Trà – Lát cắt sắc lẹm về mặt trái của hạnh phúc gia đình

0:00 / 0:00
0:00
Đề cập thẳng thắn chuyện ngoại tình, phim Trà là một lời cảnh giác dành cho những người vợ và cảnh tỉnh đàn ông về thói trăng hoa mà quên đi giá trị thực sự của hạnh phúc gia đình.

Là một người luôn sắc bén về mọi vấn đề, đặc biệt là hôn nhân và hạnh phúc, đạo diễn Lê Hoàng thường đưa ra những góc nhìn rất chân thật, không hoa mỹ.

Tác phẩm điện ảnh mới nhất của Lê Hoàng mang tên “Trà” một lần nữa khẳng định những quan điểm đó, thông qua một câu chuyện rất ‘đời’, rất ‘thật’ đến mức bất cứ ai xem cũng phải giật mình.

Trà – Lát cắt sắc lẹm về mặt trái của hạnh phúc gia đình ảnh 1

Tại sao chồng ngoại tình?

Sơ lược về “Trà”, đó là chuyện một cặp vợ chồng giàu có và ‘trà xanh’. Người vợ (Việt Hương) ngoài tứ tuần, luôn canh cánh trong lòng nỗi niềm muốn được chồng thương yêu cả ngày lẫn đêm. Trong khi đó, doanh nhân Hải (NSƯT Trương Minh Quốc Thái) - người chồng - lại lén lút qua lại với ‘trà xanh’ nhỏ tuổi hơn cả con gái mình. Sự việc bắt đầu rối ren khi Chích (Đoàn Trinh), đóng vai người giúp việc xin vào làm nhằm gần gũi doanh nhân Hải. Từ đây, rất nhiều sự cố ‘cười ra nước mắt’ tìm tới người chồng. Một mặt ông muốn toàn tâm toàn ý quay về bên vợ con, mặt khác ông không thể nào dứt bỏ được cô ‘trà xanh’ lắm chiêu, nhiều trò đang làm khổ ông từng ngày từng giờ.

Trà – Lát cắt sắc lẹm về mặt trái của hạnh phúc gia đình ảnh 2

Kịch bản phim là một mô-típ điển hình cho rất nhiều câu chuyện ngoài xã hội. Trước tiên, chắc chắn khán giả sẽ tự hỏi: vì sao ‘trà xanh’ có thể ngang nhiên chen chân vào gia đình?

Phim khéo léo xây dựng hình ảnh gia đình 3 thành viên tương tự câu ‘vững như kiềng 3 chân’, tuy nhiên khi một chân có vấn đề, mối liên kết này sẽ dễ dàng bị phá vỡ. Vấn đề then chốt đầu tiên nằm ở người chồng. Hải là mẫu đàn ông lý tưởng biết bao người mơ ước: thành đạt, phong độ, trách nhiệm. Nực cười thay, tính trách nhiệm của ông không chỉ nằm ở phạm vi gia đình mà còn đối với cô ‘trà xanh’.

Trà – Lát cắt sắc lẹm về mặt trái của hạnh phúc gia đình ảnh 3

Chích xuất hiện trong cuộc đời ông theo cách không ai ngờ đến. Sự đường đột gõ cửa của cám dỗ khiến ông ban đầu rất lúng túng, đắn đo. Rồi sau cùng, khi đã chấp nhận ngoại tình như một lẽ đương nhiên, ông lại quay sang ngờ vực tình yêu của ‘trà xanh’. Giữa hai người là đam mê bùng cháy nhưng chính ông cũng hiểu rằng ngọn lửa của dục vọng rồi sẽ có ngày thiêu rụi tất cả, trong đó có gia đình.

Người vợ có lỗi không?

Mặc dù trong tất cả các vụ ngoại tình, người vợ vẫn luôn nhận được sự đồng cảm và thương xót của số đông nhưng với phim “Trà”, đạo diễn cũng đôi ba lần ‘trách khéo’ bà, ẩn ý rằng bà có phần trách nhiệm.

Người chồng rất nhiều lần bộc lộ tâm lý chán chường, bức bối với vợ. Thay vì quan tâm, chăm sóc chồng con, người vợ chỉ tập trung chăm chút vẻ bề ngoài và quản lý tài sản trong gia đình.

Tuy vậy, như bao người phụ nữ khác, ‘trùm cuối’ lúc nào cũng sở hữu ‘giác quan thứ 6’, một cách thật bản năng. Xuyên suốt bộ phim, người vợ tưởng chừng rất dễ đoán nhưng lại có những ánh mắt, câu nói vô cùng bí ẩn thâm sâu.

Thật khó có thể biết rằng bà đã phát hiện chuyện ngoại tình từ khi nào, ở đâu. Và cũng như nhiều người vợ, bà không ồn ào đánh ghen, càng chẳng để lộ cho ai biết mà chỉ âm thầm giải quyết theo cách riêng của mình.

Một nhân vật khác mặc dù không quá nổi bật, đó là cô con gái Ki Ki (Trần Hằng Nghi). Thân là ái nữ sinh ra ở vạch đích nhưng Ki Ki lại luôn nổi loạn, mâu thuẫn với ba mẹ. Sự thiếu thốn tình cảm từ gia đình đẩy cô vào những cuộc tình mập mờ, chóng vánh. Giọt nước mắt muộn màng của Ki Ki cũng là lời đánh động cho những người làm cha mẹ về sự quan tâm, giáo dục con cái đúng đắn trước mọi cạm bẫy cuộc đời.

“Trà” không phải là một bộ phim đậm chất hư cấu, câu chuyện trong “Trà” có thể xảy ra với bất cứ gia đình nào trong đời sống hiện nay. Trà không chỉ trích bất cứ ai, thay vào đó là kể chuyện dưới góc nhìn và tâm lý của từng nhân vật để đi sâu vào sự đồng cảm, đáng thương hay đáng giận của mỗi người.

Nếu bạn muốn xem một bộ phim tình cảm – tâm lý, hài hước nhẹ nhàng mà thú vị, ẩn chứa nhiều ý nghĩa, Trà là một lựa chọn không nên bỏ qua dịp Tết Nguyên Đán 2024.

Phim điện ảnh Trà của đạo diễn Lê Hoàng thuộc thể loại tâm lý - tình cảm, khai thác một vấn đề hôn nhân vẫn vô cùng “nhức nhối” ở thời điểm hiện tại: Ngoại tình. Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên thực lực: Việt Hương, NSƯT Trương Minh Quốc Thái cùng tân binh Đoàn Trinh. Bên cạnh đó, Trà còn có sự góp mặt của NSƯT Công Ninh, diễn viên Hoàng Phi, Phi Thanh Vân, Trần Hằng Nghi,...

Được phát hành bởi Beta Distribution - một trong những công ty của Shark Minh Beta, Trà khởi chiếu vào ngày 10/2/2024, tức mùng 1 Tết Nguyên Đán 2024.
MỚI - NÓNG
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
3 người tử vong trên sông Pô Kô, có 2 cán bộ huyện
TPO - Thấy chị T (công chức Phòng TN&MT huyện Đức Cơ) trượt chân rơi xuống sông Pô Cô, trung tá N.V.V (Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Cơ) và anh L.K.L (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) lao xuống cứu nhưng không được, cả ba người bị dòng nước chảy xiết cuốn tử vong.