Vượt núi gieo mầm thiện

0:00 / 0:00
0:00
TP - Chứng kiến sự thiếu thốn của trẻ em, những người yếu thế, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) MC tỉnh Đắk Lắk đã chung tay sẻ chia, kết nối để đường đến trường của trẻ bớt gian nan, người khó khăn có mái ấm che mưa tránh nắng.
Vượt núi gieo mầm thiện ảnh 1
CLB MC tỉnh Đắk Lắk tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Sau Đại hội CLB MC tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027, anh Lưu Tấn Văn- Chủ nhiệm CLB khá bận rộn với công việc kết nối các nhà hảo tâm cho đợt thiện nguyện đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Anh Văn cho biết, đối tượng chính mà CLB hướng tới là trẻ em đi học và những người nghèo.

CLB MC có 450 thành viên ở khắp tỉnh nên dễ dàng nắm bắt được các hoàn cảnh khốn khó cần giúp đỡ. Gặp những trường hợp như vậy, CLB sẽ khảo sát thực tế, lên kế hoạch kêu gọi hỗ trợ. Trong những lần đi thiện nguyện, anh Lưu Tấn Văn nhớ nhất lần về Trường Tiểu học Cư Króa (huyện M’đrắk) vào năm 2018.

Khi ấy, CLB nhận tin ngôi trường vùng sâu vùng xa trên còn che mái tranh, thiếu thốn đủ bề. Sau khi khảo sát thực tế, CLB lên chương trình tổ chức đêm nhạc “Tiếp bước em đến trường” tại 1 quán cà phê trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột. CLB xin được 6 bức tranh, bán đấu giá thành công 62 triệu đồng để mua bàn ghế và trao học bổng, sách vở cho các em đến trường.

“Hôm chúng tôi đi trao quà gặp trời mưa tầm tã. Đường đến điểm trao quà hơn 100 cây số lầy lội, hai bên vách núi cheo leo, song các thành viên CLB đều vui vẻ bởi được làm việc thiện. Có đến tận nơi chúng tôi mới thấy được sự hiếu học cũng như sự vất vả của những học trò người Mông”, anh Văn nhớ lại.

Anh Nguyễn Văn Phong (huyện Krông Ana) đến với nghề MC như 1 công việc để kiếm sống. Dần dần, nghề “cầm mic” trở thành cầu nối để anh gieo thiện nguyện. “Công việc MC cho mình đi được nhiều nơi, gặp nhiều hoàn cảnh đáng thương. Mình từng đi thiện nguyện ở miền Trung, Hà Giang. Hình ảnh khiến mình xúc động nhất là những em bé, cụ già neo đơn, yếu thế. Chùa Bửu Thắng cơ sở 2 (phường Khánh Xuân, TP.Buôn Ma Thuột) lấy đi nước mắt của mình nhiều nhất. Nơi đây có tới vài chục trẻ thiếu hơi ấm tình thân. Nhiều bé mới được vài tháng tuổi, đang tập đi nhưng thấy ai đến cũng chạy đến níu tay, sà vào lòng rất tự nhiên”, anh Phong chia sẻ.

CLB MC trực thuộc Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Thành viên CLB MC chủ yếu dẫn các chương trình, sự kiện giải trí, chính sự, hiếu hỉ tại địa phương như: Đám cưới, đám hỏi, tân gia, mừng thọ, thôi nôi... Ngoài công việc MC, nhiều thành viên còn là giáo viên, bác sỹ… Nghề MC phần lớn không được đào tạo bài bản mà chủ yếu tự học hỏi và hành nghề bằng niềm đam mê. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau song khi tham gia CLB MC, các thành viên xem đây là “gia đình thứ 2”, sẵn sàng hỗ trợ, tham gia các hoạt động của nhóm.

Một hoàn cảnh mà anh Phong nhớ nhất là lần tặng xe đạp cho con gái đầu của người đàn ông “gà trống nuôi con” ở huyện Krông Pắc ngay trong bệnh viện vào cuối năm 2020. Lúc đó, người bố nằm viện, hai đứa con dắt díu nhau vào chăm, ai nhìn cũng thương xót. Sau lần tặng xe đạp này, anh Phong dành nhiều thời gian cho Nhóm Thiện nguyện trao yêu thương mà anh thành lập cũng như tham gia các chương trình thiện nguyện của CLB MC tỉnh Đắk Lắk.

CLB MC tỉnh Đắk Lắk được thành lập từ năm 2018. Trong nhiệm kỳ qua, CLB đã đẩy mạnh hoạt động phong trào, an sinh xã hội, hướng về cộng đồng như: 5 năm liên tục đồng hành cùng các tổ chức Đoàn, Hội trong chương trình Xuân yêu thương với hơn 4.000 suất quà; phối hợp Đoàn thanh niên tổ chức đêm văn nghệ và đấu giá gây quỹ tặng 6 sân bóng chuyền tại các địa phương; xây 3 nhà nhân ái; phối hợp các đơn vị khác tặng 250 xe đạp, 6.000 tập vở, 700 đầu sách giáo khoa, cặp sách, bàn ghế cho học sinh…

MỚI - NÓNG