TPO - Giữa cái lạnh se sắt của mùa Đông, một “thảm vàng” hoa dã quỳ bất ngờ xuất hiện ngay trung tâm Hà Nội. Vẻ đẹp rực rỡ, hoang dại mang hơi thở cao nguyên này đang trở thành điểm check-in của nhiều bạn trẻ trong những ngày qua.
TPO - Đến hẹn lại lên, mùa dã quỳ nở rộ tiếp tục kéo hàng chục nghìn du khách lên Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội. Cuối tuần vừa qua ghi nhận lượng người đổ về đông đột biến, các điểm chụp ảnh ken kín từ sáng đến chiều.
Tính đến gần 11h sáng ngày 16/11, có hơn 13.000 du khách đã đổ xô tới Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) săn mây, ngắm hoa dã quỳ nở khiến giao thông tại đây có thời điểm ùn tắc nghiêm trọng ngày cuối tuần.
TPO - Tờ mờ sáng 9/11, dù mưa lạnh cuối tuần, hàng trăm bạn trẻ vẫn ùn ùn kéo về Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) để check-in giữa những vạt hoa dã quỳ vàng rực rỡ trên sườn đồi. Khung cảnh đông vui, rực rỡ khiến nhiều người không ngại đường xa, thời tiết ẩm ướt để tận hưởng vẻ đẹp mùa hoa Tây Bắc ngay gần Thủ đô
TPO - Nhiều người trẻ có xu hướng “bỏ phố" về Tam Đảo - thị trấn điểm đến hàng đầu thế giới tại Vĩnh Phúc để nghỉ ngơi và tận hưởng bầu không khí thoáng đãng mỗi dịp cuối tuần
TPO - Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.
TPO - Mùa này hoa dã quỳ đang nhuộm vàng những cung đường ở Gia Lai trên tiết trời se lạnh. Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đang Ya năm 2024 với văn hoá, ẩm thực đặc trưng hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.
TPO - Không cần phải bay tới Đà Lạt hay đi xa hàng chục km đến Vườn Quốc gia Ba Vì, ngay giữa lòng Hà Nội cũng có một vườn hoa dã quỳ đang thời điểm nở vàng rực rỡ. Hàng trăm cây hoa dã quỳ khoe sắc trong không gian thoáng đã khiến nhiều bạn trẻ "đứng ngồi không yên".
TP - Đến với Samten Hills Dalat, du khách sẽ cảm nhận được những bước chuyển và thay đổi trong chính bản thân mình, mang đến sự cân bằng, khám phá giới hạn, suy nghĩ tích cực, khả năng kết nối sâu sắc với chính mình và thiên nhiên.
TPO - Bắt đầu nở từ cuối tháng 10 và khoe sắc rực rỡ nhất là vào tháng 11, hoa dã quỳ trở thành background "sống ảo" quen thuộc được mong chờ mỗi độ Thu tới. Với những ai đã nằm lòng "cứ địa" của hoa dã quỳ ở Đà Lạt, Ba Vì, có thể đổi gió bằng một chuyến bay xa hơn tới Thái Lan, tìm đến rừng hoa nổi tiếng ở đồi Mae U Ko.
TPO - Thay vì đi xa hàng chục cây số và chen chúc nhau để chụp hình và ngắm hoa dã quỳ ở Ba Vì, nhiều người lựa chọn đến vườn hoa ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham quan, chụp hình vào ngày cuối tuần nắng đẹp này.
TPO - Đà Lạt những tháng cuối năm không chỉ “níu chân” khách du lịch bởi không khí se lạnh, dễ chịu mà còn khiến ai cũng phải xiêu lòng khi khoác lên mình một tấm áo vàng rực rỡ được “dệt” bằng những khóm dã quỳ dọc các cung đường.
Từ sáng 20/11, hàng nghìn người dân đổ về Vườn quốc gia Ba Vì ngắm hoa dã quỳ nở rộ, gây nên tình trạng ùn tắc kéo dài. Nhiều du khách đợi hơn một tiếng mới thoát khỏi đám đông.
TPO - Sau khi đi qua Chùa Bửu Minh, đồi chè bạt ngàn, du khách sẽ tới núi lửa Chư Đang Ya (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai). Nơi đây đang ngập tràn hoa dã quỳ, tiếng cồng chiêng, rượu cần vùng đất cao nguyên chào đón.
TPO - Cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 1 tiếng di chuyển nhưng nhiều người vẫn không ngại vượt đường xa để được ngắm sắc vàng đẹp mê hồn của hoa dã quỳ đang phủ kín rừng Quốc gia Ba Vì
TPO - Tháng 11, hoa dã quỳ lại đua nở trên những ngọn đồi, nương rẫy, tô điểm sắc vàng những con đường vào bản. Bản làng như được khoác trên mình một màu áo mới...
TPO - “Đặc sản” của Đà Lạt vào những giai đoạn chớm Đông chính là những cung đường hoa dã quỳ - loài hoa tượng trưng cho tình yêu thủy chung và sức sống mãnh liệt.
TPO - Là loài hoa của nắng, dã quỳ sống giữa đại ngàn, chẳng ai trồng, cũng không ai vun bón, nhưng vẫn tự tin vươn mình khoe sắc. Loài hoa này thu hút bao ánh nhìn và níu chân lữ khách đi đường.