Vạn bước chân đón bình minh trên phố biển Nha Trang

Trong ánh mặt trời vừa nhô lên từ đường chân trời biển, hơn 1.200 vận động viên đã xuất phát tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc khi con người, thiên nhiên và thể thao hòa làm một trên cung đường ven biển.
Hơn 1.200 vận động viên sáng 29/3 xuất phát trong ánh bình minh tại Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 67, tạo nên khung cảnh sôi động dọc bờ biển Nha Trang.
Khi mặt trời bắt đầu nhô lên từ phía đường chân trời, các nhóm vận động viên ở cự ly marathon và bán marathon lần lượt rời vạch xuất phát. Ánh nắng sớm phủ lên cung đường ven biển, phản chiếu xuống mặt nước, trong khi dòng người chạy kéo dài nhiều km.
Nhiệt độ buổi sáng ở mức dễ chịu, gió biển nhẹ giúp vận động viên duy trì nhịp độ. Nhiều người cho biết khoảnh khắc chạy dưới ánh bình minh là trải nghiệm đáng nhớ nhất. “Cảm giác vừa chạy vừa nhìn mặt trời lên rất đặc biệt, tạo thêm động lực để hoàn thành cự ly”, một vận động viên nói.
Cung đường năm nay đi qua các trục ven biển trung tâm, ít dốc, phù hợp cho cả vận động viên chuyên nghiệp và phong trào. Ban tổ chức bố trí các điểm tiếp nước, y tế dọc đường chạy, đảm bảo an toàn cho người tham gia.
Giải năm nay thu hút đông đảo vận động viên trong nước, thi đấu ở nhiều cự ly từ 5 km đến marathon. Ngoài yếu tố thành tích, sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang thông qua những cung đường chạy ven biển đặc trưng.
Khoảnh khắc bình minh cũng là thời điểm ghi nhận lượng lớn khán giả địa phương và du khách đứng hai bên đường cổ vũ. Tiếng reo hò, tiếng bước chân và sóng biển hòa vào nhau, tạo nên không khí sôi động ngay từ đầu ngày.
Giải Vô địch Quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong là một trong những giải chạy lâu năm tại Việt Nam, thường tổ chức vào đầu năm và luân phiên địa điểm đăng cai. Năm 2026, Khánh Hòa được chọn nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và cảnh quan ven biển đặc trưng.