Tuổi trẻ tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), tuổi trẻ Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân tới Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người có công với cách mạng.
Tuổi trẻ tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh ảnh 1

Những năm qua, ngôi nhà nhỏ của Mẹ Trần Thị Sâm (SN 1920) ở xóm Thái Sơn, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An là địa chỉ thân thuộc đối với những bạn trẻ nơi đây. Đặc biệt, dịp tháng 7, các bạn trẻ cùng nhau về nấu bữa cơm yêu thương, trò chuyện và tặng các phần quà ý nghĩa tới Mẹ.

Mẹ Sâm có 3 người con tham gia kháng chiến, nhưng mất đi người con Phạm Văn Đạt vào năm 1972. Khi ấy, liệt sĩ Phạm Văn Đạt chỉ mới tròn 20 tuổi và đang chiến đấu ở chiến trường miền Nam.

Tuổi trẻ tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh ảnh 2

Từ sáng sớm, các bạn đoàn viên, thanh niên đã đến thăm hỏi, quét dọn nhà cửa và chung tay chuẩn bị bữa cơm tri ân cho bà Lê Thị Hường (SN 1938, trú ở xóm 4, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn). Chồng bà là liệt sĩ Trần Đình Chất, hy sinh vào năm 1969. Tình yêu dành cho chồng quá lớn, nên sau 54 năm kể từ khi chồng mất, bà vẫn sắt son thờ chồng mà không đi bước nữa.

Tuổi trẻ tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh ảnh 3

Những bữa cơm đong đầy yêu thương của các bạn trẻ dành tặng các thương, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Tuổi trẻ tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh ảnh 4

Một trong những hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa trong tháng 7 tri ân của Trường Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) là tổ chức các đội sinh viên tình nguyện chăm sóc cho các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. Tại đây, các sinh viên tình nguyện thực hiện các phần việc khác nhau như vệ sinh môi trường khu vực trung tâm; lau dọn phòng ở, bếp nấu; sửa chữa, lau chùi xe lăn; tắm rửa; nấu các bữa cơm yêu thương các bác thương binh nặng,...

Tuổi trẻ tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh ảnh 5

Bạn Dương Thị Ngọc Liên (Đội trưởng Đội Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y khoa Vinh) chia sẻ: “Dù đã đi tình nguyện nhiều nơi, làm nhiều công việc khác nhau nhưng chúng em nhận thấy hoạt động tình nguyện, chăm sóc các bác thương binh, bệnh binh có ý nghĩa lớn lao. Mong rằng với lòng biết ơn của thế hệ trẻ chúng em sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng mới để các bác có thêm nghị lực, niềm tin trong cuộc sống”.

Tuổi trẻ tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh ảnh 6

250 đoàn viên, thanh niên huyện Nghi Lộc và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ tiến hành tổng dọn vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc; sơn sửa lại lá cờ Tổ quốc tại các phần mộ, bia mộ đã bị mờ; đồng thời chỉnh trang cắm hoa, thay chân hương và đặt nến tại các phần mộ,…

Tuổi trẻ tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh ảnh 7

Viết lại tên cho các liệt sĩ trên tấm bia đã bị mờ nhòe

Tuổi trẻ tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh ảnh 8

Đoàn viên thanh niên chuẩn bị nến cho lễ cầu siêu

Tuổi trẻ tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh ảnh 9
Tuổi trẻ tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh ảnh 10

Các cơ sở Đoàn thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Anh Lê Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An chia sẻ: “Bằng tình cảm và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối các bậc tiền bối cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, gia đình có công với cách mạng đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tri ân đầy ý nghĩa. Mỗi chương trình, hành động đều chứa đựng những tình cảm chân thành, bày tỏ lòng biết ơn thành kính đối với các thế hệ đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc”.

MỚI - NÓNG