Trên truyền thông CH Czech, Filip Nguyễn thừa nhận vẫn chờ cơ hội về Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi được truyền thông CH Czech hỏi về mong muốn thi đấu tại quê nhà Việt Nam, thủ thành Filip Nguyễn đã thẳng thắn thừa nhận. Thậm chí anh còn cho rằng việc anh ở lại đầu quân cho Slovacko chỉ vì đội bóng chưa tìm được người thay thế.
Trên truyền thông CH Czech, Filip Nguyễn thừa nhận vẫn chờ cơ hội về Việt Nam ảnh 1

Filip Nguyễn đang trải qua mùa giải hay bậc nhất sự nghiệp. Từ đầu mùa tới nay, anh đã có 10 trận không thủng lưới trên tất cả các đấu trường. Thủ môn 30 tuổi này cũng vừa cùng đồng đội ở Slovacko đánh bại gã khổng lồ Plzen để nối dài mạch trận bất bại lên con số 8, gồm 6 chiến thắng. Nhờ vậy, Slovacko lúc này đang hiên ngang ở vị trí thứ 4, thậm chí có cơ hội vô địch dù là khá mong manh.

Filip Nguyễn đang duy trì mạch 5 trận liên tiếp trắng lưới. Một con số rất ấn tượng. Những gì Filip Nguyễn thể hiện đã lọt vào mắt xanh của phóng viên Petr Fojtík thuộc báo iDnes của CH Czech.

Và nhân buổi chia sẻ vừa qua, thủ thành gốc Việt cũng một lần nữa tuyên bố anh muốn về Việt Nam thi đấu. Tiền Phong xin trích một phần trong cuộc phỏng vấn này để cho thấy khát khao hồi hương của Filip Nguyễn.

Trên truyền thông CH Czech, Filip Nguyễn thừa nhận vẫn chờ cơ hội về Việt Nam ảnh 2

Filip Nguyễn vẫn mong chờ một ngày được thi đấu tại Việt Nam

- Phóng viên Petr Fojtík: Những trận không để thủng lưới bàn nào. Thành tích đó có vẻ kỳ diệu đúng không Filip Nguyễn?

Filip Nguyễn: Nó hay đấy, nhưng tôi không quan tâm lắm. Điều quan trọng là chúng tôi đã ghi bàn.

- Những con số ấy không có ý nghĩa gì với anh?

Điều đó tốt cho sự tự tin của tôi, vì nó đang dâng cao. Với số bàn thua là 0, chúng tôi có thể thắng cách biệt 1 bàn, hoặc ít nhất là có được 1 điểm.

- Lúc này, anh đang làm tốt vào thời điểm mà có lẽ anh đang ước được có mặt tại Việt Nam?

Nó không giống như khi tôi đi từ Liberec đến Slovacko. Tôi sẽ chuyển đến phía bên kia của Địa cầu.

Trên truyền thông CH Czech, Filip Nguyễn thừa nhận vẫn chờ cơ hội về Việt Nam ảnh 3

Thủ thành gốc Việt đẩy thành công một quả phạt đền tại giải VĐQG

- Cuộc chuyển giao từng đến gần?

Rất gần. Theo như thông tin tôi có, điều đó phụ thuộc vào việc Slovacko có tìm được người thay thế tôi hay không. Tuy nhiên, Milan Heca đã không được Sparta (Prague) nhả và mọi chuyện đã kết thúc. Không có phương án nào khác để giải quyết.

- Khi ấy, người hâm mộ Việt Nam chào đón anh trên mạng xã hội. Sau đó, họ phải luyến tiếc vì thương vụ đã không thành công. Anh có suy nghĩ gì không?

Tôi biết người hâm mộ Việt Nam như thế nào, họ đam mê bóng đá như thế nào. Tôi được biết đến ở Việt Nam còn nhiều hơn ở Cộng hòa Czech, mặc dù tôi chưa bao giờ thi đấu ở đó (cười). Bố cũng gửi cho tôi những bài báo viết về tôi.

- Có đúng là anh vẫn muốn bắt bóng ở nước ngoài, cụ thể là ở Việt Nam?

Giải VĐQG Việt Nam đã thi đấu xong những vòng đầu tiên. Nếu có một thời điểm phù hợp, tôi tin chúng tôi có thể quay lại đàm phán vào mùa hè.

Trong thời gian này, chắc chắn Slovacko rất muốn tận dụng phong độ thăng hoa của Filip Nguyễn để thăng tiến trên BXH. Theo lịch, giải VĐQG Czech sẽ khép lại vào đầu tháng 6. Chỉ còn vài tháng nữa và hy vọng anh có thể giành vinh quang cùng Slovacko để làm quà chia tay trước khi viết tiếp giấc mơ thi đấu tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG