'Ngôi nhà' của đàn cá trên sông Tiền

TP - Xuất phát từ ý tưởng giữ cá lại với dòng sông, người dân vùng đầu nguồn Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã biến đoạn bờ kè bình dị thành “bến đỗ an toàn” của đàn cá hàng nghìn con. Cá được cho ăn, bảo vệ và sinh trưởng tự nhiên. Mô hình độc đáo này không chỉ góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà còn đánh thức tình yêu thiên nhiên trong cộng đồng.

Chiến dịch 500 ngày đêm đang được tổ chức tại nghĩa trang liệt sĩ Hành Thịnh, xã Đình Cương. Trong số các liệt sĩ nằm lại, có nhiều người là đồng đội của vợ chồng ông Tân Ảnh: Lê Văn Chương

Những người lính ở lại núi Dàng: Mối tình lính DKB và cô y tá

TP - Cách đây hơn nửa thế kỷ, khi đất nước hòa bình, hầu hết những người lính gác lại súng gươm để trở về với quê nhà, mang theo ký ức của một thời hoa lửa. Thế nhưng, tại xã Hành Thịnh (nay là xã Đình Cương) nằm dưới chân núi Dàng- vùng căn cứ cách mạng của Quảng Ngãi, vẫn có những người lính ở lại. Đầu tháng 9 này, họ đang lặng lẽ dõi theo từng nhát cuốc của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.

Phiên chợ Sâm Ngọc Linh và dược liệu được tổ chức đều đặn mỗi tháng ở phố du lịch sầm uất của Đà Nẵng Ảnh: Giang Thanh

Quà quê kể chuyện Đà Nẵng

TP - Một tấm chiếu cói kể chuyện làng nghề, chai tinh dầu kể chuyện vùng dược liệu hay món đặc sản kể chuyện miền quê. Khi những món “quà quê” được đặt trong không gian trải nghiệm du lịch, câu chuyện về Đà Nẵng có cơ hội chạm vào du khách và theo họ đi xa hơn.