Đà Lạt mùa đẹp nhất trong năm: Lạc lối giữa sắc vàng của hoa dã quỳ, Gen Z tha hồ "sống ảo"

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đà Lạt những tháng cuối năm không chỉ “níu chân” khách du lịch bởi không khí se lạnh, dễ chịu mà còn khiến ai cũng phải xiêu lòng khi khoác lên mình một tấm áo vàng rực rỡ được “dệt” bằng những khóm dã quỳ dọc các cung đường.

Khi những cơn mưa nặng hạt cuối mùa đã thôi rơi để nhường chỗ cho cái nắng dịu dàng, chan hòa khởi đầu mùa khô thì cũng là lúc mùa hoa dã quỳ khoe sắc vàng rực rỡ. Dã quỳ đẹp nhất vào độ cuối Thu, đầu Đông.

Đà Lạt mùa đẹp nhất trong năm: Lạc lối giữa sắc vàng của hoa dã quỳ, Gen Z tha hồ "sống ảo" ảnh 1
Bức tường dã quỳ vàng rực tựa như tranh vẽ. (Ảnh: Cala Lily)

Ở Đà Lạt mùa này, sắc vàng của dã quỳ như ánh Mặt Trời sưởi ấm mọi ngóc ngách của thành phố, từ những triền đồi ven các ngôi biệt thự cổ kính đến những góc cua vòng quanh con đường nhỏ, bên bờ hồ, bờ rào, cạnh rừng thông. Dường như ở bất cứ đâu ta cũng có thể bắt gặp sắc vàng của dã quỳ.

Sự tích về loài hoa này gắn liền với câu chuyện tình yêu vừa mãnh liệt lại vừa bi thương giữa nàng H'Limh và chàng K'Lang. Từ đó, loài hoa dã quỳ trở thành biểu tượng cho một tình yêu thủy chung, son sắt và không bao giờ rời bỏ.

Đà Lạt mùa đẹp nhất trong năm: Lạc lối giữa sắc vàng của hoa dã quỳ, Gen Z tha hồ "sống ảo" ảnh 2
Hoa dã quỳ nở vàng một góc trời. (Ảnh: Cala Lily)
Đà Lạt mùa đẹp nhất trong năm: Lạc lối giữa sắc vàng của hoa dã quỳ, Gen Z tha hồ "sống ảo" ảnh 3
Background cực xịn cho giới trẻ check-in mùa dã quỳ. (Ảnh: Cala Lily)

Dã quỳ mang nét hoang dại, dù ở hoàn cảnh nào cũng đều đẹp theo cách riêng, có khi chúng nép mình trong những cơn mưa nặng hạt cuối mùa, màu hoa sẫm lại hơi trầm buồn, khi lại tỏa sắc rực rỡ dưới ánh ban mai. Thời điểm ngắm hoa dã quỳ đẹp nhất là vào buổi sáng tầm khoảng 9 giờ trở đi khi mà ánh nắng Mặt Trời vừa kịp làm tan những giọt sương cuối cùng trả lại cho dã quỳ màu vàng ươm vốn có và đẹp lung linh hơn bao giờ hết.

Đà Lạt mùa đẹp nhất trong năm: Lạc lối giữa sắc vàng của hoa dã quỳ, Gen Z tha hồ "sống ảo" ảnh 4
Các cung đường được “nhuộm” vàng bởi những khóm hoa dã quỳ.

Chẳng cần di chuyển quá xa trung tâm thành phố du khách vẫn có thể check-in với những bức tường vàng rực dã quỳ ngay trên các tuyến đường đến những điểm tham quan như cung đường đi thung lũng suối vàng, đồi Đa Phú, cây thông cô đơn, cung đường đi xung quanh hồ Tuyền Lâm đến đường hầm đất sét hay dọc đường đèo từ thành phố về Cầu Đất. Ngoài ra còn có những địa điểm quen thuộc được giới trẻ yêu thích và trở nên “hót hòn họt” vào mùa dã quỳ hằng năm như sân vận động Phan Đình Phùng, Đại học Đà Lạt hay Sân bay Cam Ly cũ, quán cà phê Cala Lily ở Hàn Thuyên.

Đà Lạt mùa đẹp nhất trong năm: Lạc lối giữa sắc vàng của hoa dã quỳ, Gen Z tha hồ "sống ảo" ảnh 5
Thiếu nữ bên hoa dã quỳ. (Ảnh: Hà Hiển)
Đà Lạt mùa đẹp nhất trong năm: Lạc lối giữa sắc vàng của hoa dã quỳ, Gen Z tha hồ "sống ảo" ảnh 6
Bức ảnh ngập tràn sắc vàng đặc trưng của dã quỳ. (Ảnh: Quang Đà Lạt)

“Mùa này ở Đà Lạt hầu như đi đâu cũng thấy hoa dã quỳ nở, bạn có thể đi chụp ảnh, ngắm hoa vào buổi sáng, có thể chọn trang phục tông màu nhẹ nhàng, vàng đất, trắng, nâu nhạt để chụp ảnh đẹp hơn.” - Uyên Trinh (làm việc trong lĩnh vực du lịch tại Đà Lạt) chia sẻ.

Đà Lạt mùa dã quỳ đẹp đến nao lòng. (Nguồn: @binnguyen1402)
Đà Lạt mùa đẹp nhất trong năm: Lạc lối giữa sắc vàng của hoa dã quỳ, Gen Z tha hồ "sống ảo" ảnh 10
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Báo nước ngoài nêu 9 nơi có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nhất định nên ghé thăm

Báo nước ngoài nêu 9 nơi có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nhất định nên ghé thăm

HHT - Nước ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh và thu hút ngày càng đông du khách quốc tế trong những năm gần đây. Khi mùa du lịch tới, báo nước ngoài đã lên danh sách những địa điểm có cảnh đẹp nhất ở Việt Nam, nên tới ít nhất một lần, đảm bảo có ảnh đẹp tuyệt vời không cần chỉnh sửa.