Uống bia rồi xuống biển 'giải buồn', người đàn ông bị cá mập xé nát tay chân, chết thảm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù được phát hiện và kéo lên bờ, nhưng nạn nhân cuối cùng đã thiệt mạng vì sốc mất máu.

Theo Daily Star, vụ việc xảy ra tại vùng nước nông ngoài khơi bãi biển Piedade ở thành phố Jaboatao dos Guararapes của Brazil hôm 10/7. Nạn nhân tên là Marcelo Rocha Santos, 51 tuổi.

Vụ tấn công diễn ra tại một bãi biển, nơi từng xảy ra 12 vụ cá mập tấn công trước đó. Một nhân viên cứu hộ đang làm nhiệm vụ tại bãi tắm vào thời điểm đó, nhưng không thể ngăn chặn vụ tấn công.

Một nhân chứng tên là Edriano Gomes nói với các phóng viên rằng, nạn nhân đã uống bia rượu với bạn bè trước đó. Sau đó, vì buồn đi tiểu, Santos xuống biển để "giải buồn" vào khoảng 14h khi trời bắt đầu có mây mù và biển động.

"Một người bạn của tôi cũng xuống dưới biển "giải buồn" với nạn nhân vào thời điểm đó. Cậu ấy bất ngờ nhìn thấy người đàn ông đang vật lộn. Có rất nhiều máu hòa vào trong nước", anh Gomes cho biết.

Uống bia rồi xuống biển 'giải buồn', người đàn ông bị cá mập xé nát tay chân, chết thảm ảnh 1

Từng có nhiều vụ cá mập tấn công người ở bãi biển Piedade

Con cá mập đã cắn đứt một bàn tay của Santos và ngoặm một mảng thịt lớn khỏi chân anh.

Glazier Ademir Sebastiao, người cùng Santos xuống biển "giải buồn" cho biết: "Vì bãi biển không có nhà vệ sinh, tôi đã xuống biển để đi tiểu. Tôi đã đứng cạnh anh ấy. Khi đó, nước ngập đến eo của chúng tôi".

Những người bạn của Santos đã đưa nạn nhân lên bờ nhưng khi đó anh đã ngã xuống đất bất tỉnh.

Không rõ loại cá mập nào đã tấn công Santos nhưng các chuyên gia cho rằng nó có khả năng là cá mập bò hoặc cá mập hổ.

Santos đã được đưa đến bệnh viện ở thành phố Recife lân cận, nhưng các bác sĩ tuyên bố nạn nhân đã chết ngoại viện vì sốc mất máu.

Bãi biển xảy ra vụ tấn công được biết là một điểm nóng cá mập tấn công. Các cuộc tấn công của cá mập cũng phổ biến hơn vào thời điểm này trong năm vì trời thường đổ mưa khiến nước biển trở nên đục hơn.

Người ta tin rằng mặc dù có nhiều biển báo cảnh báo mọi người không xuống biển tắm nhưng nhân viên cứu hộ đang làm nhiệm vụ đã không yêu cầu 2 người đàn ông lên bờ khi họ xuống biển để "giải buồn".

Theo Daily Star
MỚI - NÓNG