Vợ tôi không “vô can” trong chuyện gã hàng xóm gạ tình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Tôi không hiểu tại sao vợ anh lại có thể im lặng, không phản ứng trước những hành động của gã hàng xóm đó, khi chị ấy cũng là gái đã có chồng, làm sao lại không nhận được những biểu hiện tình cảm bất bình thường như đụng chạm, ve vuốt... của một người đàn ông không phải là chồng mình như thế?

Đọc những lời tâm sự của anh trong câu chuyện "Vợ tôi bị hàng xóm “tốt bụng” gạ tình", tôi nghĩ anh không nên làm ầm ĩ hay “ngăn chặn” gì đối với gã hàng xóm đang có hành vi gạ gẫm với vợ anh, mà phải “đóng cửa” để dạy bảo, để phân tích cho cô vợ trẻ của anh hiểu rằng những mối nguy hiểm nào đang rình rập hạnh phúc gia đình anh. Rằng gia đình có thể bị tan đàn xẻ nghé bất cứ lúc nào nếu như cô vợ trẻ của anh cứ “cố tình làm ngơ” trước những biểu hiện “lấn sân” dần dần của gã hàng xóm mang nhóm máu D ấy.

Tôi không hiểu tại sao vợ anh lại có thể im lặng, không phản ứng trước những hành động của gã hàng xóm đó, khi chị ấy cũng là gái đã có chồng, làm sao lại không nhận được những biểu hiện tình cảm bất bình thường như đụng chạm, ve vuốt... của một người đàn ông không phải là chồng mình như thế?

Nói thật nếu anh không đề cao cảnh giác trước hết là với vợ mình, không sớm thì muộn, chuyện vợ anh giấu anh để qua lại với gã hàng xóm kia không phải là không thể xảy ra đâu.

Khi đã ngăn chặn, cảnh báo thành công người trong nhà mình rồi thì chuyện xử sự với người ngoài không phải là quá khó. Anh hãy nhẹ nhàng nhưng cương quyết không tiếp đãi, mời mọc gì anh hàng xóm sang nhà ăn cơm cùng, cũng không tạo điều kiện để anh ấy có cơ hội ngồi lâu ở nhà mình...

Tôi tin rằng nếu anh tỏ thái độ rõ ràng với anh ta, dần dần anh ta sẽ nhận ra rằng anh ta không được chào đón ở gia đình của anh nữa là vì lý do gì.

Sống gần những người hàng xóm có ý đồ đen tối, có lối sống không lành mạnh, muốn lợi dụng lòng tốt của người khác để “cua” vợ của họ thì mình chẳng nên tiếp tục mối quan hệ nguy hiểm ấy làm gì nữa đâu, anh ạ.

MỚI - NÓNG