Vụ cháy quán karaoke 5 người chết: Có lỗi của chủ quán

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
TP - Thông tin từ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho thấy, vụ cháy xảy ra trưa 3/5 tại quán karaoke Nhật Thực (43 Giảng Võ, Hà Nội) có lỗi một phần do chủ quán bất cẩn.

Một cán bộ Công an quận Đống Đa cho biết, quán karaoke Nhật Thực nơi xảy ra vụ cháy khiến 5 người thiệt mạng có đầy đủ giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đảm bảo an toàn PCCC... Cho đến 14h ngày 4/5, Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Theo vị cán bộ trên, để có thể khởi tố vụ án hay không còn phải chờ vào kết quả giám định. “Chúng tôi muốn triệu tập chủ quán lên để lấy lời khai củng cố hồ sơ, nhưng chủ quán đã tử nạn trong vụ cháy. Điều này sẽ gây không ít khó khăn cho quá trình điều tra” - vị cán bộ Công an Đống Đa trên nói.

Trước đó, khoảng 12h ngày 3/5 đã xảy ra vụ cháy tại quán karaoke Nhật Thực khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có Phạm Trung Nam (SN 1972, trú tại số 5 Phủ Doãn, Hàng Trống, Hà Nội, chủ quán).

Bốn nạn nhân còn lại đều là nhân viên của quán, gồm Trần Trung Hiếu (SN 1989, trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Hoàng Thị Hiền (SN 1988, trú tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ), Lưu Viết Trình (SN 1990, trú tại huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Lê Thị Hằng (SN 1992, quê Hải Phòng, trú tại tập thể Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội).

Theo ghi nhận của PV, quán karaoke Nhật Thực nơi xảy ra vụ cháy cách vị trí của Phòng Cảnh sát PCCC quận Đống Đa không xa. Tuy nhiên để dập được đám cháy lực lượng cứu hỏa đã phải mất gần 3 tiếng đồng hồ mới hoàn toàn khống chế được đám cháy.

MỚI - NÓNG
Cô giáo cắt tóc nữ sinh trên lớp: Hành động bột phát, mong nhận được sự đồng cảm
Cô giáo cắt tóc nữ sinh trên lớp: Hành động bột phát, mong nhận được sự đồng cảm
TPO - Liên quan đến sự việc, một giáo viên tại Trường THPT Đội Cấn (Vĩnh Phúc) cắt tóc nữ sinh trên lớp, chiều 23/3, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã có buổi làm việc tại trường học. Cô giáo nhận lỗi vì nóng giận, có hành động bột phát, xin rút kinh nghiệm sâu sắc và rất mong được sự đồng cảm và xoa dịu vết thương để cô trò tiếp tục hành trình học tập.