Ý sa thải viên cảnh sát mặc đồ lót tới cơ quan

Viên cảnh sát Alberto Muraglia mặc đồ lót tới quẹt thẻ. (Ảnh: Telegraph)
Viên cảnh sát Alberto Muraglia mặc đồ lót tới quẹt thẻ. (Ảnh: Telegraph)
Một cảnh sát địa phương, người đã trở thành “biểu tượng” bất đắc dĩ của trào lưu trốn việc ở Ý, cuối cùng đã bị sa thải sau 4 tháng kể từ khi hình ảnh quay được từ camera an ninh cho thấy người đàn ông này mặc quần lót mang thẻ từ an ninh tới quẹt ở nơi làm việc rồi quay về nhà ngủ tiếp.

Cảnh sát địa phương Alberto Muraglia đã quẹt thẻ trong khi chỉ mặc một chiếc quần lót và áo phông vì người đàn ông này sống ở căn hộ ngay trên nơi ông làm việc, trong một khu nhà của hội đồng thành phố San Remo.

Viên cảnh sát Muraglia lười tới mức không thay quần áo khi ra khỏi giường. Hình ảnh của ông này đã trở thành “biểu tượng” cho tệ nạn trốn việc của hàng chục nghìn công chức Ý, hay nói cách khác là những người lười nhác chốn công sở.

Cùng với việc hàng trăm công chức khác bị phát hiện trốn việc để đi mua sắm, nghỉ mát, hành động của ông Muraglia bị khui ra sau chiến dịch theo dõi của cảnh sát địa phương hồi tháng 10 năm ngoái. Ông Muraglia sau đó đã bị hội đồng thành phố San Remo sa thải.

Tuy nhiên, ông Muraglia tuyên bố sẽ kháng cáo và thậm chí còn nhắc tới yếu tố "Hoàng gia" trong cuộc chiến giành lại vị trí. Theo đó, ông Muraglia cho biết từng làm các công việc trên du thuyền của Vua Albert II của Bỉ trong 20 năm.

Sau khi vụ việc "mặc đồ lót tới cơ quan" nêu trên bị phát hiện, Nhà vua Bỉ trước đây đã gửi thư điện tử để hỏi ông. Viên cảnh sát này nói: "Nhà vua Albert II cho biết ông ấy vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào tôi. Tôi thừa nhận rằng tôi đã có chút cẩu thả. Tôi đã phạm sai lầm nhưng tôi xin thề tôi luôn thực hiện các nhiệm vụ được giao".

"Căn hộ nơi gia đình tôi sinh sống cùng toà nhà với văn phòng làm việc của tôi và cả hệ thống quẹt thẻ. Khi quẹt thẻ trong trang phục đồ lót, tôi không ý thức được rằng hình ảnh của mình đã ảnh hưởng tới hội đồng thành phố", ông Muraglia phân trần.

Ngoài ra, ông Muraglia cũng cho rằng mình đã trở thành "vật tế thần" cho hàng trăm công chức khác, những người cũng tìm mọi cách để trốn việc trong nhiều năm qua.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG