Rắn bị chặt đôi vẫn ngóc đầu dậy cắn người

Mặc dù đã giết chết con rắn 45 phút trước đó nhưng ông Jake Thomas vẫn vô cùng bất ngờ khi bị con vật đã chết cắn lại vào tay.

Kể từ sau cái chết của con gái, ông Jake Thomas, 66 tuổi đã tình nguyện làm công việc dọn dẹp cho nghĩa trang nơi chôn cất cô tại Werris Creek, Úc.

Mới đây, trong khi dọn dẹp nghĩa trang, ông đã nhìn thấy một con rắn đen bụng đỏ đang bò vào lọ hoa trên một ngôi mộ.

Rắn bị chặt đôi vẫn ngóc đầu dậy cắn người ảnh 1

Ông Thomas bị con rắn đã chết cắn vào tay.

Lo sợ con rắn này sẽ cắn người khác, ông Thomas đã chặt đôi con rắn bằng một cái xẻng. Nghĩ rằng con rắn đã chết nên ông vẫn tiếp tục công việc. Khoảng 45 phút sau, ông Thomas trở lại để dọn xác con rắn.

Ông kể lại: "Tôi cho tay vào chiếc bình để nhặt xác con rắn, khi rút tay ra tôi thấy hai vết cắn trên tay mình. Dù đã chết nhưng con rắn vẫn cắn tôi".

Rắn bị chặt đôi vẫn ngóc đầu dậy cắn người ảnh 2

Vết thương trên tay ông Thomas.

Vì con rắn này có chứa nọc độc nên ông Thomas đã phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt thuộc Bệnh viện Tamworth 2 ngày. Bàn tay ông phù nề cả một tuần sau đó mới khỏi.

Cũng từ sau sự cố hy hữu này, ông Thomas cho biết sẽ không bao giờ đến gần bất kỳ một con rắn nào nữa.

Liz Vella, người quản lý Công viên Bò sát Úc cho biết, mọi người nên cẩn thận với loài rắn vì loài rắn vẫn có phản xạ cắn và còn nọc độc sau khi đã chết khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Theo Theo Afamily/ Pháp Luật Xã Hội
MỚI - NÓNG