Nữ sinh Cảnh sát điều tra viết sách về tình yêu

Kim Thị Mùa Đông là tác giả của nhiều cuốn sách về tình yêu, cô là sinh viên giỏi HV Cảnh sát, từng được bộ Công an trao tặng bằng khen.

Nữ sinh Cảnh sát viết sách

Đông là một cô gái có niềm đam mê mãnh liệt với viết lách. Mỗi khi rảnh rỗi, cô thường viết rất nhiều bài văn hay truyện ngắn về muôn dạng chủ đề như cuộc sống, tình yêu, tuổi trẻ...

“Ban đầu chỉ là viết cho chính mình đọc thôi, sau đó số lượng tác phẩm nhiều lên, bạn bè và người thân có khuyên mình tập hợp lại và gửi tới một số nhà xuất bản. Thời gian đầu, hầu như họ không hồi âm, nhưng cuối cùng cũng có nhà xuất bản đồng ý xuất bản cuốn sách của mình” - Đông chia sẻ về hành trình sáng tác và đưa sách tới độc giả.

Nữ sinh Cảnh sát điều tra viết sách về tình yêu ảnh 1

Kim Thị Mùa Đông sinh năm 1991, quê ở Vĩnh Phúc, hiện là sinh viên năm cuối của học viện Cảnh sát. Từng là á khoa đầu vào của trường ĐH, Đông đỗ vào lớp chất lượng cao ngành Cảnh sát Điều tra, đồng thời là biên tập chính cho nội san "Người cảnh sát trẻ" của trường, luôn đạt điểm số cao trong quá trình học tập và là tác giả của một số cuốn sách thu hút rất nhiều bạn đọc là giới trẻ.

Ngay từ năm 2009, Đông đã có một tập sách Tuyển tập đề và bài văn nghị luận xã hội do NXB Giáo dục xuất bản gồm những bài văn mẫu do Đông viết ra, được chọn lọc và in chung cùng với nhiều tác giả khác.

Tháng 7/2014, cô xuất bản thêm cuốn sách của riêng mình Những ngày sau một cuộc tình, cuốn sách chia sẻ những cảm nghĩ, thủ thỉ những tâm sự, đánh vào trái tim của hàng ngàn những cô gái trẻ muốn tìm được sự đồng cảm.

Nữ sinh Cảnh sát điều tra viết sách về tình yêu ảnh 2

Nói về cuốn sách, Đông chia sẻ: "Ai đó đã nói đây là thời đại của nỗi cô đơn và tình yêu tan vỡ là một trong những chất dẫn, nhưng mình không nghĩ vậy, tình yêu muôn thuở vẫn là một tặng phẩm đẹp đẽ mà cuộc sống mang đến cho mỗi chúng ta. Cuốn sách được viết ra với mong muốn mọi ngả tình dù trọn vẹn hay không thì hãy cứ để lại cho tuổi trẻ chúng ta những nỗi lòng tri âm, thương gửi chứ đừng nên là những đơn côi và buồn bã".

Tháng 10 tới, Đông sẽ xuất bản thêm một cuốn sách nữa với tựa đề Tìm em trong hồi ức. Nội dung cuốn sách bao gồm những truyện ngắn và tản văn nói về tuổi trẻ và tình yêu, được viết nên nhờ những kinh nghiệm cuộc sống, những điều Đông đã trải qua.

Cô gái năng động

Là một tác giả trẻ, nhưng ít ai biết rằng, trong tương lai, cô gái này sẽ trở thành một chiến sĩ cảnh sát. Đông chia sẻ: "Cảnh sát là một nghề khá nguy hiểm đối với tất cả mọi người, đặc biệt là nữ giới. Thế nhưng, ngay từ khi còn nhỏ, được sinh ra trong một gia đình có bố, mẹ và các anh chị đều ở trong ngành - đó là điều quan trọng đã tạo dựng và hình thành nên ước mơ của bản thân mình". Kể từ đó, Đông đã quyết tâm thi vào HV Cảnh sát và đạt được điều mà mình mơ ước.

Nữ sinh Cảnh sát điều tra viết sách về tình yêu ảnh 3

Hình ảnh Đông và bạn bè trong bộ Cảnh phục từ những ngày mới vào trường.

Ngoài danh hiệu Á khoa đầu vào của Học viện Cảnh sát, trong quá trình học tập, rèn luyện, Đông còn đạt thêm giải nhì và ba Sinh viên nghiên cứu khoa học trong 2 năm liên tiếp 2012, 2013; được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Công an trao tặng bằng khen vì có nhiều thành tích hoạt động Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2013.

Đông tham gia CLB Nội san truyền thanh của trường với vai trò Cộng tác viên ngay từ khi bắt đầu vào học. Sau 2 năm cứng cỏi, Đông đã chuyển lên làm biên tập chính cho tờ báo này.

Nữ sinh Cảnh sát điều tra viết sách về tình yêu ảnh 4

Hình ảnh của Đông trong dịp tham gia lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập CAND 19/08/1945 - 19/08/2010.

Tích cực tham gia hoạt động đoàn thể, nhưng Đông vẫn dành cho mình danh hiệu học viên giỏi hàng năm với điểm tích lũy là 8,3, bởi cô luôn biết sắp xếp thời gian và công việc hợp lý, đảm bảo hoàn thành tốt tất cả các công việc mà cô tham gia.

Về dự định trong tương lai, Đông cho biết, sau khi ra trường sẽ trở về quê hương làm việc. Bởi với Đông, phòng chống tội phạm ở đâu cũng cam go, cần lòng yêu nghề và ý chí sắt đá. Đông sẽ cố gắng hết mình với mong muốn góp phần xây dựng Tổ quốc và sẽ không ngừng viết lách cho đến khi đam mê vẫn bùng cháy.

Theo Mỹ Hằng

Theo Zing
MỚI - NÓNG