Vẻ đẹp và thần thái cuốn hút của cô gái gốc Việt trong MV mới của Đen Vâu
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
TPO - Vừa xuất hiện trong MV mới Trốn tìm của rapper Đen Vâu, nàng thơ da nâu đã nhanh chóng được cộng đồng mạng quan tâm chú ý. Cô là gương mặt không hề xa lạ với giới trẻ bởi những hình ảnh cực chất.
Cô gái đóng MV mới của Đen Vâu là Amandine, là người Pháp gốc Việt, sinh ra tại Paris, tốt nghiệp chuyên ngành thời trang, từng đến làm việc ở Melbourne (Úc).
Amandine sinh năm 1992, tên thật là Thùy Trinh. Cô hiện sống ở TPHCM cách đây 2 năm, trước đó từng về Việt Nam nhiều lần.
Amandine rất thích không khí và sự năng động ở TPHCM, hiện cô bạn đang làm công việc thiết kế kiêm mẫu ảnh.
Nàng thơ gốc Việt là cái tên quen thuộc với những beauty blogger đam mê chụp ảnh, thời trang, mỹ phẩm...
Amandine luôn toát lên vẻ cuốn hút rất riêng trong từng bức ảnh.
Cô bạn từng xuất hiện trong một vài MV ca nhạc, chụp hình thời trang cho các tạp chí.
Trang cá nhân của Amandine thu hút đông đảo lượng theo dõi bởi những bức ảnh cuốn hút, thần thái đậm chất điện ảnh, và kể cả để mặt mộc cũng rất xinh đẹp.
Cô bạn yêu thích thời trang, ăn chay và thường xuyên tập yoga để giữ sức khỏe và dáng vóc.
Những khoảnh khắc đời thường tự nhiên cũng rất cuốn hút.
TPO - Hôm nay (27/7), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Dự báo chiều tối nay, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa dông giải nhiệt. Từ ngày mai, nắng nóng hạ nhiệt ở miền Bắc. Miền Trung tiếp tục nắng nóng kéo dài. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông vào chiều tối.
TPO - Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho hai sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA).
TP - Sau 13 lần lỡ hẹn, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội vừa cho biết, dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang triển khai các công việc cuối cùng để hoàn thành và đưa vào vận hành đoạn trên cao (Nhổn-Cầu Giấy) trong tháng 7/2024. Cùng với đó, tuyến metro số 1 của TP HCM cũng “chạy nước rút” để kịp vận hành.