Đi cũng dở, ở không yên vì "đích tôn" … ngoài luồng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Giờ thì sự thật dù muốn, dù không cũng đã bộc lộ đúng với nguyên bản của nó rồi. Chỉ có điều là anh phải suy nghĩ xem tìm ra một cách giải quyết nào đó thật hợp tình, hợp lý để sắp xếp cho ổn thỏa, êm đẹp câu chuyện này thôi.

Đọc câu chuyện Tôi lỡ có con 'ngoài luồng' chỉ vì ... hỏng xecủa anh, tôi thấy giờ anh đúng là đang ở vào thế “tiến thoái lưỡng nan”, cực kỳ khó khăn đấy.

Nỗi vui mừng vì có cậu con trai nối dõi tông đường, niềm ao ước, mong mỏi khao khát bao năm nay của anh và bố mẹ già đã trở thành hiện thực. Thế nhưng có điều “giấc mơ có thật” ấy lại xuất hiện trong  một tình huống trớ trêu, nghiệt ngã.

Anh đang có gia đình êm ấm với hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu và người vợ hiền lành, biết vun vén chăm lo cho chồng con. Cũng không phải vì ham chơi bời “trêu hoa ghẹo nguyệt” hay cố tình để “kiếm” con trai nối dõi, nhưng hoàn cảnh như là duyên số định mệnh đã khiến anh hỏng xe giữa đêm khuya rồi xin nghỉ nhờ ở một ngôi nhà ven sườn núi vắng vẻ.

Cám cảnh trước câu chuyện đời buồn tủi và thua thiệt của cô chủ nhà, mà anh đã gật đầu trước ý nguyện “xin” một đứa con của cô ấy. Cả hai người đều đã giữ đúng lời hứa sẽ không “phiền lụy” gì đến nhau, nhưng rồi anh đã gặp lại cô ấy và bất ngờ trước cậu bé trai giống mình như đúc ấy.

Giờ thì sự thật dù muốn, dù không cũng đã bộc lộ đúng với nguyên bản của nó rồi. Chỉ có điều là anh phải suy nghĩ xem tìm ra một cách giải quyết nào đó thật hợp tình, hợp lý để sắp xếp cho ổn thỏa, êm đẹp câu chuyện này thôi.

Theo tôi anh nên tâm sự hết với vợ mình, có thể chị ấy sẽ đau lòng, nhưng rồi sẽ hiểu và thông cảm cho anh, cùng chồng mình “gỡ rối”.

Ông bà nội đã già yếu, gần đất xa trời nhưng luôn mong mỏi một đứa cháu nối dõi, vậy thì sau khi bàn bạc với vợ, anh hãy thông báo cho ông bà, bởi dù sao, đó cũng là giọt máu của anh, dù không chính thống.

Anh cũng nên có trách nhiệm với mẹ con người phụ nữ ấy, cùng chung tay với cô ấy để nuôi dạy cháu bé trưởng thành. Như thế gia đình anh sẽ vừa có đức, vừa có phúc, anh ạ.

Mong gia đình anh sẽ được yên bình, hạnh phúc. 

MỚI - NÓNG