Chồng báo 'bận tập huấn' nửa đêm chưa về nhà, vợ hoảng hốt đi tìm và sự thật chết lặng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chuyện khó mấy cũng có cách tháo gỡ nếu người trong cuộc giữ cho trái tim mình luôn nóng và cái đầu luôn tỉnh táo cháu ạ. Theo bác, chồng cháu là phó phòng kế toán, có trình độ hiểu biết so với nhiều người khác trong xã hội, cháu cũng là người phụ nữ tốt.

Sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Nghi ngờ chồng có người thứ 3 nhưng vợ bất ngờ chạm mặt ngay trong tình huống khóc dở mếu dở, bác có lời khuyên cháu thế này, trong khi vợ chồng cháu chưa ngồi lại cùng nhau để tìm nguyên nhân và cách giải quyết sự việc một cách rõ ràng, thấu tình, đạt lý cháu ạ. Bởi cháu làm vợ, làm mẹ, là người xây tổ ấm của gia đình càng không nên vì bức xúc mà vội vã đưa ra quan điểm riêng của mình cháu nhé.

Chuyện khó mấy cũng có cách tháo gỡ nếu người trong cuộc giữ cho trái tim mình luôn nóng và cái đầu luôn tỉnh táo cháu ạ. Theo bác, chồng cháu là phó phòng kế toán, có trình độ hiểu biết so với nhiều người khác trong xã hội, cháu cũng là người phụ nữ tốt.

Vợ chồng cháu đến với nhau có sự tìm hiểu, có yêu, có cưới với sự ủng hộ của đôi bên gia đình. Vì vậy không lẽ gì mà cháu và chồng không thể tìm được tiếng nói chung để giải quyết êm thấm câu chuyện riêng tư, tế nhị này.

Nếu chồng cháu biết lỗi, có lời ăn năn xin tha thứ thì cháu nên xem xét cho chồng cơ hội chuộc sai lầm trong danh dự. Còn nếu vì một lý do nào đấy mà chồng cháu nhất định chọn lối sống buông thả, hưởng thụ bản năng, quên trách nhiệm làm chồng, làm cha thì không cần khuyên cháu cũng biết mình phải làm gì để ổn định cuộc sống.

Dù sao thì bác cũng mong sóng gió qua đi để vợ chồng cháu sum họp, chung tay nuôi dạy con gái nên người. Chúc cháu luôn khỏe và sớm tìm lại được hạnh phúc hôn nhân cùng người đàn ông mà mình yêu thương.

MỚI - NÓNG