TPO - Những ngày sau Tết là thời điểm bắt đầu mùa ruốc (tép biển), nhiều ngư dân ven biển Đà Nẵng lại hy vọng vào một mùa bội thu. Tuy nhiên, mùa ruốc năm nay khác hẳn mọi năm. Mặc dù đã vất vả ra khơi suốt đêm, họ vẫn trở về với những chuyến tàu trống rỗng.
TPO - Đôi mắt vẫn đỏ hoe, tay phải bị thương sau sự cố chìm tàu, anh Nguyễn Văn Hùng rầu rĩ: “Mất hết rồi. Bao nhiêu công sức, mồ hôi đều đã đổ xuống biển cả rồi!”.
TPO - Lực lượng CSGT được phân công đến trung tâm đăng kiểm để giúp phân luồng giao thông và thực hiện một số công đoạn trong quy trình đăng kiểm như, kiểm tra số khung, số máy, còi, đèn... Tuy nhiên, các công đoạn chính như kiểm tra máy, khí thải, gầm bệ và ký tá thủ tục đăng kiểm vẫn do phía đăng kiểm đảm nhiệm.
TPO - Tiền tôi không thiếu vì lương tôi đủ dùng, lại thêm chồng tháng nào cũng làm mới tài khoản của tôi bằng nhiều con số. Cái gì đến phải đến khi chồng thường xuyên vắng nhà mà tiền quá dư đủ nên tôi bắt đầu cặp trai trẻ theo đúng mốt quí bà giàu sang, sành điệu.
TPO - Nếu thật sự chồng bạn lựa chọn cô gái quán kia và cái bầu cô ta đang mang là 'sản phẩm' của chồng bạn, thì tôi nghĩ bạn không cần níu kéo, không cần phải phí lời cùng anh ta làm gì. Một lá đơn li hôn giành cho anh ta là xứng đáng lúc này...
TPO - Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Trai ga lăng 'giăng câu' vớ ngay nữ đại gia rởm, tôi thật buồn vì câu “con hư tại mẹ” đến bây giờ vẫn là hợp lý khi áp dụng cho trường hợp sa chân của anh.
TPO - Biết rằng bây giờ đã là quá muộn với hậu quả mà anh gây ra, song qua đây tôi muốn chỉ ra sai lầm khi anh lấy vợ hơn tuổi mình không vì tình yêu mà vì số của cải, tài sản cô ấy có được.
TPO - Ngay hôm Sa bước chân vào nhà với nụ cười e lệ cùng ánh mắt rụt rè như mắt nai con thơ ngây, tôi đã thấy lòng mình bối rối. Rồi Sa nhanh chóng thay thế vị trí của Dung khi Sa cần tiền còn tôi cần tình.
TPO - Tập 24 Lựa chọn của trái tim lên sóng tối 13/6 trên VTV3, thêm một lần nữa khán giả chứng kiến không cứ điển trai, body chuẩn khiến các cô gái siêu lòng.
TPO - Anh không còn giữ chức giám đốc công ty nữa vì làm thất thoát một số tiền rất lớn của công ty mà lí do vì si mê một cô gái xinh đẹp, tuổi còn kém con gái út của tôi, làm nghề massage kiêm bán "vốn tự có"…
TPO - Cuối cùng không chịu được nữa, tôi lớn tiếng yêu cầu em cho tôi biết sự thật, nếu không ngay hôm nay tôi sẽ điện báo cho bố, mẹ và trả em về với ba má em. Sợ hãi, em đã khai ra là bấy lâu nay em cặp với một cậu trai trẻ ở vũ trường, trai đẹp chiều chuộng, hứa hẹn toàn lời có cánh về một tương lai mà em sẽ là bà hoàng nên em xiêu lòng không tiếc tiền đầu tư cho bồ trẻ. Em nói với tôi là em ân hận vô cùng?
Khi mới đi làm, tôi gặp không ít những mối tình trớ trêu, toàn là người đã có gia đình nhưng lại sẵn sàng từ bỏ vợ, chồng của mình để đến với người tình công sở, rồi lại tiếp tục vỡ mộng với cuộc sống gia đình lần nữa. Nhưng không ngờ, một ngày, tôi cũng lâm vào tình cảnh còn tồi tệ hơn cả những người đó, để rồi phải ngậm ngùi nếm trái đắng do chính mình tạo ra.
TPO - Vợ bạn đã ngang nhiên phản bội tình yêu của chồng mình để tìm đến với những người đàn ông khác. Và cô ấy cũng chẳng cần giấu diếm quan điểm sống buông thả, hư hỏng của mình khi bị bạn bắt quả tang đang tay trong tay âu yếm với nhân tình bước ra từ nhà nghỉ.
Em lập gia đình đã bảy năn, có một con. Chồng em làm ra tiền nhưng từ sau ngày cưới đến giờ, anh chưa hề đưa cho em đồng nào để chi tiêu hay tiết kiệm.
TPO - Xuống ga, em định đi xe ôm về nhà, tôi nằn nì em đi cùng tôi vì tôi có xe máy. Ngồi đằng sau tôi, thỉnh thoảng tôi lại thấy lâng lâng bởi cảm nhận được hơi ấm từ thân thể em đang áp sát vào tôi…
TPO - Sau lần “phá rào” đó, tôi bỏ bẵng gia đình của mình, lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Tôi thay “đào” như thay áo, tiền lương đi làm được bao nhiêu, tôi không hề đưa về để giúp vợ lo liệu gia đình như trước mà đốt hết vào những trò vô bổ đó.