'Messi Thái Lan' rơi lệ khi nói về trận thua trước Trung Quốc

Chanathip Songkrasin và các đồng đội đã không thể tiếp tục hành trình tại Asian Cup 2019.
Chanathip Songkrasin và các đồng đội đã không thể tiếp tục hành trình tại Asian Cup 2019.
TPO - “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin tỏ ra rất thất vọng khi đội nhà thua ngược trước Trung Quốc tại vòng 1/8 Asian Cup 2019, đồng thời hy vọng NHM nước nhà sẽ tiếp tục ủng hộ anh và các đồng đội trong thời gian tới.

Đụng Trung Quốc ở vòng 1/8 Asian Cup 2019, Thái Lan đã có một khởi đầu rất thuận lợi khi Supachai Jaided mở tỷ số ở phút 31 và kết thúc hiệp 1 trong thế dẫn trước 1-0. Tuy nhiên bước vào hiệp 2, “Voi chiến” lại không thể duy trì lợi thế trước sức ép rất lớn của đối phương. Những sai lầm ở hàng thủ khiến họ phải trả giá bằng 2 bàn thua và thua ngược 2-1, đồng thời chính thức nói lời chia tay giải đấu ở UAE.

Chứng kiến đội nhà thất bại trước Trung Quốc, “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin tỏ ra vô cùng thất vọng. Tiền vệ này đã rơm rớm nước mắt khi trả lời truyền thông, đồng thời hy vọng NHM nước nhà sẽ tiếp tục ủng hộ anh và các đồng đội trong thời gian tới.

“Cảm  xúc của tôi giờ thật lẫn lộn. Tất nhiên, tôi rất thất vọng về kết quả ấy. Dẫu sao, tôi cũng cảm ơn đồng đội, ban huấn luyện và CĐV đã ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm từ giải đấu này. Hy vọng, nó sẽ mang lại ý nghĩa tích cực để chúng tôi tiến về phía trước”, cầu thủ đang chơi bóng ở J.League của Nhật Bản phát biểu.

Chanathip Songkrasin là người đã chơi nổi bật trước Bahrain (1-0) và UAE (1-1), giúp Thái Lan giành 4 điểm quý giá để đi tiếp với tư cách đội nhì bảng A. Trước đó, ở trận thua 1-4 trước Ấn Độ, tiền vệ nhỏ con này chơi rất thất vọng. Sau trận, một vài thông tin nghi ngờ Chanathip Songkrasin cầm đầu nhóm chống lại HLV Milovan Rajevac và khiến nhà cầm quân nổi tiếng người Serbia này bị LĐBĐ Thái Lan (FAT) sa thải vào ngày 7/1. Tuy vậy, tiền vệ này đã phản bác điều đó.

MỚI - NÓNG