Vũ 'không được phép cô đơn'

TP - Hoàng Thái Vũ là cái tên quen trong cộng đồng underground Việt. Tác giả của những ca khúc “Đông kiếm em”, “Đợi”, “Lạ lùng”… vừa liên tiếp làm hai show ở Nhà hát Tuổi trẻ, show nào cũng trong tình trạng “sốt xình xịch” như vé bóng đá. Đây là một hiện tượng khi một nghệ sĩ tự lực đi lên đạt được thành công và sự yêu mến.

Fan xếp hàng từ 4h sáng

Fan và bạn bè thường gọi ngắn gọn Thái Vũ là Vũ. Trong thế giới âm nhạc “ngầm” underground, người ta gọi Vũ là “hoàng tử tình ca”. Những ca khúc “toàn tự” của anh: tự sáng tác, tự đàn, tự hát, tự thu âm… chỉ sau một thời gian ngắn phát hành miễn phí trên mạng đã được phủ sóng rộng rãi với hàng trăm ngàn lượt share.

Cuối tháng 7, Vũ ra thông báo trên facebook về một mini show dành cho fan, anh chỉ viết: “Xin chào, tôi là Vũ đây” và dăm ba dòng về thời gian địa điểm diễn. Chỉ sau đó đúng hai tuần, Vũ phải đăng tiếp “Xin chào, tôi lại là Vũ đây” kèm thông tin về show thứ hai để “bù đắp” khán giả. Và ngay từ khi mở cửa bán vé (show một bán hết trong hai tiếng), cả một làn sóng “than vãn” đã làm “bùng nổ” facebook.

Vũ 'không được phép cô đơn' ảnh 1 Đa số thanh niên vẫn kiên nhẫn chờ giữa trưa nắng 37oC để được mua vé nghe Vũ hát.

Ca sĩ Thùy Dung dẫn clip của một bạn trẻ nick là Ngọc Ánh, trong đó quay lại đoạn đường dài dặc người xếp hàng mua vé show “Xin phép được cô đơn 2” của Vũ kèm chú thích: “11h trưa và chỉ là ¼ hàng”. Vô cùng nhiều comment bên dưới “kiện cáo” là mình phải đứng từ 4h sáng, để bù cho show trước “mua vé hụt”. Ca sĩ Thùy Dung cảm thán: “Chưa lần nào thấy xếp hàng mua vé xem ca nhạc thế này. Chỉ thấy cảnh này ở các trận bóng đá thôi. Mừng kinh khủng!”.

Bạn gái Thảo Nguyên kể: “11 rưỡi hết vé, Vũ đi ra, anh liên tục xin lỗi, biểu cảm mặt anh lúc ấy giống như không khóc nổi cũng chẳng cười nổi. Giá vé tham gia show khá rẻ so với quy mô và địa điểm tổ chức, là do anh đã tạo điều kiện hết mức để có một tấm vé hợp lý cho người yêu nhạc. Phe vé cũng là điều mà ban tổ chức (chỉ có Vũ và vài người bạn) không kiểm soát nổi”.

Nguyễn Dương Hương Giang chia sẻ: “Mình không phải là fan cuồng nhạc của Vũ mà chỉ nghe và thích một vài bài thôi nhưng thích cái không gian âm nhạc Vũ tạo ra. Mình có rủ một chị bạn nữa đi xếp hàng mua vé và hai chị em có nói đùa rằng chắc không kinh khủng như xếp hàng khám bệnh ở bệnh viện đâu cơ mà trời ơi nó khủng khiếp hơn mình nghĩ nhiều quá”.

Stylist Đan Phạm cho biết: “Tôi cực kỳ ngạc nhiên vì vào thời điểm các phương tiện giải trí bão hòa như thế này vẫn có những người tình nguyện đứng suốt hai tiếng hoặc “chầu rìa” bên ngoài để nghe một ca sĩ hát. Có lần, tôi tham dự một mini show của Vũ, khán phòng nhét kín hơn 500 người, còn một cơ số không chen kịp thì tình nguyện đứng ngoài cửa sổ nghe. Khi đó tôi tự hỏi, Vũ hẳn phải có một giá trị gì đó, khiến giới trẻ “điên cuồng” như vậy?”.

Vũ cũng gần như là ca sĩ duy nhất ở Việt Nam kêu gọi fan không cần đi nghe anh hát nếu phải mua vé của “phe”, “chấp nhận những hàng ghế bị “phe” sẽ bị trống, không quan trọng bằng việc các bạn đến với liveshow toàn tâm toàn ý”.

Vũ 'không được phép cô đơn' ảnh 2 Vũ được ví là “hoàng tử tình ca” của underground Việt.

Vì sao fan mê Vũ?

Trong làng nhạc Việt, Vũ là một trong số ít các ca sĩ “bị săn lùng” mà đời tư kín bưng. Trang cá nhân không có gì ngoài các tác phẩm. Thậm chí có lần được bầu chọn trong giải thưởng “Wechoice” bài viết dài nhất về Vũ gần như cũng chỉ loanh quanh chuyện của các tác phẩm và người viết mô tả anh kiệm lời ra làm sao. Sau đó, Vũ chính thức tuyên bố: “Lần đầu tiên và cũng có lẽ sẽ là lần cuối tôi nhận được một giải thưởng gì đấy từ truyền thông. Bản thân nghĩ mình không hợp với bất kì ánh hào quang nào cả, lặng lẽ làm âm nhạc vẫn luôn cảm xúc hơn”.

Trong show “Xin phép được cô đơn” tôi tình cờ ngồi cạnh Thạc sĩ tâm lý Trần Lan Anh trên lô ghế “cô đơn” (Vũ chia hạng vé show của mình lần lượt là: cô đơn vừa, cô đơn, cô đơn quá). Chị Lan Anh bình luận: “Mình đi show này vì học sinh rủ rê. Đầu tiên mình đoán tụi nó vì chống lại sự nhàm nhạt mà cố tìm ra một thần tượng thôi. Sau nghĩ lại hình như mình vẫn định kiến. Học sinh của mình đều là dân chuyên, tức là họ cũng có gu nhất định. Bây giờ mới hiểu, nhạc của Vũ đã nói đúng tâm lý của tuổi trẻ bây giờ. Họ cần một thứ gì đó thật thà và đồng cảm. Một thứ gì đó để họ nhìn vào mình và tự hỏi. Ca từ của Vũ chính là nhặt trong đời sống thực: “Thằng Nam ngồi khóc thu lu một mình” chẳng hạn. Học sinh mình bảo: thích nhạc Vũ vì nhìn thấy cái đẹp không xa lạ. Nghĩa là điều gì ghép vào giai điệu cũng có thể ngân lên”.

Vũ 'không được phép cô đơn' ảnh 3 Đoàn người xếp hàng mua vé show “Xin phép được cô đơn” của Vũ.

Khán giả Lê Anh Phương kể: “Lần đầu đi xem một show mà kết thúc chương trình cả khán phòng vẫn ngồi im không ai đứng lên về (như đợi xem after -credit). Show của Vũ quá hay”.

Khán giả Phương Mon tiếc nuối: “Có lẽ ko có duyên với Vũ, thôi thì vẫn cứ nghe nhạc của Vũ theo cách riêng của mình vậy... Rất muốn gửi tới Vũ một lời cảm ơn chân thành vì những cảm xúc Vũ mang lại... Rất lạ, rất đẹp và rất khó lý giải”.

MỚI - NÓNG