Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm căn cứ cách mạng U Minh Thượng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm căn cứ cách mạng U Minh Thượng
TP - Ngày 17-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng gia đình đã về thăm căn cứ cách mạng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm căn cứ cách mạng U Minh Thượng ảnh 1
Thủ tướng thăm một gia đình nghèo ở cạnh hố bom - Ảnh: Hồng Lĩnh

Tại căn cứ Tỉnh đội ở Xẻo Can - Bờ Dừa, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, thắp hương cạnh một hố bom lớn, Thủ tướng xúc động nói: “Cha tôi và ba người đồng đội nữa đã hi sinh tại đây, có hai người không tìm thấy xác”.

Đó là một quả bom tấn máy bay Mỹ đánh ngay vào hầm Sở chỉ huy Tỉnh đội Rạch Giá vào ngày 16-4-1969 làm 4 người hi sinh tại chỗ, trong đó có Chính trị viên Nguyễn Tấn Thử, thân sinh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tới thăm nơi thành lập Chi bộ Đảng CSVN đầu tiên của tỉnh Kiên Giang tại Ranh Hạt, huyện Vĩnh Thuận, Thủ tướng trồng cây và ghi vào cuốn sổ lưu niệm dòng chữ: “Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người trồng cây. Chúng ta mãi mãi ghi nhớ và biết ơn những chiến sỹ cộng sản tiền bối”.

Trở lại căn cứ cánh mạng U Minh Thượng, Thủ tướng nói: “Vùng đất U Minh Thượng giàu truyền thống cách mạng. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã công tác, chiến đấu, hoạt động ở vùng đất này, như Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt. Các đồng chí được đồng bào vùng U Minh đùm bọc, nuôi dưỡng, che chở”.

Và, như để tri ân với vùng đất cách mạng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ở lại một đêm giữa rừng U Minh Thượng trong ngày đầu năm mới.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Lễ Thượng cờ Tổ quốc bên Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Lễ Thượng cờ Tổ quốc bên Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

TPO - Lá cờ Tổ quốc tung bay tại Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải hôm nay đã kết nối bao trái tim người Việt Nam, tinh thần dân tộc, sự đoàn kết bền vững, ý chí kiên cường cùng sự hòa ái, bao dung đã hun đúc bao thế hệ người Việt Nam. Cùng nghiêng mình biết ơn quá khứ, cùng trân trọng những phút giây hiện tại và cùng tin tưởng vào tương lai tươi sáng là tiền đề để dựng xây một Việt Nam hùng cường của hôm nay và mãi về sau.
Du khách chen chân xem ngư dân kéo lưới rùng ở biển Đà Nẵng

Du khách chen chân xem ngư dân kéo lưới rùng ở biển Đà Nẵng

TPO - Những ngày gần đây, bãi biển Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng trăm du khách đổ về để chứng kiến cảnh ngư dân kéo lưới rùng, một hoạt động đánh bắt truyền thống của làng chài ven biển. Đây không chỉ là công việc mưu sinh của ngư dân mà còn trở thành một trải nghiệm hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách.
Nhà báo Phùng Công Sưởng: ‘Tiền Phong Marathon là giải đấu của niềm đam mê, lòng yêu nước và tự hào dân tộc’

Nhà báo Phùng Công Sưởng: ‘Tiền Phong Marathon là giải đấu của niềm đam mê, lòng yêu nước và tự hào dân tộc’

TPO - “Với các giá trị mang lại, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 là giải đấu của đam mê, lòng yêu nước, tinh thần và niềm tự hào dân tộc”, nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức, cho biết.
Tiền Phong Marathon 2025: Hoa đăng thắp sáng 'dòng sông hoa đỏ'

Tiền Phong Marathon 2025: Hoa đăng thắp sáng 'dòng sông hoa đỏ'

TPO - Tối 28/3, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Bắc sông Thạch Hãn, Ban Tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 (Tiền Phong Marathon 2025) đã làm lễ dâng hương, thả hoa đăng trên dòng Thạch Hãn tưởng niệm tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị, bảo vệ Thành cổ năm 1972.