Hà Lan lại lo phát sốt vì Van Persie

Hà Lan lại lo phát sốt vì Van Persie
Robin Van Persie đang khiến các cổ động viên Hà Lan lo lắng phát sốt. Khả năng ra sân của anh trong trận bán kết với Argentina vào rạng sáng mai, đang bị bỏ ngỏ.

Đội trưởng Van Persie và hậu vệ Daryl Janmaat đã phải tách ra tập luyện nhẹ riêng vào hôm qua. HLV Van Gaal xác nhận cả hai cầu thủ này đều "đang gặp vấn đề về dạ dày và đường ruột".

HLV tuyển Hà Lan cho biết ông chưa quyết định có để cho Van Persie ra sân trong trận quyết chiến với Argentina hay không: "Tôi sẽ xem xét lại tình trạng của anh ấy và đưa ra quyết định vào ngày mai. Chúng tôi vẫn còn thời gian để điều chỉnh và lúc này chưa có gì chắc chắn anh ấy có thể phù hợp cho trận đấu", Eurosport dẫn lời ông Van Gaal.

Thông tin này không chỉ khiến ban huấn luyện mà cả những người hâm mộ đội tuyển Hà Lan phải đứng ngồi không yên bởi Van Persie là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của đại diện châu Âu. 

Tiền đạo 30 tuổi đang có được 3 bàn thắng tại World Cup với một cú đúp ở chiến thắng 5-1 trước Tây Ban Nha và ghi bàn thắng quyết định giúp Hà Lan đánh bại Úc 3-2 và giành ngôi đầu bảng. 

Một cầu thủ khác cũng đang nỗ lực trở lại sau chấn thương là Nigel De Jong. Dù đã được thông báo là phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 4 tuần do dính chấn thương cơ háng trong chiến thắng 2-1 trước Mexico nhưng tiền vệ của AC Milan vẫn khẳng định sẽ dùng mọi cách để có thể góp mặt trong trận đấu với Argentina.

Dù muốn có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột này nhưng HLV Van Gaal thừa nhận cơ hội là rất mong manh: "Anh ấy sẽ được kiểm tra vào hôm nay để xác định những chuyển biến trong hồi phục chấn thương. Tuy nhiên chỉ có phép màu xảy ra mới giúp De Jong có thể trở lại thi đấu trong trận tới".

Trong một diễn tiến liên quan, FIFA đã thông báo rằng trọng tài trong trận bán kết thứ 2 giữa Hà Lan và Argentina sẽ được điều khiển bởi trọng tài Cuneyt Cakir, người Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, đây sẽ là lần thứ 3 vị trọng tài 37 tuổi được phân công nhiệm vụ  ở World Cup này.

Như vậy, với riêng cá nhân tiền đạo Robin van Persie đây sẽ là cuộc hội ngộ ngoài ý muốn. Chỉ mới một năm trước, trong cơn giận dữ về chiếc thẻ phạt của Nani, tiền đạo người Hà Lan đã mỉa mai tỏ vẻ "không biết" về vị vua áo đen này.

Hà Lan lại lo phát sốt vì Van Persie ảnh 1 Trọng tài Cakir với chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi giành cho Nani - Ảnh: Reuters    
Năm 2013, tại Old Trafford khi Nani đã bị đuổi sau một tình huống cao chân với Alvaro Arbeloa khiến Manchester United thua Real Madrid ở đấu trường Champions League.

Khi đó, trong cơn tức giận, Van Persie đã gay gắt: "Trước trận tôi không hiểu tại sao người này được điều khiển ở trận này, một trọng tài "vô danh" không được phép xuất hiện ở giải đấu lớn trong nhiều tháng như vậy".

Cakir bắt đầu sự nghiệp quốc tế của mình trong năm 2006 và là một trong những trọng tài chuyên nghiệp đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước World Cup này, ông Cakir từng làm việc tại Euro 2012, cũng bắt trong một trận bán kết cũng như một loạt giải đấu lớn khác. 

Ông là trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ thứ 2 có mặt tại World Cup, sau người tiền bối Dogan Babacan tác nghiệp tại World Cup 1974 ở Đức. 

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG