TPO - Elon Musk không có tuyên bố chính thức về vụ kiện do nữ nhà văn Ashley St. Clair khởi xướng. Tuy nhiên, tỷ phú công nghệ có động thái ám chỉ bị giăng bẫy.
TPO - Cách đây một tháng, trong lần nồng ấm bên nhau, Diệu Hương thỏ thẻ muốn vay tôi khoản tiền để bố mẹ em sửa sang lại căn nhà ở quê, trước khi đón nhà trai ra gặp mặt bàn chuyện cưới xin. Vỡ òa trong niềm vui, tôi tự nguyện rút hết tiền dành dụm bấy lâu nay của mình để đưa cho Diệu Hương và còn khẳng định em không phải nợ tôi vì chúng tôi sắp là con một nhà.
TPO - Vậy mà sau khi hưởng trọn “trái cấm” và toàn bộ số tiền dành dụm của tôi, Nhật Trung của tôi biến mất như chưa hề tồn tại. Ngoài số điện thoại của anh nay đã bị khóa, tôi không có một manh mối nào để tìm được người tình đẹp trai, ga lăng đã mặn nồng cùng tôi suốt thời gian qua vì khi tôi tìm đến công ty, người ở đó xác nhận không có ai tên như anh. Nhà trọ thì bà chủ cũng lắc đầu nguầy nguậy mà rằng anh trả nhà, chuyển đi từ cách đấy cả tuần...
Thiếu kiến thức lẫn kinh nghiệm, nhiều người vẫn lên mạng "dạy" giới trẻ cách làm giàu mà không cần làm việc, rao giảng về thu nhập thụ động và từ bỏ công việc truyền thống.
TPO - Một tuần chờ đủ xe hàng, tôi đã cùng em “đi mây về gió” như những kẻ đói yêu và tất nhiên bao nhiều tiền tôi mang theo trừ chi phí ăn ở tôi trút cả vào túi em như một trai ga lăng hạng nhất.
TPO - Cậu trai mới ngoài 20 nhưng sành sỏi trong chuyện làm tôi hài lòng mỗi khi chỉ tôi và cậu bên nhau trong căn nhà đầy đủ tiện nghi của tôi. Đương nhiên để giữ chân tình trẻ tôi không tiếc cung phụng cho cậu trai từ tiêu xài đến sắm sửa xe máy, thời trang hàng hiệu…
TPO - Mỗi lần bên Thái, nghe anh rót mật vào tai với viễn cảnh hạnh phúc sắp đến của chúng tôi, tôi lại chẳng tiếc tiền chi cho Thái, khi thì chi để anh sắm thời trang hàng hiệu, rồi còn mua cho anh chiếc ô tô 4 chỗ sang trọng để anh đưa đón tôi đi làm thay chiếc xe máy cũ của anh.
TPO - Trước việc bạn trai kém 10 tuổi bị tố là 'đào mỏ', 'chị đại' được coi là nóng bỏng nhất làng showbiz Hàn có màn tung chiêu cực chất để bảo vệ “nửa kia”.
TPO - Những tiết lộ mới nhất của Minh Hằng liên quan đến bức thư nặc danh tố cáo cô giật chồng, đào mỏ mà trước đó chính nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Vốn kín tiếng nên từ trước đến nay, Minh Hằng hầu như không tiết lộ thông tin về đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm, vậy mà đột nhiên gặp phải "cú sốc" này, nữ ca sĩ sẽ phản ứng ra sao?
TPO - Ở chỗ tôi làm cũng có nhiều bạn cùng hoàn cảnh khó khăn, phải ngày ngày gắng sức hoàn thành công việc để có thu nhập, nhưng chẳng ai có ý nghĩ sẽ bán thân, sẽ đổi tình để lấy tiền cả.
TPO - Lấy được đồng tiền của thiên hạ khó lắm em ạ, nhất là khi đồng tiền ấy họ chi cho em là để hành hạ thân xác em, thỏa mãn dục vọng chứ không hề có tình cảm thật sự với em, không hề yêu thương em.
TPO - Yêu nhau chưa đầy năm mà nó đã lột được của thằng em tôi vô số thứ. Tiền thì cung phụng thường xuyên, mua sắm quần áo phấn son đồ đạc cho nó thì đã đành. Đằng này thỉnh thoảng nó lại bịa ra là gia đình gặp hoạn nạn, tình huống éo le để moi tiền em tôi, đều là khoản lớn.
TPO - Vậy mà đã gần 1 tháng nay người yêu của tôi một đi không trở lại, quê anh tôi chưa một lần đặt chân đến, doanh nghiệp nơi anh làm tôi cũng không biết ở đâu, tự trách mình nhẹ dạ, cả tin nên mất cả chì lẫn chài cho trai đào mỏ…
TPO - Anh nên quên cô gái trẻ đẹp, xuất thân từ làng quê nhưng đã thay tâm, đổi tính, học đòi ăn chơi rồi lừa gạt tiền bạc của anh đi. Tiền mất cho cô ta anh cũng nên nhẹ lòng coi như trả cho cái dại dột để học khôn của mình.
TPO - Được tin Hưng trở về thành phố đã hơn một tháng rồi mà tôi không sao liên lạc được với anh. Tôi đánh bạo tìm đến nhà Hưng để rồi chết đứng khi nghe má Hưng bảo Hưng đang đi sắm đồ cùng người yêu để chuẩn bị làm đám cưới...