3h ngày 10/7: Argentina - Hà Lan, khoảnh khắc sinh tồn

3h ngày 10/7: Argentina - Hà Lan, khoảnh khắc sinh tồn
TP - Bản lĩnh ở một trận đấu lớn là điều mà cả Argentina và Hà Lan cần thể hiện khi đây là lần đầu tiên tại World Cup lần này họ phải đối đầu với một đối thủ khó trong những thời khắc quyết định.

Bóng chưa lăn nhưng những tranh cãi thậm chí mâu thuẫn đã xảy ra. Chẳng hạn như việc Hoàng gia Hà Lan chia rẽ vì trận bán kết với Argentina. Trong khi nhà vua Willem-Alexander cổ vũ cho đội quân tulip thì vợ ông Maxima, vốn sinh ra và lớn lên tại Buenos Aires, lại cổ vũ cho binh đoàn tango.

Hai vợ chồng của đấng quân vương ấy sẽ khoác trên vai hai chiếc khăn đại diện cho hai đội bóng khác nhau. Họ sẽ giận hờn, vui sướng, vỡ òa theo những cảm xúc trái chiều và không chừng sẽ có những tranh cãi nảy lửa tất cả vì “đội bóng tôi yêu”.

Với những người yêu bóng đá trung lập khác cũng vậy, trái tim họ phải rất bối rối khi lựa chọn màu da cam hay sọc xanh trắng, chọn những bước chạy của Robben hay nhưng pha đi bóng của Messi để yêu thích. Truyền nhân của Maradona có lẽ sẵn sàng đánh đổi 4 quả bóng Vàng mà anh có trong tay để tỏa sáng đưa đội bóng quê hương giành chiếc Cúp vàng World Cup. Robben và Hà Lan cũng khát khao danh hiệu này không kém để bước vào “ngôi đền thiêng” của những nhà vô địch.

Như nhận xét chung của mọi người: “Đây là một cuộc đấu kinh điển”. Cả Hà Lan và Argentina trên con đường lọt tới trận bán kết đều để lại những dấu ấn khó quên. Với những bông hoa tulip là hình ảnh một Van Persie bay người như siêu nhân đánh đầu vào lưới Tây Ban Nha ở vòng bảng, là cuộc lội ngược dòng kì vĩ trước Mexico, là ấn tượng khó phai từ pha thay người phút 120 của Louis Van Gaal mang về chiến thắng. 

Các vũ công Tango mạnh mẽ ào ạt ở vòng bảng nhưng lại điềm tĩnh đến không ngờ ở các trận đấu quyết định. Messi không tỏa sáng rực rỡ kiểu “một lần rồi vụt tắt” mà đều đặn, âm thầm lúc nào cũng khiến người ta nhắc đến mình. Dường như La Pulga đang dưỡng sức để tới một thời điểm quyết định nào đó bung ra mạnh mẽ giống một chiếc lò xo bị nén lại thật chặt.

Nếu như Argentina đang phụ thuộc quá nhiều vào Messi thì Hà Lan lại nguy hiểm hơn bởi lối chơi đồng đội. Sức tấn công chính của họ vẫn dựa vào bộ đinh ba Sneijder-Robben-Van Persie nhưng khi cần thì những Huntelaar, Depay, Lens... đều sẵn sàng tỏa sáng. 

Những điều chỉnh của Sabella ở trận tứ kết khi kéo Messi xuống chơi giữa sân tạo nên một hình ảnh hoàn toàn khác của một Argentina vững chãi, mạnh mẽ và quan trọng là sẵn sàng chinh phục đỉnh cao, điều khác biệt với những phiên bản trước đó của các vũ công tango sau Maradona.   

Trong lịch sử, Hà Lan và Argentina đã gặp nhau 8 lần, trong đó “lốc cam” áp đảo hoàn toàn với 4 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ 1 thất bại, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 6 bàn. 

Nhưng trận thua duy nhất của Hà Lan trước Argentina lại diễn ra trong một trận chung kết World Cup (năm 1978, Argentina đăng quang sau khi thắng Hà Lan 3-1). Lần này, ai sẽ thắng!

 Đội hình dự kiến

Argentina: Cillessen; Vlaar, De Vrij, Martins Indi; Kuyt, Wijnaldum, Sneijder, Blind; Robben, Van Persie, Depay.

Hà Lan: Romero; Zabaleta, Demichelis, Garay, Rojo; M. Rodriguez, Gago, Biglia; Messi, Aguero, Higuain.

Dự đoán: 2-1

MỚI - NÓNG