Tâm phục khẩu phục chưa

Tâm phục khẩu phục chưa
TP - Nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới nhận định năm 2014 là năm kinh tế thế giới ảm đạm bao trùm…

- Bậy! Rất bậy! Võ đoán quá!

- Sao cậu vội chụp mũ người ta vậy. Để có được nhận định đó, bao nhiêu chuyên gia, chiến lược gia mổ xẻ, phân tích, đánh giá…

- Nhưng mình thấy là rất hồ đồ, phiến diện.

- Đúng là siêu bảo thủ! Thế cậu không thấy nước Nga chao đảo, Hy lạp điêu đứng, nhiều nước xuất khẩu dầu chới với đó ư. Bao nước kinh tế suy thoái nên người ta phải áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng, há dễ cậu chưa từng nghe?

- Đó là chuyện của thiên hạ nhá! Đừng vội áp đặt rồi vơ vào cho xứ mình. Ảm đạm, thắt lưng buộc bụng ở đâu mình không biết chứ kinh tế xứ mình là phát triển, là đi lên, là tưng bừng, là lạc quan nhá…

- Mong được vậy!

- Nghĩa là cậu không tin? Nghĩa là cậu hồ nghi kinh tế xứ mình cũng ảm đạm, cũng xuống dốc?

- Thế thì hãy chứng minh cho mình thấy kinh tế xứ mình đang lên đi?

- Đơn giản! Phát triển mới vui vẻ, đúng không? Vui vẻ mới hội hè ăn nhậu, chuẩn không? Mà ăn nhậu thì phải cần tê tê tây tây mới hây hây niềm sảng khoái, chính xác không?

- !!!!

- Một con số thuyết phục minh chứng điều đó nhá, lượng bia tiêu thụ trong năm nay tăng gần 10% so với năm trước và vẫn giữ mức kỉ lục. Tưng bừng chưa? Cãi đi. Ấy nghĩa là, kinh tế chúng ta phát triển, chúng ta chả cần phải thắt lưng buộc bụng theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Thế nào? Tâm phục khẩu phục chưa?

-????

MỚI - NÓNG