TPO - Tại cánh đồng Tiền Lệ (Hà Nội), nông dân tất bật vụ cuối năm giữa lúc giá rau ở chợ tăng 40–70%. Tuy nhiên, với họ, mục đích vẫn là bám ruộng cho có việc hơn là tận dụng thời điểm giá cao.
Theo chuyên gia, hiện nay đang tồn tại bất cập trong vấn đề truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin sản phẩm khiến người tiêu dùng Việt luôn thường trực rủi ro. Người tiêu dùng cần phải lên tiếng yêu cầu các sản phẩm phải ghi nhãn, phải làm như thế người Việt mới có được vùng trồng an toàn
TPO - Ông Đặng Thanh Phong - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế Hà Nội - cho rằng, việc giám sát “rau bẩn” tuồn vào trường học, siêu thị phải được thực hiện thường xuyên bởi ban phụ huynh, ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tại địa phương, thông qua cả hình thức định kỳ và kiểm tra đột xuất. Tinh thần chung là “kiểm tra đột xuất, sai đến đâu xử lý đến đó”.
TP - Món quà được nhiều người thành phố yêu thích bây giờ chính là thực phẩm ở quê, do chính người thân của họ nuôi trồng, chăm sóc. Chưa bao giờ mua thực phẩm lại dễ như bây giờ, rau, thịt, cá… bán khắp nơi, tung hoành cả cõi mạng. Nhưng cũng chưa bao giờ mua thực phẩm sạch lại khó như bây giờ.
TPO - Nhờ quay vòng các giống cây trồng đan xen, diện tích được phủ kín, mỗi năm chị Vi Thị Giang - người dân tộc Thái, ở thị trấn Thạch Giám, Tương Dương, Nghệ An thu về hơn nửa tỷ đồng nhờ các loại rau, quả sạch.
TPO - Săn lùng nhiều loại giống từ các nước về, người đàn ông ở Bình Dương đã biến khu đất giữa phố thành vườn cây ăn trái độc lạ. Trước đó, ông được biết đến là một trong những người đầu tiên dùng sân thượng làm vườn rau, quả sạch đầu tiên tại địa phương này.
TPO - Từ bỏ công việc ổn định và rộng mở, vợ chồng anh Nguyễn Đức Chinh tìm về mảnh đất màu mỡ ven sông Đáy, ngày ngày làm bạn cùng ruộng đồng, với mong muốn gây dựng nông trại canh tác hữu cơ thuận tự nhiên.
TPO - Với khát vọng xây dựng thương hiệu rau sạch và phát triển kinh tế gia đình, anh Phạm Mạnh Cường - Bí thư Chi đoàn thôn Đông Chiểu (xã Liên Phương, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) thành lập hợp tác xã và trở thành điển hình tiên tiến trong làm kinh tế giỏi ở địa phương.
TP - Những loại rau tự nhiên, mọc hoang, không mất công trồng cấy chăm bón mà từ đời này sang đời khác góp mặt trong bữa ăn của người Việt. Rồi qua nhiều thế hệ tiếp nhận, gìn giữ, truyền trao mà trở thành đặc sản, thành ký ức, thành mã nhớ của cả một vùng quê. Nơi nào dân sở hữu một loại rau đặc biệt như thế, họ đều gọi là “lộc của giời”.
TP - Từ năm 2021 đến nay, vườn rau củ của anh Lê Quốc Hải ở Bình Dương đã trở thành nơi “cấp dưỡng” miễn phí cho nhiều người lao động gặp khó khăn tại địa phương này.
TPO - Từ ba năm trước, ông Nguyễn Văn Đắc mạnh dạn thử nghiệm mô hình Trồng rau bè thủy sinh tại ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đến nay, mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn đáp ứng nhu cầu sử dụng rau sạch của người tiêu dùng.
TPO - Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tham dự diễn đàn chuyển đổi số với nội dung “Khai thác tiềm năng kinh tế số trong xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP”.
TPO - Khu vườn trên mái không chỉ bảo vệ các thành viên khỏi ánh nắng trực tiếp, tiếng ồn đường phố và ô nhiễm mà còn là nơi cung cấp nguồn rau sạch cho gia đình và hàng xóm.
TPO - Các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, tín dụng chính sách xã hội của Trung ương và tỉnh Lâm Đồng đã được huyện Đức Trọng triển khai kịp thời, có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.
TP - “Có ngờ đâu dứa rẫy, tiêu rừng, các loại nông sản của bà con dân tộc thiểu số Cơ Tu lại có ngày “cháy hàng”. Bao nhiêu năm qua cứ trồng ra không bán được đành bỏ mặc bò ăn, để già, rụng rồi vứt. Giờ kiếm được tiền triệu, mỗi chuyến hội chợ bán đứt hàng tấn rau củ, có nằm mơ cũng không dám nghĩ”, Ríah Thị Kép không giấu được niềm vui.
TPO - Từ chỗ chuyên đi làm thuê, nhiều phụ nữ K’Ho, Chu Ru ở các huyện Lạc Dương và Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng cùng nhau thành lập nông trang, hợp tác xã hoặc tổ hợp tác sản xuất, chế biến nông sản hữu cơ để thoát nghèo và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
TPO - Với mong muốn đem “bữa ăn sạch, an toàn” đến người tiêu dùng, anh Hồ Sỹ Vương (SN 1988, trú xóm 1, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã quyết tâm khởi nghiệp với mô hình trồng rau thủy canh.
Gần đây, liên tiếp các thông tin về thực phẩm bẩn bị phát hiện, trong đó có cả hàng nội lẫn hàng xuất xứ nước ngoài khiến nhiều người dân bất an, tự đi tìm nguồn cung thực phẩm. Cùng với đó, cơ quan chức năng liên tục giám sát, kiểm tra các cơ sở sản xuất trên địa bàn.