Vùi dập tuyển Lào, Indonesia gửi lời thách thức tuyển Việt Nam, Malaysia

0:00 / 0:00
0:00
Vùi dập tuyển Lào, Indonesia gửi lời thách thức tuyển Việt Nam, Malaysia
TPO - Tại lượt trận thứ 3 vòng bảng AFF Cup 2020, tuyển Indonesia có thêm một chiến thắng tưng bừng khác khi vùi dập tuyển Lào với tỷ số 5-1, qua đó gửi lời thách thức đến tuyển Việt Nam và Malaysia.

Ở trận ra quân, Indonesia đã đánh bại Campuchia với tỷ số 4-2. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng xứ vạn đảo vẫn bị chê bai vì kém đối thủ một loạt thông số quan trọng như tỷ lệ cầm bóng, số lần dứt điểm…

Có lẽ vì thế, HLV Shin Tae-yong mạnh miệng tuyên bố Indonesia chưa bung hết sức. Ông đồng thời đánh giá Lào - chứ không phải Campuchia mới là đội tuyển yếu nhất bảng B AFF Cup 2020. Để chứng minh cho lời nói của mình, HLV Shin Tae-yong đã yêu cầu các học trò chơi tấn công đến phút chót trước ĐT Lào.

Ở giai đoạn đầu trận, Indonesia gặp khá nhiều khó khăn vì chiến thuật phòng ngự “đổ bê tông” của Lào. Thế nhưng, sai lầm ngớ ngẩn của Kydavone Souvanny ở phút 22 đã biếu cho Indonesia một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Asnawi Mangkualam lạnh lùng phá vỡ thế bế tắc cho Indonesia.

Đến phút 34, tỷ số đã là 2-0 cho đội bóng áo trắng.Từ quả tạt bên cánh phải của Dedik Setiawan, Irfan Jaya ập vào ghi bàn dễ dàng. Những tưởng tuyển Lào sẽ buông xuôi thì họ bất ngờ có bàn gỡ 1-2 ở phút 41. Lợi dụng sự chủ quan của Indonesia, Lào phản công mẫu mực, kết thúc bằng cú sút thành bàn đẹp mắt của Kydavone Souvanny.

Vùi dập tuyển Lào, Indonesia gửi lời thách thức tuyển Việt Nam, Malaysia ảnh 1

Cầu thủ Lào ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại AFF Cup 2020

Dù vậy, đó cũng là tất cả những gì Lào làm được ở trận này. Bước sang hiệp 2, HLV Shin Tae-yong tung vào sân các ngôi sao tấn công quan trọng của Indonesia như Witan Sulaeman, Ezra Walian khiến Lào không kịp trở tay.

Cả Witan Sulaeman và Ezra Walian đều không mất thời gian để ghi bàn sau khi vào sân. Witan Sulaeman là người nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 56 trong khi Ezra Walian lập công ở phút 77.

Không dừng lại ở đó, Indonesia còn có thêm bàn thắng ở phút 81 nhờ công đội trưởng Evan Dimas, qua đó ấn định chiến thắng 5-1. Với chiến thắng này, Indonesia tạm chiếm ngôi đầu bảng trước khi tuyển Việt Nam và Malaysia ra sân. Điều này chắc chắn tạo ra áp lực không nhỏ cho cả Việt Nam và Malaysia trong bối cảnh chỉ có 2 đội đầu bảng có vé vào bán kết.

Đội hình xuất phát

Lào: Souvannasangso, Keophouvong, Saitaifah, Inthavong, Phomsavanh, Phommathep, Phetsivilay, Khochalern, Bounkong, Souvanny, Ketkeophomphone

Indonesia: Ernando Ari, Edo Febriansyah, Alfeandra Dewangga, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya, Evan Dimas, Kushedya H. Yudo, Dedik Setiawan, Irfan Jaya

Vùi dập tuyển Lào, Indonesia gửi lời thách thức tuyển Việt Nam, Malaysia ảnh 2

Nhận định, dự đoán Real Madrid vs Atletico, 03h00 ngày 13/12: Đứt mạch thăng hoa

12/12/2021

MỚI - NÓNG
Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đến bao giờ?
Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đến bao giờ?
TPO - Hôm nay (27/7), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Dự báo chiều tối nay, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa dông giải nhiệt. Từ ngày mai, nắng nóng hạ nhiệt ở miền Bắc. Miền Trung tiếp tục nắng nóng kéo dài. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông vào chiều tối.
Đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM: Hối hả chạy đua tiến độ
Đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM: Hối hả chạy đua tiến độ
TP - Sau 13 lần lỡ hẹn, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội vừa cho biết, dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang triển khai các công việc cuối cùng để hoàn thành và đưa vào vận hành đoạn trên cao (Nhổn-Cầu Giấy) trong tháng 7/2024. Cùng với đó, tuyến metro số 1 của TP HCM cũng “chạy nước rút” để kịp vận hành.