TPO - Hiện, nước lũ từ thượng nguồn bắt đầu tràn về vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lúc này, người dân ở vùng đầu nguồn Đồng Tháp thay vì để đồng trống chờ lũ rút, đánh bắt mọi loại thủy sản, họ cùng nhau quây lưới, trữ cá đồng trong ruộng ngập, sau đó chỉ bắt cá lớn, thả lại cá nhỏ ra sông rạch để tái tạo nguồn thủy sản đang ngày một cạn kiệt.
TPO - Những ngày cuối tháng 10 đầu tháng 11/2025, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở Quảng Trị ngập sâu, giao thông chia cắt, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Giữa dòng nước lũ, hình ảnh những thanh niên áo xanh vào vùng tâm lũ để cứu trợ, nấu cơm, dọn bùn, thăm hỏi và sẻ chia đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
TPO - Khi trời còn tối đen, hầu hết mọi người đang say giấc, tại ấp Cây Châm (xã Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) đã có một phiên chợ đặc biệt bắt đầu vào họp, với tên người dân thường gọi "chợ ma" - tên của chợ cá Tha La.
TPO - Dù nước vẫn ngập sâu sau bão số 10 nhưng không khí Trung thu ở thôn Đồng Dâu (xã Quảng Bị, Hà Nội) vẫn rộn ràng, ấm áp. Đoàn viên thanh niên địa phương đã chèo thuyền mang quà đến từng nhà cho các em.
TPO - Khi những cánh đồng ở Đồng Tháp lũ ngập thành "biển nước", cũng là lúc người dân vùng biên bước vào mùa mưu sinh. Giữa mênh mông sóng nước, người dân tranh thủ bất kể ngày đêm đánh bắt, săn "lộc trời" mưu sinh.
TPO - Dự án Nâng cao năng lực quản lý, tạo sinh kế người dân tham gia mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Đồng Tháp, được kỳ vọng góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, canh tác lúa theo hướng hữu cơ, sinh học và bảo vệ môi trường.
TP - 9 tháng đầu năm 2024, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đã chi gần 1 tỷ đồng tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung tay khắc phục ảnh hưởng của bão, lũ. Năm 2023, công ty đã chi hơn 2 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.
TP - Trước thực trạng nguồn lợi thủy sản ngày càng kiệt quệ, thời gian gần đây, nhiều nơi ở ĐBSCL đã xuất hiện các mô hình tận dụng mùa lũ làm du lịch. Đây là nét đặc trưng “có một không hai” của mùa nước nổi, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
TPO - Những ngày này, khắp cánh đồng ở đầu nguồn lũ vùng biên giới An Giang nước ngập mênh mông. Đây là dịp người dân làng nghề làm lọp tất bật sản xuất phục vụ đánh bắt cá trong mùa nước nổi.
TP - Theo lãnh đạo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, trong những năm qua, đơn vị luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch do Tổng Công ty Phát điện 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao và thực hiện hiệu quả chủ đề hằng năm, có nhiều đóng góp cho sự phát triển ngành điện và kinh tế - xã hội các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông nơi đơn vị đứng chân.
TPO - Năm nay, lũ thấp kéo theo sản lượng cá, tôm ở đầu nguồn lũ An Giang ít hơn so với mọi năm. Tuy nhiên mỗi ngày, ở vùng biên An Giang, hàng chục tấn sản vật mùa nước nổi được người dân mua bán, vẫn tạo nên không khí nhộn nhịp thường thấy.
An Giang là một trong những tỉnh đầu nguồn, được Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL) hỗ trợ để triển khai mô hình sinh kế dựa vào mùa lũ, giúp người dân giúp tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.
TPO - Ngày 1/11, tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho hay, sản phẩm du lịch “Trải nghiệm cuộc sống mùa lũ” tại xã Tân Hoá (Minh Hoá - Quảng Bình) do công ty Chua Me Đất khảo sát và thử nghiệm xây dựng sẽ được thử nghiệm từ ngày 1 đến 31/11/2022.
TPO - TP. Hội An (Quảng Nam) - quê hương của Hoa hậu Tiểu Vy - đang vào mùa nước lũ. Như thường lệ, người đẹp tạm gác lại công việc để về thăm gia đình.
TP - Chiếc bè chỉ có ván gỗ ghép với thùng phuy là phương tiện đưa hàng trăm người dân ở làng Hde (xã Ðak Tơ Ver, huyện Chư Pah, Gia Lai) qua suối Ðak Kroong đến khu sản xuất. Họ đang rất cần một cây cầu treo bởi nhiều người suýt bị nước cuốn trôi.
TP - Dự báo thời tiết cho thấy, miền Trung có thể sẽ phải gánh 1 cơn bão nữa. Như vậy, chỉ có hơn 2 ngày để chính quyền và cơ quan chức năng lo liệu cho dân tránh cơn bão này giữa cơn thịnh nộ của thiên tai vẫn chưa dứt ở miền Trung. Một cuộc đua giải cứu dân trên đỉnh lũ, trong vùng sạt lở đến nơi an toàn. Đó mới là điều khẩn thiết nhất lúc này, bên cạnh công tác nhường cơm sẻ áo.
Năm nay lũ về muộn, đúng hơn là không còn lũ nữa, khiến những người sống bằng nghề câu lưới lao đao. Các làng nghề phục vụ mùa nước nổi cũng chung cảnh vắng vẻ, đìu hiu.