Giải ngoại hạng Anh Premier League

Vận may năm mới vẫn sẽ mỉm cười cùng Chelsea?

Đêm nay, cuộc đua tam mã xứ Sương mù lại tiếp tục bắt đầu.

Cả 3 đội đứng đầu Chelsea, Arsenal và Manchester United đều đá sân nhà trong loạt trận vòng 22 này lần lượt gặp các đối thủ Boro (đang đứng thứ 5 bảng xếp hạng), Man City (thứ 10) và Tottenham (thứ 7).

Đang tìm kiếm danh hiệu vô địch Anh lần đầu tiên kể từ năm 1955, Chelsea vẫn vững vàng ngôi đầu bảng với khoảng cách 5 điểm trước đương kim vô địch Arsenal khi Premier League đã bước vào vòng thứ 3 của lượt về.

Man United dù thứ 3 và còn kém Chelsea tới 9 điểm, nhưng với phong độ thắng tới 8 trận trong 9 trận cuối đội quân của ông Ferguson thực sự gây sức ép cho cả Chelsea và Arsenal, và khiến cuộc đua  của 3 thế lực mạnh nhất đảo sương mù bước vào năm mới càng trở nên căng thẳng hấp dẫn.

Bàn thắng muộn của  siêu dự bị Joe Cole trên sân Anfield cuối tuần qua  đã mang lại cho Chelsea trận thắng may mắn  vô cùng quý giá. Chính ông bầu trẻ Mourinho đầy kiêu hãnh của Chelsea  phải sung sướng thừa nhận trận thắng đối thủ “rắn mặt” Liverpool này có “tính quyết định”  cho tham vọng của mình quyết giành ngôi vô địch ngay mùa bóng đầu tiên ở xứ sương mù. Nếu bạn ghi được bàn thắng muộn cuối  trận đấu mà đáng ra tỷ số hoà mới là công bằng, thì đó với bạn là dấu hiệu tốt lành cho tương lai.

Đội hình của Chelsea ngoài đang bị một loạt chấn thương còn đang bị dịch cúm hoành hành. Các cầu thủ Bridge, Terry, Smertin, Geremi  và cả chính ông bầu Mourinho đều sốt gần 40 oC. Chỉ còn tất cả 15 cầu thủ có thể ra sân. Tuy nhiên, đối thủ Boro dưới đẳng cấp hiện kém Chelsea tới 17 điểm  khó có thể gây được bất ngờ và vận may chắc sẽ lại vẫn tiếp tục mỉm cười với Mourinho cùng các cầu thủ áo xanh của mình trên sân nhà Stamford Bridge đêm nay.