TPO - Trong lúc đánh bắt cá, người dân ở Quảng Bình đã phát hiện một cây sưa đã chết từ lâu, bị vùi lấp trong bùn đất dưới suối và lén lút khai quật trong đêm thì bị lực lượng chức năng phát hiện.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa đấu giá thành công 39m3 lõi và vỏ gỗ sưa thu hồi trong quá trình duy tu công viên cây xanh từ năm 2018 đến nay, thu ngân sách hơn 154 tỷ đồng.
TPO - Những ngày đầu tháng 3, hoa sưa bung nở khoe sắc trắng tinh khôi trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, tạo nên khung cảnh quyến rũ và thơ mộng.
TPO - Quần thể 9 cây giáng hương ấn hàng trăm năm qua tỏa bóng mát che chở dân làng qua những mùa nắng nóng vừa được công nhận là Cây Di sản, trở thành là niềm tự hào của người dân xứ Quảng.
TPO - Thời gian qua, tuổi trẻ Đắk Lắk đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực, góp phần nâng cao ý thức của người dân về việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Hàng loạt cây sưa đỏ nhiều năm tuổi còn sót lại ở Hà Nội được ví như những “khối vàng lộ thiên” bởi sự đắt đỏ của loại gỗ này. Tuy nhiên nhiều nơi đang có dấu hiệu cây chết khô và mục ruỗng từ gốc.
TPO - Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội (quận Hoàn Kiếm) cho biết, ngày 24/5 sẽ tiến hành chặt hạ 3 cây sưa chết ven hồ Gươm, đồng thời tiến hành trồng thay thế bằng cây mới.
TPO - Một cây sưa cổ thụ khoảng 100 năm tuổi nằm bên cạnh cầu Thê Húc - Đền Ngọc Sơn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã chết khô héo từ lâu chưa được chặt hạ. Việc một cây cổ thụ, chết nằm ở ngay Hồ Hoàn Kiếm - di tích Quốc gia đặc biệt vừa gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn với người dân và du khách nếu cây gãy đổ khi có mưa bão.
Sau gần 3 năm bị đốn hạ, 4 lần bán đấu giá công khai, cây sưa "trăm tỷ" ở thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn nằm im bất động trong thùng container.
TP - Trên các tuyến phố ở Hà Nội hiện có hơn 1.400 cây sưa. Việc bảo vệ khó khăn, nhiều cây bị cưa trộm và tiếp tục kích thích lòng tham. Vậy có nên đặt vấn đề bán các cây ngoài đường phố để thu về khoản kinh phí có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng?
TPO - Sáng nay, hai cây sưa đỏ, trong đó có một cây từng được trả giá 100 tỷ đồng trong chùa làng Phụ Chính (Chương Mỹ, Hà Nội) đã được chặt hạ. Toàn bộ quá trình chặt hạ được giám sát bởi người dân và các ban ngành chức năng của xã, thôn.
Sáng mai (27/1), cây sưa đỏ quý hiếm có tuổi đời trên 130 năm tuổi trong khuôn viên đình thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) sẽ được chặt hạ rồi bảo quản trong thùng xe container đặt tại nhà văn hóa của thôn.
Đình Quán Giá (Hoài Đức, Hà Nội) có 3 cây sưa hàng trăm năm tuổi, có cây từng được trả giá tới hơn 60 tỷ đồng. Công an xã đã lập chốt cùng người dân bảo vệ cây.