Vụ nam sinh đuối nước trong bể bơi trường học: Hiệu trưởng nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên quan đến vụ nam sinh 13 tuổi đuối nước trong bể bơi trường THPT Nguyễn Trường Tộ, ông Trần Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vụ việc xảy ra trong thời gian ngắn, quá trình giám sát không quan sát kịp...

Chiều 24/8, ông Trần Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh, Nghệ An, nơi có nam sinh 13 tuổi đuối nước trong bể bơi trường học cho biết: “Đây là sự cố đáng tiếc và ban giám hiệu nhà trường vẫn đang phối hợp với gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân”.

Theo ông Tuấn, chiều 22/8, em N.T.B có đi cùng 4 em nữa mua vé vào bể bơi của nhà trường để học bơi. Đây là lần đầu tiên em B. tới đây. Tại bể bơi luôn có hai nhân viên cứu hộ. Theo báo cáo của hai nhân viên cứu hộ, vụ việc xảy ra trong thời gian ngắn, quá trình giám sát không quan sát kịp.

“Thời điểm đó, trong bể bơi có khoảng 20 em. Tuy nhiên, có thể các em nghĩ bạn này đùa nên cũng không để ý. Sau đó thấy em này chìm dưới nước thì các nhân viên cứu hộ nhanh chóng xuống đưa lên sơ cứu đồng thời gọi trạm y tế và 115. Lúc đưa được nạn nhân lên thì em đã bất tỉnh. Đây là vụ việc đau lòng”, ông Tuấn nói.

Vụ nam sinh đuối nước trong bể bơi trường học: Hiệu trưởng nói gì? ảnh 1

Bể bơi tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ cho biết, nhà trường có 3 bể bơi, gồm 1 bể bơi cố định và 2 bể bơi di động làm bằng bạt. Vụ việc xảy ra ở bể bơi cố định. Tất cả các bể bơi đều đã có giấy phép đầy đủ.

Bể bơi này được Trường THPT Nguyễn Trường Tộ xây dựng từ năm 2019. Tuy nhiên, 2 tháng sau khi xây dựng, UBND phường Hà Huy Tập đã tiến hành kiểm tra, đồng thời lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về vi phạm trật tự xây dựng với công trình này vì chưa có giấy phép xây dựng.

Như đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 22/8, một nhóm học sinh rủ nhau đến bể bơi trường THPT Nguyễn Trường Tộ để học bơi. Trong lúc tắm, mọi người không thấy em N.T.B (13 tuổi) đâu nên lặn xuống tìm và phát hiện nam sinh này nằm dưới đáy bể bơi.

Em B. sau đó được đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng đã tử vong sau một ngày. Được biết, em B. có gia cảnh rất khó khăn. Nạn nhân quê ở huyện Nghi Lộc nhưng theo mẹ vào TP Vinh thuê trọ.

MỚI - NÓNG