TPO - Ngành chức năng địa phương đang tiến hành xác minh, làm việc với người liên quan đến hình ảnh chiếc áo khoác và lá thư tuyệt mệnh tại bờ kè Nhà Mát (tỉnh Cà Mau).
TPO - Nhân kỷ niệm 61 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam, hàng trăm lá thư tay và tranh vẽ của học sinh Trường Tiểu học Vạn Bảo (Hà Nội) đã được trao tận tay Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
TPO - Sau hàng chục năm, những lá thư đã nhuốm màu thời gian, nhiều nét mực nhòe mờ. Thế nhưng, từng con chữ vẫn lấp lánh ước mơ về hòa bình, về ngày đoàn tụ khi đất nước thống nhất.
TP - Giây phút gặp nhau ít ỏi trước lúc lên đường hành quân, ông Kiền dặn vợ “10 năm nữa không về, em hãy đi lấy chồng khác nhé”. Đáp lại, bà Lương dặn chồng yên tâm chiến đấu còn mình sẽ chờ chồng chiến thắng trở về.
TPO - Vượt qua những trở ngại của một học sinh ở khu vực nông thôn, cậu học trò Dương Hải Phong đã giành được suất học bổng trị giá 2 tỷ đồng từ Trường Đại học VinUni, học bổng President's Scholarship 30% từ Trường Đại học Fulbright Việt Nam và học bổng Talent 50% từ Swinburne Việt Nam.
TPO - “…Nhà nước đã có chính sách thật tuyệt vời khi chăm lo cho mọi người trong khu cách ly từ cái nhỏ nhặt nhất. Khi nhận những gói hàng cá nhân mà chúng tôi cảm động muốn khóc… Chúng tôi không biết nói gì hơn bằng từ rất cám ơn….” là những dòng chia sẻ trong thư của nhóm người vừa rời khu Khu cách ly tập trung thuộc Ký túc xá Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM.
"Không xin được việc, con đi lấy chồng. Cứ nghĩ kết hôn sẽ không làm khổ bố mẹ nữa, con sẽ vui, hạnh phúc với cuộc sống mới, vậy mà bố mẹ vẫn phải lo lắng" - Tú Anh viết.
1h sáng ngày 9/7, vài giờ trước đám tang, cô viết những dòng tiễn ba trở về với 'bến sông quê' của riêng ông. Nhìn linh cữu của ba được các chiến sĩ đưa lên xe tang, cô không đi theo mà đứng lặng giữa nhà tang lễ, nước mắt chảy dài
TP - (Tưởng nhớ 25 năm ngày mất của ông Nguyễn Lam (tức Lê Hữu Vỵ), Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam thời kỳ cuối thập kỉ 50, đầu 60 thế kỉ trước và là Chủ bút đầu tiên của báo Tiền Phong)
TP - Tuần nào em cũng nhận được một lá thư của anh ấy (viết tay) gửi về trường, trong thư tình cảm thắm thiết, kể chuyện cuộc sống rất sinh động khiến em thấy anh ấy là con người thật thú vị. Nhưng em vừa phát hiện ra tất cả những bức thư đó là do chị gái anh ấy viết hộ, anh ấy chép lại. Có nên tiếp tục quan hệ với một người vừa bất tài vừa giả dối như vậy không?. hoangff…@.