Xúc động chuyện cô giáo viết về chồng sắp cưới qua đời trong đại dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chuyện tình đẹp nhưng đau buồn của cô giáo Nguyễn Bích Vàng - được chia sẻ tại buổi tổng kết và trao giải Cuộc vận động viết về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, diễn ra sáng 8/8 - khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Cô giáo trẻ Nguyễn Bích Vàng (giáo viên Trường tiểu học An Hội, quận Gò Vấp, TPHCM) tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh và tình cờ gặp anh dân quân. Bản tính thật thà, chất phác, luôn giúp đỡ mọi người cùng nụ cười và gương mặt phúc hậu của anh đã thu hút ánh nhìn và sự cảm mến của cô giáo Vàng từ những ngày đầu gặp gỡ. “Anh đã biến tôi từ một cô gái nhút nhát, tự ti trở thành một người vui vẻ, hoà đồng hơn, giao tiếp tích cực với mọi người. Anh luôn mang đến cho tôi những niềm vui và cảm giác an toàn”, cô giáo trẻ trải lòng.

Xúc động chuyện cô giáo viết về chồng sắp cưới qua đời trong đại dịch COVID-19 ảnh 1

Chị Bích Vàng (bên trái) trải lòng về người yêu đã mất trong đại dịch. Ảnh: Ngô Tùng

Quen nhau được hai năm, cả hai đang dự tính chuyện tương lai thì đại dịch bùng phát và anh dân quân tham gia vào tuyến đầu chống dịch. Lúc đó, cô giáo Vàng hoang mang, lo sợ vì đường phố vắng tanh, không một bóng người qua lại, rồi liên tục nghe thấy những tin tức số người mắc và tử vong vì COVID-19 rất cao cùng những tiếng còi từ xe cứu thương.

Xúc động chuyện cô giáo viết về chồng sắp cưới qua đời trong đại dịch COVID-19 ảnh 2

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi chị Bích Vàng cuối buổi lễ.

Nhưng rồi, anh đã động viên, giải thích về những công việc anh ấy làm. Sau giờ tan ca, anh gọi điện chia sẻ những công việc đang làm hằng ngày để người mình yêu yên tâm hơn. Nữ giáo viên cảm thấy rất xót và thương khi thấy chồng sắp cưới tham gia vào tuyến đầu chống dịch và làm việc cật lực không có thời gian ăn, có lúc anh ngồi ăn vội miếng bánh mì và ngả lưng bên thềm nhà người dân, những lúc trời mưa anh mặc bộ đồ bảo hộ ướt sũng...

“Đối với người ngoài anh còn đối xử quan tâm, hy sinh như vậy, mình là vợ sắp cưới thì chắc chắn anh sẽ quan tâm hơn nữa. Điều đó củng cố rằng mình đã chọn đúng người rồi. Ai cũng nghĩ chiến tranh mới khiến nhiều người chết như vậy, nhưng trong thời bình chỉ một cơn đại dịch đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Tôi và anh ấy còn biết bao dự định còn dang dở, anh hứa với tôi sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch, nhưng chỉ trong 5 ngày chống chọi với dịch bệnh anh ấy đã ra đi mãi mãi, bỏ tôi một mình giữa cuộc sống và những lời hứa còn dang dở”, chị Vàng xúc động chia sẻ câu chuyện về sự hy sinh của chồng sắp cưới.

Bằng chính những cảm nhận mất mát, đau thương trải qua, cô giáo Vàng đã trải lòng trong bài viết “Ranh giới mong manh”, chia sẻ về nỗi tiếc thương người chồng chưa kịp cưới của mình. Câu chuyện lay động của chị đã được trao giải Nhất trong Cuộc vận động viết về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Xúc động chuyện cô giáo viết về chồng sắp cưới qua đời trong đại dịch COVID-19 ảnh 3

Bí thư Thành ủy TPHCM trao giải Nhất cho chị Nguyễn Bích Vàng và chị Trần Nguyễn Ngọc Phượng.

Đồng hạng nhất với nữ giáo viên là chị Trần Nguyễn Ngọc Phượng (Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 15, quận 8). Ở hạng mục tập thể, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Thủ Đức đạt giải Nhất. Cùng đó, Ban Tổ chức cũng trao nhiều giải Nhì, Ba, Khuyến khích cho các cá nhân, tập thể.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM Phạm Đức Hải cho biết, các bài dự thi hầu hết đạt chất lượng tốt, nêu được các yếu tố điển hình, câu chuyện ý nghĩa và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực. Hội thi diễn ra thành công nhờ sự tham gia tích cực của nhiều cá nhân, đơn vị cùng sự chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm cao của từng đơn vị, địa phương. Từ 2.267 bài dự thi, Ban Tổ chức đã chọn ra 245 tác phẩm vào chung khảo và chọn trao giải cho 48 tác phẩm tiêu biểu.

Ký ức đáng nhớ và phẩm hạnh cao quý

Thay mặt Hội đồng giám khảo, nhà văn Bích Ngân cho biết 48 bài viết của các tác giả đã góp phần tạo nên một bức tranh hiện thực sinh động với nhiều gam màu sáng, tối, đau thương, mất mát, nghị lực và đầy ắp tin yêu ở con người, ở cuộc sống tươi đẹp hơn. “Điều hết sức đặc biệt ở cuộc vận động viết này là các tác phẩm đã làm bật lên ký ức đáng nhớ và phẩm hạnh cao quý của người dân Sài Gòn - TPHCM. Ký ức và phẩm hạnh được hiện diện bằng nỗi niềm sâu lắng, bằng cảm xúc trí tuệ - biết nhớ và cũng biết quên, bằng nghĩa cử, bằng việc làm cứ ngỡ như quá đỗi bình thường”, nhà văn Bích Ngân bày tỏ.

Xúc động chuyện cô giáo viết về chồng sắp cưới qua đời trong đại dịch COVID-19 ảnh 4

Ban Tổ chức trao thưởng cho các tác giả có bài viết chất lượng.

Xúc động chuyện cô giáo viết về chồng sắp cưới qua đời trong đại dịch COVID-19 ảnh 5

Lãnh đạo Thành uỷ TPHCM cùng các thành viên Đội tình nguyện viên văn nghệ sĩ TPHCM, những người miệt mài góp sức trên tuyến đầu chống dịch trong thời điểm dịch bệnh cam go.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, con số 2.267 bài viết gửi về, 245 bài vào vòng chung khảo và 48 bài đạt giải trong lần đầu tiên của cuộc phát động là con số ẩn chứa bên trong biết bao ý nghĩa của tình người. Chính những lời kể tại buổi lễ này cũng nói lên ý nghĩa và lắng đọng sự xúc động.

“Đây không phải cuộc thi như bao cuộc thi khác, không phải giải thưởng như bao giải thưởng khác, tôi cảm thấu rằng nó như là một hành động để cảm ơn của Ban tổ chức, xa hơn thì đây như một sự ghi nhận để ghi nhận cho lịch sử sau này. Và người nhận giải hôm nay không phải nhận với cảm xúc như những giải thưởng khác. Nó cao đẹp hơn nhiều vì đã thay mặt cho nhiều người để nhận như một ký ức để làm kỷ niệm”, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ.

Cuộc vận động viết về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp Ban Dân vận Thành uỷ TPHCM, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức.

MỚI - NÓNG