TPO - Chiều 4/5, Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai (Khu Bảo tồn) vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc một cá thể voi con vừa được phát hiện chết dưới giếng.
TPO - Đại diện công ty Thu Trang cho biết họ tôn trọng phán quyết của tòa án tại phiên phúc thẩm, bao gồm việc chấm dứt hợp đồng với công ty Bảo Trinh sau khi hoàn trả công ty này số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
TP - Diego Maradona đã rời bỏ chúng ta được 1 năm. Tuy nhiên, chuyến lãng du đầy màu sắc trong thế giới thực dụng và phức tạp sẽ không bao giờ bị lãng quên.
TPO - Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP. Cần Thơ cho biết, ông Lê Thuận Bé – Nguyên Phó giám đốc sở này đã gửi đơn đến TAND TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật.
TPO - Chiều 2/12, ông Lê Thuận Bé - Nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Cần Thơ đã lên tiếng về việc bị tố có con với một phụ nữ ở Bình Định nhưng không có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con chung.
TPO - Nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP. Cần Thơ bị tố có quan hệ tình với một người phụ nữ ở Bình Định và không có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc con chung của hai người.
TPO - Ngày 28/6, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thịnh, 43 tuổi, tiến sĩ, giảng viên Trường đại học Bạc Liêu về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" để lừa tình hàng loạt phụ nữ.
Diego Maradona vừa làm điều có một không hai ở hậu trường sân cỏ thế giới: lên mạng xã hội Facebook để tổng sỉ vả chính các con gái của mình. Vì đâu mà "Cậu bé vàng" phải đăng đàn mạt sát người nhà “trong bầu không khí tưng bừng mừng sinh nhật của ông” như vậy?
TPO - Giờ thì sự thật dù muốn, dù không cũng đã bộc lộ đúng với nguyên bản của nó rồi. Chỉ có điều là anh phải suy nghĩ xem tìm ra một cách giải quyết nào đó thật hợp tình, hợp lý để sắp xếp cho ổn thỏa, êm đẹp câu chuyện này thôi.
TP - Bẵng mấy năm tôi mới gặp lại Nhật, người con lai Đại Hàn thời chiến tranh. 40 năm thống nhất độc lập đã trôi qua và câu chuyện về những đứa con lai sinh ra thời chiến tranh vẫn hiện diện trong sự chờ đợi mỏi mòn của thế hệ con, rồi cháu của những người Việt chỉ mang họ mẹ như Nhật.
Đầu tháng trước, theo yêu cầu công tác, tôi ra Hà Nội tập huấn một tuần. Tình cờ, tôi ở cùng một bạn cũng bằng tuổi tôi, tên Bích, đang sống và làm việc ở Huế. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết do qua nói chuyện thấy hợp nhau ở nhiều quan điểm, sở thích.
Hôn nhân không tự dưng mà kết thúc. Nó thường đi đến điểm cuối sau hàng tháng hoặc hàng năm trời, sau hàng loạt những cố gắng hàn gắn không kết quả của các cặp đôi.
TPO - Ngạc nhiên tôi vội chạy lại nhìn hai người khách “không mời”. Đó là một người phụ nữ nhìn bên ngoài chắc lớn hơn tôi khoảng vài tuổi, tay dắt theo một bé trai chừng 3 – 4 tuổi.